Netizen 'dở khóc dở cười' chia sẻ ảnh du lịch mùa mưa bão
Chia sẻ loạt ảnh bì bõm lội mưa đi du lịch, nhiều du khách bày tỏ cách đi du lịch mùa mưa bão theo cách rất riêng.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 1 (bão Wutip), nhiều tỉnh thành miền Trung ghi nhận mưa lớn kéo dài, trong đó có những điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Hội An, Huế, Nha Trang...Thế nhưng lịch đã lên, vé tàu vé máy bay đã đặt, khách sạn cũng đã book, nhiều khách du lịch đã có những trải nghiệm du lịch mùa mưa không thể nào quên.

Trên mạng xã hội, nhiều người "dở khóc dở cười" đăng tải loạt khoảnh khắc khách du lịch bì bõm lội mưa nơi những địa điểm nổi tiếng như phố cổ Hội An, thu về hàng trăm nghìn lượt xem cùng bình luận.

Du khách vẫn đổ về tham quan, tạo nên một khung cảnh vừa độc đáo vừa đáng yêu. Những chiếc ô màu sắc sặc sỡ hay những chiếc áo mưa giấy với đủ họa thiết trở thành vật đồng hành không thể thiếu, hòa cùng mưa nhẹ tạo nên khung cảnh chẳng khác gì một "lễ hội dù" giữa trời mưa.

Tiết trời mưa bay bay cũng mang lại cho Huế cảm giác trầm lắng, trữ tình. Nhiều du khách đã chia sẻ bộ ảnh chụp cùng mưa xứ Huế khiến người xem phải xuýt xoa về độ nghệ thuật.

Không ít người chọn cách khám phá ẩm thực địa phương để xoa dịu phần nào vì không được "check-in" những khung cảnh cổ kính như dự tính.

Thậm chí rủ nhau ra nhảy "xập xình" dưới mưa.

Nhiều điểm du lịch chìm trong sương mờ.

Tuy nhiên, thời tiết mưa không đồng nghĩa với việc chuyến du lịch phải "đóng băng". Với sự linh hoạt và tinh thần khám phá, nhiều du khách vẫn tìm được cách tận hưởng hành trình của mình theo một cách rất riêng

Netizen còn nói đùa "đi du lịch mà thời tiết đẹp thì xưa rồi, phải thế này mới có kỷ niệm".

Nhiều người nhận xét phố cổ Hội An dù ngập lụt nhưng vẫn mang một vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính rất riêng. Và đôi khi, chính những khó khăn bất ngờ lại tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ và những câu chuyện hài hước để kể lại sau này. Một số người còn hài hước bình luận rằng chuyến đi này giống như "thử thách sinh tồn", hoặc "du lịch sông nước phiên bản không thuyền".