Ngại kết thân với đồng nghiệp

Tôi muốn mối quan hệ với đồng nghiệp chỉ dừng lại ở mức độ xã giao, bàn chuyện công việc. Tôi không có nhu cầu kết bạn và chia sẻ những câu chuyện riêng tư của mình.

“Em đang quen anh đó à? Bao giờ cưới thế? Chị nghe nói anh này không tốt đâu”.

“Có biết chuyện thư ký của sếp mới tuyển vào không?”.

“Tối thứ sáu tụ tập ăn uống đi, kể drama công ty cho nghe!”.

Đó chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện tôi nghe ra rả mỗi ngày từ đồng nghiệp. Thú thật, tôi không muốn trả lời, cũng không hào hứng gì với những câu chuyện mà họ gợi mở với mình.

Mọi người cho rằng tôi biệt lập, xa cách, khó gần cũng không sao. Tôi không có nhu cầu kết bạn ở công sở.

Tôi năm nay 25 tuổi, đã đi làm được 3 năm ở 2 công ty khác nhau. Cuộc sống công sở “9 to 5” (làm việc từ 9h đến 17h) đã đủ khiến tôi mệt mỏi, tôi không muốn bị phân tâm, kéo vào những câu chuyện bên lề hay trở thành chủ đề bàn tán của đồng nghiệp.

Tôi hài lòng với việc làm tốt phần việc của mình, giữ chừng mực với đồng nghiệp ở mức độ xã giao, trao đổi về công việc, bàn về dự án.

Tuy nhiên, nhiều năm đi làm, tôi nhận ra mình là số ít có quan điểm như vậy. Nhiều người xung quanh tôi thích chia sẻ với nhau nhiều thứ, thậm chí cả những vấn đề cá nhân như cãi nhau với bạn trai, mẹ chồng khó tính hoặc bà bán rau gần nhà. Tôi không đánh giá điều này là xấu, chỉ cho rằng nó không phù hợp với mình.

Thậm chí, tôi cũng sẵn sàng từ chối những lời đề nghị gặp mặt vào cuối tuần nếu cảm thấy không cần thiết. Gặp họ ở công ty 8 tiếng mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần… với tôi đã là quá đủ.

Mặt khác, tôi thích dành thời gian riêng cho bản thân để làm những gì mình thích. Những vấn đề cá nhân, tôi chỉ tâm sự cùng gia đình, người yêu và cô bạn thân thiết nhất.

Khi tập thói quen tách bạch mọi thứ, tôi ít khi nào bị cảm xúc, hay những vấn đề trong cuộc sống khiến công việc chi phối.

8 tiếng ở công ty, tôi dành toàn bộ năng lượng mình có để trao đổi công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có lẽ nhiều người cho rằng tôi quái đản, EQ kém, tuy nhiên, tôi hài lòng với việc này.

Thu Trang (25 tuổi, quận Tân Phú, TP.HCM)

Mỹ Mỹ

Illustrator: Anny Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngai-ket-than-voi-dong-nghiep-post1383114.html