Nên duyên từ món bánh khoai

Nhẹ nhàng và sâu sắc, chân thành và kín đáo, tình yêu người lính mang những nét đặc thù, có khi bắt nguồn từ cái nhìn đầu tiên, từ buổi văn nghệ với đơn vị kết nghĩa, hay trong đợt tình nguyện mùa hè xanh... Với Thượng úy Lê Trọng Nguyên, trợ lý Tuyên huấn Trung đoàn 152 (Quân khu 9) và chị Lâm Linh Khang, cùng quê ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, câu chuyện tình yêu lại xuất phát từ một món bánh dân dã nơi đảo xa.

Tháng 6-2019, chị Khang vừa hết hạn hợp đồng xuất khẩu lao động ở Nga nên cùng mẹ ra đảo Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) tham quan, đồng thời phụ chăm con giúp anh trai. Tranh thủ thời gian rảnh, chị làm thêm món bánh khoai để kiếm thêm thu nhập. Bánh ngon, khách đông đã tiếp thêm động lực cho chị làm bánh. Nguyên là bạn của anh trai chị Khang, công tác cùng đơn vị. Biết Nguyên thích món bánh khoai mỡ nên anh trai chị đã chủ động "quảng cáo" sản phẩm em gái làm, đồng thời "kết nối" cho Nguyên: "Anh có đứa em gái cũng dễ thương lắm, con bé làm bánh khoai thì tuyệt vời. Chú kết bạn Facebook làm quen xem sao, biết đâu mai này mình là người một nhà".

Lê Trọng Nguyên và vợ trong ngày vui hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Lê Trọng Nguyên và vợ trong ngày vui hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Chị Khang giao bánh vào cổng đơn vị cũng là lần đầu gặp Nguyên. Gặp nhau, hai người đã "ưng ý" trong bụng, còn Nguyên nhớ mãi dư vị của bánh khoai mà chị Khang làm. Thế là một tuần sau đó, anh em trong đơn vị ngày nào cũng được Nguyên mời món bánh khoai. Những tin nhắn đậm chất lính, đầy thân thiện, chân thành của Nguyên làm cô gái bán bánh không khỏi suy tư và rung động. Lần tiễn Linh Khang ra bến tàu về quê, Nguyên hứa có dịp sẽ ghé thăm nhà.

Tranh thủ đợt nghỉ phép, Nguyên cùng gia đình ghé thăm nhà Linh Khang. Sau lần ra mắt và thăm nhà, đôi bạn trẻ đã được hai bên gia đình ưng thuận, đồng thời bàn tính việc trăm năm. Biết tin này, đôi bạn trẻ vừa mừng, vừa lo vì Nguyên công tác tận đảo xa. Nhưng với bản lĩnh của người lính, Nguyên đã có dự tính về một căn nhà cho hai người ở gần đơn vị và Linh Khang đã đồng ý.

Đầu năm 2020, đôi bạn trẻ bước vào ngưỡng cửa hôn nhân với một tiệc cưới giản dị ở miền quê cùng những lời chúc phúc của gia đình, đồng đội. Đến tháng 11-2020, gia đình đón thêm thành viên mới. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng tiếng cười luôn rộn ràng trong ngôi nhà nhỏ của họ. Chị Khang bật mí: "Sau này, mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới, tôi lại vào bếp làm món bánh khoai để cả nhà ôn lại kỷ niệm xưa".

CÔNG KHANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nen-duyen-tu-mon-banh-khoai-651243