Nâng niu 'tài sản quý báu của dân tộc'
Cúi đầu biết ơn hơn 1,2 triệu liệt sĩ, 652.000 thương binh, 198.000 bệnh binh, hơn 132.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng… đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng tất cả cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc!
“Người có công với cách mạng là tài sản quý báu của dân tộc”, vậy nên “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” không chỉ là một chính sách lớn, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm, đạo lý của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh như vậy khi đến thăm đơn vị nuôi dưỡng, điều trị thương, bệnh binh nặng nhất cả nước - Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh), trước thềm kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ.
78 năm qua, kể từ dấu mốc đặc biệt ngày 27-7-1947 được chọn là Ngày Thương binh - liệt sĩ, 50 năm sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chu đáo, ban hành nhiều chế độ, chính sách chăm lo người có công toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần.
Để hoàn thiện cơ sở pháp lý theo hướng thống nhất, đồng bộ, công bằng, gắn với đẩy mạnh hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh Đồng Nai ngày 24-7 khẩn trương xem xét, thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân người có công trên địa bàn tỉnh. Được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn, nghị quyết ấn định mức dự kiến tổng kinh phí thực hiện hàng năm khoảng 23 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và có hiệu lực thực thi ngay lập tức đối với đối tượng thuộc diện thụ hưởng, nằm trong tổng số hồ sơ gần 90 ngàn người có công với cách mạng, thân nhân người có công mà tỉnh đang quản lý, rất hợp lòng dân.
27-7, ngày lịch sử nhắc nhớ để có được hòa bình, ấm no, hạnh phúc như bây giờ, dọc dài dải đất hình chữ S đã phải đánh đổi biết bao máu xương của đồng bào, đồng chí ngã xuống hoặc mất đi một phần thân thể. Đó là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước mà chúng ta phải trân trọng gìn giữ.
Những ngày tháng 7 linh thiêng này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dành nhiều thời gian trực tiếp ghé thăm, trao tận tay món quà nghĩa tình đến nhiều gia đình chính sách ở cơ sở. Những cái nắm tay thật chặt, cái ôm ấm áp và cả phút giây lặng người trước bàn thờ liệt sĩ… đã nói lên lòng xúc động vô bờ, đong đầy tình cảm tri ân sâu sắc…
Giữa không gian nghĩa trang liệt sĩ nghi ngút khói hương, ngân rung giai điệu Hồn tử sĩ trầm hùng, cán bộ, nhân dân Đồng Nai kính cẩn nghiêng mình thắp nén tâm nhang tưởng nhớ anh linh những người con ưu tú của dân tộc mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ, xót xa đứng trước những tấm bia mộ khắc dòng chữ “Liệt sĩ chưa biết tên”… Trong tận đáy lòng, ai nấy đều tự nhủ sẽ tiếp nối xứng đáng ngọn lửa lý tưởng cách mạng mãnh liệt mà cha ông trao truyền, không ngừng nỗ lực thắp lên khát vọng và hành động, đưa quê hương, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.