Ngày 30-4 và nỗi nhớ quê hương của người trẻ nơi đất khách
Dịp 30-4, với nhiều người trẻ Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ là ngày nhắc nhớ lịch sử mà còn là thời điểm nhìn lại quê hương với niềm tự hào và sự gắn bó sâu sắc hơn.
Xa quê để cảm nhận rõ hơn những điều gần gũi
Sống tại Mỹ từ năm 2017, Thanh Trà cho biết trước đây 30-4 chỉ là một ngày lễ quen thuộc, nhưng khi xa quê, dịp này gợi nhiều suy nghĩ hơn về giá trị của cuộc sống yên bình và sự gắn bó với quê hương. Mỗi mùa kỷ niệm, cô nhớ lại những thước phim tư liệu, không khí trong nước và các câu chuyện gia đình.

Thanh Trà cùng chồng người Mỹ và hai con. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Khi giới thiệu về Việt Nam với bạn bè quốc tế, Thanh Trà thường nhắc đến sự thân thiện của con người, đời sống văn hóa giàu tình cảm, ẩm thực phong phú và văn hóa cà phê đặc trưng. Những chuyến về nước cũng giúp cô cảm nhận rõ hơn sự đổi thay của quê hương.
Trong lần đưa chồng và hai con về thăm Việt Nam dịp Tết Quý Mão 2025, chứng kiến sự thích thú của người thân trước vẻ đẹp của Phong Nha - Kẻ Bàng, chùa Linh Ứng hay Bà Nà Hills, Trà càng thấy tự hào hơn về nơi mình sinh ra.
“Đi xa rồi mình càng thấy trân trọng những điều rất gần gũi của quê hương. Nhiều khi chính sự thân thiện của con người, một món ăn quen hay một ly cà phê đậm vị cũng đủ khiến mình nhớ và tự hào khi nhắc về Việt Nam,” Thanh Trà bày tỏ.

Thanh Trà chia sẻ, đi xa khiến bạn càng thêm trân trọng những điều gần gũi của quê hương. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Những lần trở về sau thời gian xa cách cũng giúp Thanh Trà cảm nhận rõ hơn nhịp đổi thay của đất nước. Quê hương hiện đại hơn từng ngày nhưng vẫn giữ được những nét riêng khiến bạn luôn thấy gần gũi.
Với Thanh Trà, điều quan trọng không phải ở việc người trẻ chọn ở lại hay trở về, mà là giữ được sợi dây gắn bó với quê hương.
“Mình tin rằng dù ở đâu, người trẻ Việt vẫn có thể kết nối với quê hương theo cách của riêng mình,” Trà chia sẻ.
Nhìn từ lịch sử để hiểu hơn hiện tại
Đang học tập tại Trung Quốc, Minh Khuê cho biết càng sống xa nhà, bạn càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của những dấu mốc lớn của đất nước, trong đó có ngày 30-4.
Nếu trước đây ngày này chủ yếu được biết đến qua sách vở, thì khi đi học xa, khoảng cách địa lý cùng những cuộc trò chuyện với bạn bè quốc tế khiến cô gái trẻ nhìn lại sâu hơn giá trị của hòa bình, độc lập và chặng đường Việt Nam đã đi qua.
“Càng ở xa, mình càng thấy những điều quen thuộc ở trong nước trở nên đáng quý hơn. Nhìn Việt Nam hôm nay, mình càng thêm trân trọng những gì đất nước đang có,” Minh Khuê chia sẻ.

Minh Khuê trong thời gian học tập tại Trung Quốc. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Minh Khuê chia sẻ cô thường nhắc đến hình ảnh con người Việt Nam thân thiện, giàu nghị lực thông qua các câu chuyện về lịch sử đất nước và cuộc sống hiện tại, qua đó giúp bạn bè quốc tế có cái nhìn rõ nét hơn về một Việt Nam đang phát triển, yêu chuộng hòa bình và tự do.
“Mình tin vào chặng đường phía trước của Việt Nam. Đó là niềm tự hào, cũng là cảm nhận rất rõ rằng đất nước mình đang đi lên,” Minh Khuê nói.
Theo cô, việc trân trọng hiện tại cần đi cùng tinh thần học tập nghiêm túc và chủ động hoàn thiện bản thân để trở thành cầu nối giữa Việt Nam và thế giới.
Nỗi nhớ quê nhà trong nhịp sống nơi đất khách
Làm việc tại Nhật Bản từ năm 2018, Lê Tiên cho biết do ít có dịp trở về, những ngày lễ lớn của đất nước thường khiến nỗi nhớ quê hương rõ rệt hơn, không chỉ ở ý nghĩa lịch sử mà còn ở những giá trị gia đình và không khí sum họp quen thuộc.
Những lần trở về sau vài năm xa cách giúp Lê Tiên cảm nhận rõ hơn sự đổi thay của quê nhà, nhưng điều khiến bạn xúc động nhất vẫn là cảm giác gần gũi, thân thuộc mỗi khi đặt chân về.

Lê Tiên chia sẻ, cuộc sống xa quê khiến bạn càng thêm trân trọng những giá trị bình dị của quê hương. Ảnh: Nhân vật cung cấp
“Đi xa mới thấy nhớ nhất vẫn là không khí gia đình, đặc biệt là những dịp được cùng gia đình hòa mình vào niềm vui chung của dân tộc như ngày 30-4,” Lê Tiên chia sẻ.
Từ trải nghiệm cá nhân, cô cho rằng người trẻ dù ở đâu cũng có thể đóng góp cho quê hương bằng cách làm tốt công việc, giữ gìn hình ảnh người Việt và sống trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng.











