Nâng bước những ước mơ

Từ khu đô thị Xa La, Hà Đông đến căn nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở trên phố Xã Đàn, hành trình trao gửi yêu thương của các cán bộ chiến sĩ An ninh Thủ đô cùng Tập đoàn Tân Hiệp Phát không chỉ mang theo những phần quà thiết thực, mà còn tiếp nối mạch nguồn tri ân nghĩa tình vẫn được âm thầm, bền bỉ vun đắp suốt hơn 30 năm qua.

Hành trình nghĩa tình bền bỉ kéo dài nhiều thập kỷ

Xuất phát từ sự quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, công tác tri ân, chăm lo cho gia đình liệt sĩ, thương binh và con em cán bộ, chiến sĩ luôn được duy trì thường xuyên, trở thành một nét nghĩa tình bền bỉ qua nhiều năm.

Tiếp nối tinh thần đó, trong suốt gần ba thập kỷ qua, kể từ năm 1996, việc đỡ đầu, trợ cấp hàng tháng cho con em các liệt sĩ Công an, con cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô qua đời trong khi làm nhiệm vụ vẫn được tòa soạn An ninh Thủ đô âm thầm thực hiện. Hoạt động giàu tính nhân văn này được trích từ Quỹ “Bầu ơi thương lấy bí cùng” do Ban biên tập Báo sáng lập từ năm 1992, là minh chứng rõ nét cho tinh thần “tương thân tương ái”, nghĩa tình đồng đội của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã và đang công tác tại đây. Những khoản hỗ trợ âm thầm nhưng bền bỉ ấy đã góp phần nâng đỡ bước chân các em trên chặng đường phía trước, cũng là cách An ninh Thủ đô lặng lẽ gìn giữ và lan tỏa ngọn lửa tình người ấm áp trong cuộc sống.

Đáng chú ý, những hoạt động này cũng đồng điệu với chủ trương triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Theo đó, Bộ Công an đã giao Cục Công tác Đảng và công tác chính trị chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 01/KH-BTV ngày 07/01/2022 và Hướng dẫn số 02/HD-BTV ngày 31/3/2022 về quy trình thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhằm hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi một cách bài bản, lâu dài. Từ định hướng chung này, những việc làm bền bỉ của An ninh Thủ đô không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia mà còn góp phần cụ thể hóa chủ trương của Bộ, lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn trong lực lượng và xã hội.

Bước sang năm 2025, hành trình ý nghĩa ấy được tiếp thêm nguồn lực và sức lan tỏa khi có sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát thông qua Quỹ THP Foundation. Sự chung sức này không chỉ giúp nâng mức hỗ trợ, mở rộng phạm vi chăm lo tới các em, mà còn thắp sáng lên những điều kỳ diệu nhỏ bé, nơi mỗi sự sẻ chia từ tâm, mỗi hành động quan tâm thiết thực trở thành điểm tựa và động lực để các em vững vàng hơn trong cuộc sống. Quan trọng hơn cả sự chung tay đơn thuần, đây còn là cam kết có tầm nhìn dài hạn khi Tập đoàn Tân Hiệp Phát trực tiếp tham gia bảo trợ chi phí học tập, sinh hoạt cho các em, chắp cánh cho ước mơ bay cao, bay xa.

Cụ thể, cùng với An ninh Thủ đô, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã tham gia bảo trợ chi phí học tập, sinh hoạt cho các em nhỏ là con liệt sĩ công an, con công an mồ côi... (tính từ thời điểm nhận đỡ đầu cho tới khi các cháu đủ 18 tuổi) với mức hỗ trợ phù hợp theo từng giai đoạn học tập. Chương trình được triển khai từ quý I-2025 đến năm 2031, với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2025 là 300 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết và triển khai chương trình bảo trợ “THP FOUNDATION - cùng em vững bước tương lai” trợ cấp con Liệt sỹ Công an, con cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô mồ côi diễn ra vào ngày 18-8-2025

Từ thực tiễn triển khai công tác này, phát biểu tại lễ ký kết và triển khai chương trình bảo trợ “THP FOUNDATION - cùng em vững bước tương lai”, trợ cấp con Liệt sỹ Công an, con cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô mồ côi diễn ra vào sáng 18-8-2025, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, cùng với nhiệm vụ trọng tâm là giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm môi trường an toàn, ổn định cho người dân và hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng Công an Thủ đô luôn đặc biệt quan tâm công tác tri ân, chăm lo đối với gia đình liệt sĩ, thương binh và con em cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Nhiều năm qua, hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, nhất là vào dịp 27-7 và Tết Nguyên đán, đã được duy trì thường xuyên, thể hiện sự ghi nhận và biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước. Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cũng ghi nhận sự đồng hành của các doanh nghiệp trong các hoạt động ý nghĩa này, trong đó có Tân Hiệp Phát, đồng thời bày tỏ mong muốn các đơn vị tiếp tục duy trì, mở rộng quy mô hỗ trợ, cùng với An ninh Thủ đô và các lực lượng liên quan huy động thêm nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ trong thời gian tới.

Lan tỏa yêu thương và điểm tựa ước mơ

Viết tiếp hành trình nghĩa tình bền bỉ ấy, mới đây, cùng với sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát thông qua Quỹ THP Foundation, đoàn công tác An ninh Thủ đô đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ cho hai gia đình con em Liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội qua đời khi làm nhiệm vụ, mang theo sự sẻ chia không chỉ về vật chất mà còn cả giá trị tinh thần sâu sắc.

Thượng tá Lưu Hồng Quân - Phó trưởng ban Biên tập An ninh Thủ đô cùng bà Nguyễn Cẩm Phượng - Phó Giám đốc Đối ngoại, Tập đoàn Tân Hiệp Phát trao quà cho cháu Gia Bảo - con đồng chí Phan Đức Sơn, cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an TP Hà Nội qua đời cách đây hơn 12 năm

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là gia đình đồng chí Phan Đức Sơn – cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội - đã qua đời cách đây hơn 12 năm trong một vụ tai nạn khi đang trên đường đi nhận nhiệm vụ. Hiện con trai của anh là cháu Phan Gia Bảo đang sinh sống cùng mẹ tại nhà ông bà ngoại tại khu đô thị Xa La, Hà Đông. Được Báo An ninh Thủ đô nhận đỡ đầu từ năm 2013, hành trình lớn lên của Gia Bảo đã gắn bó với sự quan tâm, hỗ trợ đều đặn của chương trình suốt hơn một thập kỷ.

Trong không khí ấm cúng của buổi gặp gỡ, những lời thăm hỏi chân thành được gửi đến gia đình, từ chuyện học hành của cháu nhỏ đến cuộc sống thường nhật của hai mẹ con. Sự hiện diện của đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát trong chuyến thăm lần này mang đến một dấu mốc ý nghĩa, khi mức hỗ trợ được nâng lên phù hợp hơn với điều kiện thực tế. Khoản hỗ trợ được tăng lên không chỉ góp phần giảm bớt áp lực kinh tế mà còn mở ra thêm cơ hội để cháu Gia Bảo được học tập, phát triển toàn diện hơn trong những năm tháng quan trọng của tuổi trưởng thành.

Rời Xa La, hành trình nghĩa tình tiếp tục được nối dài khi đoàn công tác tìm đến gia đình Liệt sĩ Nguyễn Văn Út tại ngõ Xã Đàn 2 – nơi hai cháu Nguyễn Đăng Huy và Nguyễn Đăng Minh đang lớn lên trong sự tảo tần, lặng lẽ của người mẹ. Cha của các em vốn là người chiến sĩ Công an gương mẫu, tận tụy với nhiệm vụ tại phường Ô Chợ Dừa, đã hy sinh trong một vụ nổ khi làm nhiệm vụ xử lý, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ thu hồi vào ngày 28-8-2010. Biến cố đến quá sớm, khi hai con còn chưa đầy 2 tuổi, để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi trong mái ấm nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Hợp – vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Út chia sẻ về sự quan tâm, hỗ trợ mà Báo An ninh Thủ đô và Tập đoàn Tân Hiệp Phát dành cho gia đình và các con

Những năm tháng sau đó, một mình chị Nguyễn Thị Hợp – vợ Liệt sĩ Nguyễn Văn Út, vừa làm cha, vừa làm mẹ, gồng gánh gia đình, chăm lo cho các con khôn lớn trưởng thành. Trong nỗi đau lớn lao ấy, chị dần tìm lại điểm tựa khi nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện công tác từ lãnh đạo Công an TP Hà Nội để ổn định cuộc sống, cùng với sự đồng hành bền bỉ của Báo An ninh Thủ đô trong việc đỡ đầu, hỗ trợ hai cháu đến năm 18 tuổi. Giờ đây, trong căn chung cư mini nhỏ nằm trên phố Xã Đàn, những mất mát dần được lấp đầy bằng nghị lực và tình yêu thương. Hai con của anh chị đang từng bước trưởng thành, mang theo cả ký ức về người cha đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ và sự chở che âm thầm của những tấm lòng luôn dõi theo, nâng bước các em trên hành trình phía trước. Căn nhà nhỏ nơi đây không chỉ lưu giữ ký ức về người cha đã ngã xuống mà còn là nơi nuôi dưỡng nghị lực của ba mẹ con trong những năm tháng nhiều thử thách.

Đoàn công tác trao tặng quà hỗ trợ hai con của Liệt sĩ Nguyễn Văn Út

Trong chuyến thăm tổ ấm nhỏ của ba mẹ con, đoàn công tác đã dành thời gian trò chuyện, động viên, lắng nghe những chia sẻ từ gia đình. Những phần quà, khoản hỗ trợ được trao tận tay như một sự tiếp sức kịp thời, giúp các cháu có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt, đồng thời cảm nhận rõ hơn sự quan tâm từ những người đồng đội của cha mình. Ánh mắt rạng rỡ xen lẫn sự xúc động của người mẹ, đã nói thay cho giá trị của hành trình mà chương trình “Mẹ đỡ đầu” kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm qua. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự hiện diện bền bỉ của tình đồng đội, một điểm tựa tinh thần giúp các em vững vàng lớn lên trên con đường phía trước.

Những con số “biết nói”

Chia sẻ về ý nghĩa của hành trình yêu thương ý nghĩa này, Thượng tá Lưu Hồng Quân – Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô cho biết, chương trình bắt đầu từ một câu chuyện đặc biệt vào ngày mùng 2 Tết năm 1996, khi đồng chí cảnh sát giao thông Nguyễn Văn Ngữ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Từ trăn trở trước hoàn cảnh của những đứa trẻ mất cha, Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô khi đó đã quyết định trích kinh phí hỗ trợ, và từ đó hình thành nên một hoạt động nghĩa tình kéo dài suốt gần ba thập kỷ. Từ một trường hợp ban đầu, chương trình đã mở rộng, nâng đỡ nhiều con em liệt sĩ, cán bộ Công an qua đời khi làm nhiệm vụ, trong đó không ít cháu đã trưởng thành, tiếp bước con đường mà cha mình còn dang dở. Điều đáng quý ở thời điểm đó, dù hoạt động trong cơ chế tự hạch toán với không ít khó khăn, Báo An ninh Thủ đô vẫn kiên định duy trì chương trình như một phần trách nhiệm không thể thiếu. Và khi có thêm sự đồng hành của Tân Hiệp Phát thông qua Quỹ THP Foundation, hành trình ấy càng được tiếp thêm nguồn lực để phát triển bền vững hơn.

Việc nâng mức hỗ trợ từ 500.000 đồng mỗi tháng lên 2,5 – 3 triệu đồng mỗi tháng theo Thượng tá Lưu Hồng Quân không chỉ mang ý nghĩa thiết thực, mà còn thể hiện rõ cam kết của doanh nghiệp trong việc chung tay cùng cộng đồng, đặc biệt là với những hoàn cảnh cần được chở che. Sự đồng hành này không dừng lại ở một vài hoạt động đơn lẻ, mà hướng tới một hành trình dài hơi, nơi mỗi đứa trẻ đều có cơ hội được tiếp sức, được tin tưởng và được kỳ vọng. Sự kết nối giữa một cơ quan báo chí giàu truyền thống nghĩa tình và một doanh nghiệp đề cao trách nhiệm xã hội cũng góp phần quan trọng trong việc tạo nên một giá trị cộng hưởng tích cực. Những chuyến thăm, những cuộc gặp gỡ tưởng chừng giản dị lại trở thành những điểm chạm sâu sắc, nơi tình người được lan tỏa, nơi những ước mơ được nâng niu.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban Quản trị đảm bảo hoạt động và danh tiếng, Công ty Tân Hiệp Phát phát biểu tại lễ ký kết và triển khai chương trình bảo trợ “THP FOUNDATION - cùng em vững bước tương lai” diễn ra vào ngày 18 - 8-2025 tại trụ sở An ninh Thủ đô

Trước đó, cũng tại lễ ký kết và triển khai Chương trình bảo trợ “THP FOUNDATION - cùng em vững bước tương lai”, ông Nguyễn Duy Hưng – đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát bày tỏ, trong suốt 30 năm phát triển, doanh nghiệp luôn song hành giữa hoạt động kinh doanh và trách nhiệm an sinh xã hội. Nhận thức rõ sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an để giữ gìn môi trường an toàn cho xã hội và doanh nghiệp, Tân Hiệp Phát mong muốn đồng hành cùng An ninh Thủ đô để góp phần chia sẻ mất mát với gia đình các chiến sĩ đã ngã xuống, tiếp thêm động lực để con em họ nỗ lực học tập, trưởng thành.

Hơn tất cả, điều đọng lại sau mỗi hành trình không chỉ là những con số hỗ trợ, mà là niềm tin được gieo lại. Niềm tin rằng, những mất mát không làm con người gục ngã, bởi luôn có những bàn tay sẵn sàng nâng đỡ. Và niềm tin rằng, những đứa trẻ hôm nay dù lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng vẫn có thể vững bước, viết tiếp những ước mơ còn dang dở bằng chính nghị lực và tình yêu thương mà các em nhận được.

Trao văn bản ký kết Chương trình “THP Foundation - Cùng em vững bước tương lai” giữa Ban Biên tập An ninh Thủ đô và Nhà tài trợ Tân Hiệp Phát vào sáng 18-8-2025

Từ năm 2000, Ban Biên tập và cán bộ, chiến sĩ An ninh Thủ đô duy trì trợ cấp hàng tháng cho 8 con liệt sĩ Công an Thủ đô đến khi đủ 18 tuổi, thể hiện sự tri ân, sẻ chia với những mất mát trong lực lượng. Năm 2025, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đơn vị vận động doanh nghiệp đồng hành, đồng thời tăng ít nhất 400% mức trợ cấp cho con liệt sĩ và con cán bộ, chiến sĩ từ trần, đến năm các cháu đủ 18 tuổi, giúp các cháu có thêm kinh phí học tập, sinh hoạt hàng tháng.

Chương trình do An ninh Thủ đô phối hợp với Tập đoàn Tân Hiệp Phát thực hiện. Nhà tài trợ Tân Hiệp Phát chu cấp tiền hàng tháng cho các cháu là con Liệt sĩ, con cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội từ trần đến năm các cháu đủ 18 tuổi với các mức kinh phí phù hợp với nhu cầu sử dụng ở từng cấp học. Thời gian bảo trợ từ quý 1 năm 2025 đến khi các cháu tròn 18 tuổi (năm 2025 đến năm 2031). Tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp các cháu là 999 triệu đồng. Riêng kinh phí trao năm 2025 là 300 triệu đồng.

Minh Vân

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nang-buoc-nhung-uoc-mo-post644659.antd