Ngắm hoàng hôn trên công trường cầu Đại Ngãi 1

Giữa sắc cam đỏ của hoàng hôn miền Tây, công trường cầu Đại Ngãi 1 hiện lên vừa hối hả vừa nên thơ. Sau hơn một năm thi công, dự án này đang tăng tốc vượt tiến độ, dù đối mặt áp lực thiếu vật liệu, mở ra những khung hình ấn tượng về một công trình giao thông trọng điểm đang dần thành hình tại khu vực miền Tây.

Công trường cầu Đại Ngãi 1 rực sáng trong ánh hoàng hôn miền Tây.

Công trường cầu Đại Ngãi 1 rực sáng trong ánh hoàng hôn miền Tây.

Khi mặt trời dần khuất sau đường chân trời, ánh nắng cuối ngày phủ lên công trường cầu Đại Ngãi 1 một lớp màu vàng cam rực rỡ. Những trụ tháp cao vút dần hiện rõ trong nền trời chuyển sắc, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa yên bình – một vẻ đẹp rất riêng của miền Tây khi ngày tàn.

Những trụ tháp vươn cao nổi bật trên nền trời chiều.

Những trụ tháp vươn cao nổi bật trên nền trời chiều.

Cầu Đại Ngãi 1 thuộc Dự án cầu Đại Ngãi trên tuyến Quốc lộ 60, kết nối Vĩnh Long với Cần Thơ. Công trình không chỉ mang ý nghĩa giao thông, mà còn là điểm nhấn cảnh quan mới trên dòng sông Hậu. Mỗi buổi chiều, công trường như “biến hình” thành một bức tranh sống động khi hoàng hôn buông xuống.

Các mũi thi công hoạt động liên tục, không ngơi nghỉ dưới ánh nắng cuối ngày

Các mũi thi công hoạt động liên tục, không ngơi nghỉ dưới ánh nắng cuối ngày

Dưới ánh hoàng hôn, nhịp độ thi công vẫn không hề chậm lại. Những cần cẩu vươn dài như nét vẽ trên nền trời, các mũi thi công hoạt động liên tục, tiếng máy móc xen lẫn tiếng trao đổi của công nhân tạo nên một “bản giao hưởng” lao động đầy năng lượng. Trên toàn tuyến dài hơn 3 km, khoảng 30 mũi thi công đang được triển khai đồng loạt, với gần 300 kỹ sư, công nhân và hơn 80 thiết bị máy móc.

Điểm nhấn nổi bật của cầu Đại Ngãi 1 là thiết kế dây văng với hai trụ tháp hình chữ A cao 110 m, vươn lên mạnh mẽ giữa không gian rộng lớn của vùng sông nước. Khi hoàng hôn buông xuống, hệ dây văng bắt đầu phản chiếu ánh sáng, tạo nên những đường nét mềm mại nhưng đầy sức mạnh – biểu tượng cho sự kết nối và phát triển.

Nhịp dầm cầu dần nối dài trong ánh chiều màu tím và vàng cam rực rỡ.

Nhịp dầm cầu dần nối dài trong ánh chiều màu tím và vàng cam rực rỡ.

Tại công trường gói thầu 15-XL do Tập đoàn Đèo Cả dẫn đầu liên danh, nhiều hạng mục quan trọng đang được đẩy nhanh tiến độ. Toàn bộ cọc khoan nhồi khu vực cầu chính đã hoàn tất; các đơn vị đang tập trung thi công thân trụ từ P21 đến P26 và các kết cấu phần trên. Ở khu vực cầu dẫn, công tác lao lắp dầm, hoàn thiện xà mũ được triển khai song song. Dưới ánh chiều muộn, từng nhịp dầm dần nối dài, như những “mảnh ghép” hoàn thiện bức tranh tổng thể của cây cầu.

Không chỉ đẹp về hình ảnh cây cầu đang dần hiện ra dưới ánh hoàng hôn, công trường còn thấm đẫm tinh thần làm việc bền bỉ của người lao động. Ở hai đầu cầu, các hạng mục xử lý nền như bấc thấm, cọc xi măng đất, cọc PHC đã hoàn thành. Mặt khác, các đơn vị đang tiến hành gia tải, chờ lún theo yêu cầu kỹ thuật trước khi bước vào các giai đoạn tiếp theo. Trong ánh chiều, những bãi gia tải trải dài như những “cánh đồng kỹ thuật”, âm thầm chuẩn bị cho sự ổn định lâu dài của công trình này.

Có thể nói, khoảnh khắc đáng nhớ nhất có lẽ là khi công nhân tạm dừng tay trong vài phút hiếm hoi, hướng mắt ra dòng sông Hậu đang nhuộm sắc hoàng hôn. Giữa bộn bề công việc, đó là lúc họ cảm nhận rõ nhất ý nghĩa của công trình mình đang góp sức xây dựng - một cây cầu sẽ được rút ngắn khoảng cách, mở ra cơ hội phát triển mới cho cả vùng Nam bộ.

Các công nhân bước đi trên công trường khi mặt trời dần khuất sau sông Hậu.

Các công nhân bước đi trên công trường khi mặt trời dần khuất sau sông Hậu.

Anh Nguyễn Văn Hải, công nhân đang thi công dầm cầu trên công trường, cho biết: “Làm việc cả ngày dưới nắng khá vất vả, nhưng đến lúc hoàng hôn buông xuống, nhìn mặt trời lặn trên sông, thấy công trình mình đang làm hiện lên rất đẹp, tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những lúc như vậy, chúng tôi có thêm động lực để cố gắng hoàn thành công việc, dù tiến độ rất gấp”.

Cầu Đại Ngãi 1 hiện lên như biểu tượng kết nối mới của miền Tây khi một ngày đang dần tắt nắng.

Cầu Đại Ngãi 1 hiện lên như biểu tượng kết nối mới của miền Tây khi một ngày đang dần tắt nắng.

Cầu Đại Ngãi 1, với nhịp chính dài 450 m - lớn thứ hai Việt Nam sau Cầu Cần Thơ không chỉ là công trình giao thông trọng điểm mà còn là biểu tượng của khát vọng vươn lên. Và mỗi buổi hoàng hôn trên công trường hôm nay chính là lời hứa về một tương lai kết nối, nơi những nhịp cầu sẽ đưa miền Tây tiến gần hơn với những cơ hội phát triển bền vững.

Chùm ảnh: Hoàng Tuyết - Chí Hùng/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/ngam-hoang-hon-tren-cong-truong-cau-dai-ngai-1-20260429114245978.htm