NÂNG BƯỚC NGƯỜI LAO ĐỘNG: Mở ra cơ hội việc làm cho người khiếm thị

Không chỉ vươn lên thoát nghèo, Châu Cao Minh còn tận lực hỗ trợ người khiếm thị học nghề để có việc làm ổn định

Nhìn "cơ ngơi" là 3 cơ sở massage người mù của Châu Cao Minh (sinh năm 1987) hiện nay, ít ai biết anh từng là một cậu học trò nghèo, phải đi bán vé số và nhận nhiều hỗ trợ từ cộng đồng để nuôi ước mơ.

Vượt khó, thoát nghèo

Tuổi thơ của cậu học trò ở huyện Ba Tri (Bến Tre) Châu Cao Minh là chuỗi ngày cơ cực. Minh vừa đi học vừa bán vé số, hột vịt lộn, bắt ốc để kiếm tiền mua tập sách, gạo. "Cái nghèo đeo bám gia đình tôi, nhất là khi mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, còn cha tôi thì bị mù. Cả gia đình gồm 6 miệng ăn luôn sống trong cảnh thiếu trước hụt sau" - Minh nhớ lại.

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, Minh từng bước vượt qua khó khăn nhờ sự hỗ trợ của các thầy cô, nguồn lực từ xã hội như CLB Trẻ em đường phố tỉnh Bến Tre và học bổng từ các nhà hảo tâm giấu tên. Rời quê nghèo, Minh lên TP HCM học hệ cao đẳng tại Trường Đại học Công nghiệp. Cũng từ đây, thông qua các chương trình hỗ trợ người khuyết tật ở chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp) cùng các hoạt động thiện nguyện của đoàn, hội tại trường, Minh dấy lên ước vọng giúp người khuyết tật có sinh kế.

Thao thức, lên ý tưởng, học nghề massage do chùa Kỳ Quang tổ chức dạy miễn phí, Minh xây dựng kế hoạch mở một trung tâm mang tên "Đôi tay người mù". Minh chia sẻ: "Sở dĩ tôi hướng đến người mù vì có cha là một người mù nên hiểu được vất vả của một gia đình có người không thể nhìn thấy ánh sáng".

Châu Cao Minh (giữa) hướng dẫn thêm các kỹ thuật cho nhân viên

Châu Cao Minh (giữa) hướng dẫn thêm các kỹ thuật cho nhân viên

Ngay khi chưa tốt nghiệp, Minh đã dành dụm được ít vốn và thuê mặt bằng ở đường Trần Quốc Tuấn (phường 1, quận Gò Vấp, TP HCM) để mở cơ sở đầu tiên vào năm 2009. Quy mô cơ sở khá nhỏ, chỉ 4 giường và 5 nhân viên là những kỹ thuật viên người mù được Minh tuyển chọn từ khóa đào tạo ở chùa Kỳ Quang 2.

Phòng ốc lúc đó không được như bây giờ, bảng hiệu cũng bé nhưng tấm lòng mọi người dành cho nhau thật đẹp, thật lớn. Tôi và mấy anh em người mù - kỹ thuật viên nương nhau mà sống, chắt chiu sẻ chia từng bữa ăn đạm bạc" - Minh bồi hồi nhớ lại. Nhưng cũng chính từ cơ sở nhỏ đó, Minh không chỉ giúp một số người mù có việc làm ổn định mà còn từng bước phát triển bản thân, lo sinh kế cho người yếu thế.

Sẻ chia với nhân viên

Từ cơ sở ban đầu ấy, đến nay, Minh đã thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỳ Quang Minh (dịch vụ massage người mù). Hiện công ty đã mở chi nhánh thứ 3 với 60 giường, gần 100 nhân viên - kỹ thuật viên. Họ là những người mù có tay nghề massage được đào tạo bài bản, đáp ứng các tiêu chí công việc do công ty đặt ra.

Dưới sự điều hành của Minh, công ty luôn phát triển ổn định, bảo đảm việc làm và thu nhập từ 15-20 triệu đồng/tháng/người cho đội ngũ kỹ thuật viên. Chứng kiến nụ cười hạnh phúc của nhân viên khi nhận lương, Minh rất vui và hạnh phúc bởi họ không chỉ tự lo bản thân mà còn giúp được cho gia đình. Minh tâm niệm "tâm rộng thì cảnh rộng".

Nghĩa là, khi mình nghĩ tới và xắn tay lo cho nhiều người hơn thì mình sẽ làm được những việc lớn hơn mà có những lúc ngồi nhìn lại, bản thân cũng tự bất ngờ với chính mình. "Tôi đặc biệt biết ơn những anh chị kỹ thuật viên. Nhờ sự đồng hành, tin tưởng của họ mà tôi mới có được thành quả hôm nay" - anh Minh bày tỏ.

Cũng vì hiểu và thông cảm với người mù nên bất kỳ nhân viên nào gặp khó khăn trong cuộc sống, anh đều hết lòng chia sẻ. Không ít nhân viên nên vợ, nên chồng từ mái ấm Kỳ Quang Minh. Cũng vì trân quý tấm lòng của ông chủ nên không ít nhân viên gắn bó với Minh trên 10 năm. Và với Minh, anh luôn khuyến khích nhân viên mình trau dồi tay nghề, kỹ năng quản lý để nếu có điều kiện ra mở cơ sở riêng hoặc làm tự do tại nhà.

Và dù họ không tiếp tục đồng hành nhưng "ông chủ" Minh vẫn dõi theo, yểm trợ tinh thần, động viên khi cần. Cái tình cái nghĩa của chủ và nhân viên cứ thế được kết nối, dưỡng nuôi không biên giới, trong tinh thần tùy duyên giúp đỡ, vui chung với thành công của họ.

Không chỉ chăm sóc đời sống tinh thần, vật chất, tạo điều kiện cho nhân viên đi học để trau dồi kỹ năng công việc, Minh còn hướng họ làm việc thiện. "Không chỉ hỗ trợ dạy nghề cho người khuyết tật ở chùa Kỳ Quang 2, công ty còn khuyến khích nhân viên bấm huyệt, trị liệu miễn phí cho bà con khó khăn. Gieo được chút thiện lành sẽ giúp họ có thêm bình an, hạnh phúc trong tương lai" - Minh tâm đắc.

Sắp tới, Minh sẽ cùng một số nhân viên giỏi thực hiện "chuyến xe truyền nghề" đến các cơ sở massage người mù quy mô nhỏ, thiếu thốn cơ sở vật chất, kỹ thuật để tư vấn, hỗ trợ, giúp họ phát triển để tạo thêm việc làm cho người khuyết tật. "Cả nước hiện có hơn 6,2 triệu người khuyết tật, họ rất cần chúng ta hỗ trợ. Cố gắng hết sức để đào tạo nghề, trao cơ hội việc làm để họ tự nuôi sống bản thân là tâm niệm của tôi" - ông chủ 8X chia sẻ.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Bài và ảnh: LƯU ĐÌNH LONG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nang-buoc-nguoi-lao-dong-mo-ra-co-hoi-viec-lam-cho-nguoi-khiem-thi-196240913194959096.htm