Nét đẹp lễ Tế xuân đền Nhà Bà
Lễ tế Thánh Mẫu Nguyệt Cư, một hoạt động văn hóa tâm linh truyền thống tri ân công đức của công chúa xinh đẹp, tài giỏi đời Vua Hùng thứ 17, đã diễn ra sáng nay tại xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Sáng nay (30/3), tại đền Nhà Bà, xã Lâm Thao, Cấp ủy, Chính quyền, MTTQ xã và đông đảo người dân địa phương cùng du khách thập phương, đã thành kính tổ chức Lễ dâng hương - Tế Xuân. Hoạt động văn hóa tâm linh mang ý nghĩa sâu sắc, nhằm tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, tri ân công đức các bậc tiền nhân, đồng thời cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
Ngọc phả thần tích làng Mại (nay thuộc xã Lâm Thao), ngày 12/2 âm lịch hằng năm là dịp nhân dân địa phương quy tụ về đền Nhà Bà tổ chức sửa sang, chuẩn bị lễ vật, dâng hương tế lễ nhằm tưởng nhớ công lao của Công chúa Nguyệt Cư (con gái Vua Hùng thứ 17) và phò mã Lý Văn Lang cùng 12 người con trai đã có công lớn phò Vua dẹp giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi.

Quang cảnh buổi tế lễ. Ảnh: TD.
Đền Nhà Bà (còn gọi là Đền thờ Đức Vua Bà) là nơi thờ Công chúa Nguyệt Cư và phò mã Lý Văn Lang. Truyền thuyết rằng, khoảng năm 476 trước Công nguyên, khi đất nước có biến loạn, Lý Văn Lang là chàng trai dung mạo khôi ngô khỏe mạnh, hiếu lễ, đã tuân lệnh Vua chiêu binh, dẹp giặc. Dáng vẻ tuấn tú, có tài thao lược quân binh, Lý Văn Lang được Vua gả Công chúa Nguyệt Cư.
Hai vợ chồng có tới 12 người con, sau lớn lên đều là những tướng lĩnh tài giỏi trấn giữ tại nhiều vùng biên ải đất nước, lập nên nhiều chiến công. Thậm chí có lần Công chúa Nguyệt Cư đang bụng mang dạ chửa nhưng vẫn lên ngựa cùng chồng chỉ huy quân sỹ đánh giặc tạo nên chiến thắng khải hoàn.

Lễ Tế xuân đền Nhà Bà diễn ra trang trọng, thành kính thể hiện tri ân công đức của Thánh Mẫu Nguyệt Cư. Ảnh TD
Tưởng nhớ công lao, dân làng Cao Mại xưa đã lập đền thờ và duy trì các nghi lễ tế, rước truyền thống qua nhiều thế hệ. Ngôi đền được con em làng Cao Mại đi công tác xa vẫn thường tụ về dịp tế lễ và chung tay đóng góp nâng cấp, tôn tạo.
Trong không khí thành kính, các đội tế nam, tế nữ đã thực hiện nghi thức tế lễ theo đúng phong tục. Đông đảo nhân dân và du khách lần lượt dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các bậc tiền nhân, đồng thời gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp cho năm mới.

Lãnh đạo Cấp ủy, Chính quyền, MTTQ và người dân địa phương tham dự buổi tế lễ. Ảnh: TD
Đền Nhà Bà được Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Lâm Thao luôn quan tâm bảo tồn, tôn tạo di tích, và duy trì tổ chức các nghi lễ truyền thống, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc của địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, chung sức xây dựng quê hương Lâm Thao ngày càng phát triển.
Xã Lâm Thao có nhiều di tích gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hiện đang được bảo tồn và phát huy giá trị.
Tại tỉnh Phú Thọ hiện nay (thành phố Việt Trì cũ) cũng có con đường mang tên công chúa Nguyệt Cư.
Tại thành phố Hải Phòng cũng có ngôi đền cổ thờ Công chúa Nguyệt Cư (còn gọi là Chúa bà Lâm Thao) rất linh thiêng nằm cạnh chợ Sắt, là niềm tự hào của người dân thành phố Cảng. Ở đây Thánh Mẫu Nguyệt Cư được người dân coi là công chúa vốn là thủy thần ở Long cung được Ngọc Hoàng Thượng đế cho làm công chúa thứ 6 của Hùng Nghị Vương (Vua Hùng thứ 17). Bà có sắc đẹp nghiêng nước, nghiêng thành, công dung ngôn hạnh, văn tài, võ giỏi. Bà còn có biệt tài chữa bệnh bằng thuốc nam, đã chữa bệnh cho nhiều người nghèo khổ khỏi bệnh.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/net-dep-le-te-xuan-den-nha-ba.html











