Ngắm đàn vịt bằng đồng nặng hơn tấn trong Công viên Novodevichy ở Nga

Bên trong Công viên tu viện Novodevichy ở Thủ đô Moskva của nước Nga có đàn vịt được đúc bằng đồng (bao gồm 9 con vịt), trong đó vịt mẹ dẫn đầu có trọng lượng lớn nhất lên tới 1 tấn.

 Công viên tu viện Novodevichy là một trong những không gian xanh lý tưởng để người dân Nga và du khách thư giãn, tận hưởng bầu không khí trong lành. Điều ấn tượng là tại công viên này có đàn vịt được đúc bằng đồng (gồm 9 con vịt có kích thức khác nhau), trong đó vịt mẹ lớn nhất có trọng lượng lên tới 1 tấn. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Công viên tu viện Novodevichy là một trong những không gian xanh lý tưởng để người dân Nga và du khách thư giãn, tận hưởng bầu không khí trong lành. Điều ấn tượng là tại công viên này có đàn vịt được đúc bằng đồng (gồm 9 con vịt có kích thức khác nhau), trong đó vịt mẹ lớn nhất có trọng lượng lên tới 1 tấn. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

 Tác phẩm điêu khắc "Đàn vịt yêu quý" này là món quà từ bà Barbara Bush - vợ của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 41 George H. W. Bush dành tặng cho các em bé Nga, dựng lên từ năm 1991. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Tác phẩm điêu khắc "Đàn vịt yêu quý" này là món quà từ bà Barbara Bush - vợ của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 41 George H. W. Bush dành tặng cho các em bé Nga, dựng lên từ năm 1991. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

 Tác phẩm điêu khắc này dựa trên câu chuyện cổ tích Mỹ “Nhường đường cho vịt con.” (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Tác phẩm điêu khắc này dựa trên câu chuyện cổ tích Mỹ “Nhường đường cho vịt con.” (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

 Theo người hướng dẫn viên du lịch ở Thủ đô Moskva, vào năm 2000, tác phẩm điêu khắc về đàn vịt bằng đồng này đã bị đánh cắp nhưng sau đó đã được lắp đặt lại tại Công viên tu viện Novodevichy. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Theo người hướng dẫn viên du lịch ở Thủ đô Moskva, vào năm 2000, tác phẩm điêu khắc về đàn vịt bằng đồng này đã bị đánh cắp nhưng sau đó đã được lắp đặt lại tại Công viên tu viện Novodevichy. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

 Công viên tu viện Novodevichy nằm bên bờ sông Moskva, là một trong những không gian xanh lý tưởng để người dân Nga và du khách thư giãn, tận hưởng bầu không khí trong lành. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Công viên tu viện Novodevichy nằm bên bờ sông Moskva, là một trong những không gian xanh lý tưởng để người dân Nga và du khách thư giãn, tận hưởng bầu không khí trong lành. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

 Tu viện Novodevichy là một quần thể các tòa nhà tôn giáo có tường bao quanh, mang đậm dấu ấn kiến trúc Baroque Nga. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Tu viện Novodevichy là một quần thể các tòa nhà tôn giáo có tường bao quanh, mang đậm dấu ấn kiến trúc Baroque Nga. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

 Nơi đây từng là nơi ở của các nữ hoàng Nga và đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của đất nước có diện tích rộng nhất thế giới. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Nơi đây từng là nơi ở của các nữ hoàng Nga và đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của đất nước có diện tích rộng nhất thế giới. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

 Tu viện Novodevichy được người Nga coi là chốn để tránh xa những thứ ồn ào, tất bật trong cuộc sống. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Tu viện Novodevichy được người Nga coi là chốn để tránh xa những thứ ồn ào, tất bật trong cuộc sống. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

 Không chỉ chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc về đàn vịt bằng đồng trên, khi dạo quanh khu hồ nước xanh ngắt, bạt ngàn cây xanh trong Công viên tu viện Novodevichy, du khách còn có dịp chiêm ngưỡng từng đàn chim bồ câu, vịt trời và các loài hoa đủ sắc màu đẹp mắt. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Không chỉ chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc về đàn vịt bằng đồng trên, khi dạo quanh khu hồ nước xanh ngắt, bạt ngàn cây xanh trong Công viên tu viện Novodevichy, du khách còn có dịp chiêm ngưỡng từng đàn chim bồ câu, vịt trời và các loài hoa đủ sắc màu đẹp mắt. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

 Cặp vịt trời với bộ lông tuyệt đẹp ở ven hồ nước bên cạnh Tu viện Novodevichy. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Cặp vịt trời với bộ lông tuyệt đẹp ở ven hồ nước bên cạnh Tu viện Novodevichy. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

 Không gian xanh yên bình ở công viên. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Không gian xanh yên bình ở công viên. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

 Cây xanh bao phủ khắp công viên. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Cây xanh bao phủ khắp công viên. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

 Không gian xanh mướt ở công viên. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Không gian xanh mướt ở công viên. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

 Người dân đi dạo quanh hồ nước trong xanh ở Công viên tu viện Novodevichy. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Người dân đi dạo quanh hồ nước trong xanh ở Công viên tu viện Novodevichy. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

 Một "ngôi nhà" bằng gỗ dành cho vịt trời được bố trí ở giữa hồ, bên trong công viên. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Một "ngôi nhà" bằng gỗ dành cho vịt trời được bố trí ở giữa hồ, bên trong công viên. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

 Một đôi bạn trẻ thể hiện tình cảm trong không gian xanh lãng mạn ở công viên. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Một đôi bạn trẻ thể hiện tình cảm trong không gian xanh lãng mạn ở công viên. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

 Khách du lịch check-in, lưu lại cảnh sắc tại công viên. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Khách du lịch check-in, lưu lại cảnh sắc tại công viên. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

 Công viên tu viện Novodevichy được các bạn trẻ chọn làm nơi hẹn hò, tâm sự, bởi không gian xanh lãng mạn. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Công viên tu viện Novodevichy được các bạn trẻ chọn làm nơi hẹn hò, tâm sự, bởi không gian xanh lãng mạn. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

 Hoa tulip với đủ các sắc màu khác nhau ở công viên. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Hoa tulip với đủ các sắc màu khác nhau ở công viên. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ngam-dan-vit-bang-dong-nang-hon-tan-trong-cong-vien-novodevichy-o-nga-post965007.vnp