Ngang qua miền cũ

Về qua lau sậy ngút ngàn

Tiếng cười tuổi nhỏ rộn vang lưng trời

Dòng sông con nước đầy vơi

Đò quê chở nặng ngọt lời ca dao.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Dây bầu, dây mướp qua rào

Vẫn xanh từ độ nương vào ngõ quê

Có con dế khóc ven đê

Gọi miền ký ức đường về mênh mông.

Về nghe gió thổi qua đồng

Có hương lúa mới thắm nồng ngày xưa

Nhà còn dột ướt cơn mưa

Mẹ ngồi khâu vá thiếu thừa trước sau.

Quê nhà chân đất, áo nâu

Ruộng vườn khuya sớm bạc đầu còn thương

Bếp nghèo sợi khói còn vương

Hồn quê còn sót làn hương cuối mùa...

Trần Thương Tính

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/ngang-qua-mien-cu-postid420772.bbg