Ngày 29 Tết ở Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

Sáng 29 Tết, giữa nhịp chuẩn bị cho giờ phút đoàn viên, nhiều người dân đã tìm về Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (Đà Nẵng) để dâng hương tưởng niệm. Trong sắc xuân, khói hương quyện gió như nhắc nhở những hy sinh thầm lặng của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, để hôm nay đất nước có một mùa xuân trọn vẹn.

Toàn cảnh khu Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng trong sáng 29 Tết, không gian rộng lớn bao trùm một vẻ trầm lắng của ngày cuối năm.

Toàn cảnh khu Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng trong sáng 29 Tết, không gian rộng lớn bao trùm một vẻ trầm lắng của ngày cuối năm.

Góc nhìn nghiêng làm nổi bật hình khối kiến trúc đồ sộ của tượng đài - biểu tượng tri ân hơn 50.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên cả nước.

Góc nhìn nghiêng làm nổi bật hình khối kiến trúc đồ sộ của tượng đài - biểu tượng tri ân hơn 50.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên cả nước.

Người dân dừng chân trước tượng đài, chuẩn bị dâng hương trong không khí lắng lại của ngày 29 Tết.

Người dân dừng chân trước tượng đài, chuẩn bị dâng hương trong không khí lắng lại của ngày 29 Tết.

Trong làn khói hương, Tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng gợi nhiều suy tưởng về sự hy sinh vĩ đại, thầm lặng của những người mẹ Việt Nam trong chiến tranh.

Trong làn khói hương, Tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng gợi nhiều suy tưởng về sự hy sinh vĩ đại, thầm lặng của những người mẹ Việt Nam trong chiến tranh.

Người dân dâng hương dưới chân tượng đài, tri ân công lao của những người mẹ Việt Nam Anh hùng.

Người dân dâng hương dưới chân tượng đài, tri ân công lao của những người mẹ Việt Nam Anh hùng.

Phía sau những đóa cúc vàng ngày Tết, tượng “những người con” hiện lên lặng lẽ - sắc xuân của hôm nay được đặt trước hình ảnh các thế hệ nối tiếp, như một lời tri ân về những hy sinh của quá khứ.

Phía sau những đóa cúc vàng ngày Tết, tượng “những người con” hiện lên lặng lẽ - sắc xuân của hôm nay được đặt trước hình ảnh các thế hệ nối tiếp, như một lời tri ân về những hy sinh của quá khứ.

Pano “Vinh quang Mẹ Việt Nam anh hùng” nổi bật phía trước tượng đài chính, là thông điệp về lòng biết ơn của thế hệ hôm nay.

Pano “Vinh quang Mẹ Việt Nam anh hùng” nổi bật phía trước tượng đài chính, là thông điệp về lòng biết ơn của thế hệ hôm nay.

Du khách chụp ảnh bên những cột đá ngoài sân tượng đài.

Du khách chụp ảnh bên những cột đá ngoài sân tượng đài.

Tiểu cảnh Tết 2026 được dựng trong khuôn viên tượng đài, như một điểm nhấn mùa xuân giữa không gian tưởng niệm.

Tiểu cảnh Tết 2026 được dựng trong khuôn viên tượng đài, như một điểm nhấn mùa xuân giữa không gian tưởng niệm.

Những vần thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc trên đá: “Xa nhà chốc mấy mươi niên / Đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con".

Những vần thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc trên đá: “Xa nhà chốc mấy mươi niên / Đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con".

Tượng đài “Tổ quốc ghi công” trong quần thể đài tưởng niệm - điểm lặng trong ngày cuối năm, nơi ký ức và mùa xuân gặp nhau.

Tượng đài “Tổ quốc ghi công” trong quần thể đài tưởng niệm - điểm lặng trong ngày cuối năm, nơi ký ức và mùa xuân gặp nhau.

Phan Anh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ngay-29-tet-o-tuong-dai-me-viet-nam-anh-hung-733839.html