Nét đẹp đón mừng Phật đản của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM
Đối với cộng đồng người Hoa tại TP.HCM, họ tin rằng việc múc nước nhẹ nhàng dội lên tượng Phật sơ sinh không chỉ để tẩy tịnh bụi trần, mà còn là dịp để cầu nguyện sự may mắn, rửa trôi đi những điều phiền não của bản thân và gia đình trong mùa Phật đản.

Hòa thượng Thích Huệ Công hướng dẫn mọi người thực hiện nghi thức Mộc dục
Tại chùa Long Hoa (P.Phú Định), rất nhiều người Hoa trên địa bàn TP.HCM đã đến từ rất sớm để chuẩn bị cho lễ tắm Phật vào sáng mùng 8 tháng Tư Âm lịch. Đây là thông lệ thường niên mà người dân duy trì trong suốt thời gian qua.
Trong không gian thanh tịnh trước chánh điện, Hòa thượng Thích Huệ Công, trụ trì chùa Long Hoa hướng dẫn mọi người tụng kinh cầu nguyện và thực hiện nghi thức Mộc dục.
Nước dùng để Tắm Phật thường là nước sạch nấu từ các loại hoa thơm (như hoa lài, hoa cúc) hoặc các loại thảo hương sạch sẽ, thanh khiết. Người Hoa tin rằng việc múc nước nhẹ nhàng dội lên tượng Phật sơ sinh không chỉ để tẩy tịnh bụi trần, mà còn là dịp để cầu nguyện sự may mắn, rửa trôi đi những phiền não của bản thân và gia đình.
"Năm nào tôi cũng về chùa Long Hoa tham gia Tắm Phật, trước là thể hiện lòng tôn kính đối với Phật, sau là để cầu nguyện cho gia đình bình an, sức khỏe và công việc được ổn định.", cô Hứa Hồng Loan (46 tuổi) chia sẻ.

Người Hoa tin rằng việc múc nước nhẹ nhàng dội lên tượng Phật sơ sinh không chỉ để tẩy tịnh bụi trần, mà còn là dịp để cầu nguyện sự may mắn, rửa trôi đi những điều không may và phiền não
Một nét rất riêng của người Hoa là họ không quá tách biệt rạch ròi giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian trong các dịp lễ lớn. Trong ngày Phật đản, người Hoa không chỉ đến các ngôi chùa Phật giáo lớn để bái Phật, mà họ còn đến các hội quán, miếu thờ để dâng hương. Trên bàn thờ của nhiều gia đình, họ cúng cả Phật Tổ, Quan Âm Bồ-tát xen lẫn với thần Tài, Thổ Địa và Quan Công với lòng thành kính như nhau, cầu mong "vạn sự cát tường".
Các gia đình người Hoa thường chuẩn bị những mâm lễ vật rất chu đáo để dâng cúng lên mười phương chư Phật. Bên cạnh hương, hoa, trái cây, không thể thiếu các loại bánh truyền thống như bánh bò, bánh hồng đào (được làm hoàn toàn bằng nguyên liệu chay) mang ý nghĩa cầu bình an, vạn sự kiết tường.

Người Hoa thường chuẩn bị những mâm lễ vật rất chu đáo để dâng cúng lên mười phương chư Phật
Với người Hoa, Phật đản còn là mùa của từ bi. Theo truyền thống "thương người như thể thương thân", các tự viện người Hoa thường tổ chức nhiều hoạt động từ thiện quy mô lớn vào dịp này. Hàng ngàn phần quà, gạo, thuốc men được trao tận tay cho những hoàn cảnh khó khăn.
"Trong mùa Phật đản, người Hoa khi đến chùa đều quyên góp một ít tịnh tài để hỗ trợ cho công tác từ thiện. Đó cũng chính là cách họ hiện thực hóa lời dạy của Đức Phật vào đời sống hàng ngày.", Hòa thượng Thích Huệ Công chia sẻ.
Giữa nhịp sống hối hả và năng động của TP.HCM, những khoảnh khắc lắng đọng trước tôn tượng Đức Phật sơ sinh của cộng đồng người Hoa là minh chứng cho một niềm tin kiên định. Dù ngôn ngữ, phong tục có đôi nét khác biệt, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm đó là lòng tôn kính tuyệt đối dành cho Đức Phật.
Một số hình ảnh ghi nhận:










Nghi thức Tắm Phật của người Hoa tại chùa Long Hoa











