Nền tảng giúp TP.HCM trở thành 'hòn ngọc Viễn Đông' mới
Theo kiến trúc sư Lưu Trọng Hải, mặc dù còn thua kém nhiều thành phố khác trong khu vực nhưng với phần “hồn” đặc biệt, TP.HCM có nền tảng để trở thành “hòn ngọc Viễn Đông” mới.

Tác giả: Lưu Trọng Hải / NXB Tổng hợp TP.HCM
Dáng hồn đô thị
Dáng hồn đô thị là tập tùy bút của kiến trúc sư Lưu Trọng Hải về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa và đời sống đô thị ở TP.HCM, Hội An và Huế. Qua những câu chuyện, hồi ức, tác giả trăn trở về sự phát triển đô thị và việc gìn giữ những giá trị truyền thống.
Nền tảng giúp TP.HCM trở thành 'hòn ngọc Viễn Đông' mới
Theo kiến trúc sư Lưu Trọng Hải, mặc dù còn thua kém nhiều thành phố khác trong khu vực nhưng với phần “hồn” đặc biệt, TP.HCM có nền tảng để trở thành “hòn ngọc Viễn Đông” mới.
Nếu Hà Nội với vị trí quan trọng là một Thủ đô chính trị của cả nước và có tác động trên nhiều mặt đối với khu vực phía Bắc thì TP.HCM chính là thủ đô kinh tế của cả nước.
Tôi có cảm giác rằng dường như chúng ta chưa thấy hết vai trò, vị trí của TP.HCM, nhất là tầm ảnh hưởng đối với khu vực và thế giới.
Thành phố cũng như Trung ương cần đặt TP.HCM vào đúng cái vị thế của thành phố trên bản đồ thế giới. Và nếu không có một cơ chế đặc thù, TP.HCM rất khó có thể trở thành thành phố trung tâm của khu vực Đông Nam Á, hay nói hoa mỹ hơn là trở thành "hòn ngọc Viễn Đông" mới.
Ở thời điểm hiện tại, đúng là TP.HCM vẫn còn thua kém so với những thành phố lớn trong khu vực. 30 năm chiến tranh và gần 10 năm trong cơ chế bao cấp đã cản trở rất lớn sự phát triển của Việt Nam nói chung và Sài Gòn - TP.HCM nói riêng.
Tuy nhiên, từ khi đất nước đổi mới, hội nhập khu vực và quốc tế, chúng ta đã tiến lên nhanh chóng, được cả thế giới thừa nhận.

Với bản sắc riêng biệt, TP.HCM có nền tảng để phát triển thành “hòn ngọc Viễn Đông” mới. Ảnh: Hoài Bảo.
Bây giờ, ai đến Sài Gòn - TP.HCM đều không khỏi ngạc nhiên, bởi sông Sài Gòn và những con kênh đã trở lại trong xanh thoáng đãng, bởi nhà cao tầng đang mọc lên vun vút từng ngày ở khu trung tâm.
Thoáng nhìn qua ta thấy Sài Gòn cũng đâu kém gì những thành phố lớn khác trong khu vực mà trông cảnh quan chung còn thấy hoành tráng và ngoạn mục hơn, bởi vì nó được lấy dòng sông Sài Gòn uốn lượn không ngừng để làm cái trục chính cho việc phát triển khu trung tâm.
Một đô thị cũng giống như một con người, có phần thể xác và phần hồn riêng của nó. Thể xác của đô thị là tất cả cơ sở vật chất được tạo nên thành một cái dáng vẻ riêng, còn phần hồn của một đô thị chính là cái khí thiêng của đất và nước, cái lịch sử đã tạo ra nơi ấy và cái bản sắc riêng của nơi ấy.
Sài Gòn - TP.HCM, tuy phần thể xác còn có thể thua kém nhiều thành phố khác trong khu vực, nhưng vẫn có thể tạo nên một dáng vẻ riêng cho nó, còn cái phần hồn thì không phải nơi nào cũng có thể sánh được với nơi đây.
Và đó chính là điểm tựa vững chắc nhất để cho chúng ta có thể tạo nên một "hòn ngọc Viễn Đông" mới.


