Ngày chết chóc nhất đối với giới truyền thông trong 1 năm xung đột Israel-Hezbollah

Một cuộc không kích được cho là của Israel vào sáng sớm ngày 25/10 đã giết chết ít nhất 3 nhà báo và làm bị thương một số người khác khi họ đang ngủ trong nhà khách được các cơ quan truyền thông sử dụng ở Hasbaya, miền Nam Liban.

Theo Bộ Y tế Liban và các hãng tin địa phương, ba nhà báo thiệt mạng trong cuộc không kích là phóng viên quay phim Ghassan Najjar, nhà báo Mohamed Reda làm việc cho kênh truyền thông thân Iran Al-Mayadeen, và Wissam Qassem, một phóng viên quay phim cho đơn vị truyền thông Al-Manar của Hezbollah. Cuộc không kích chết này này đánh dấu ngày chết chóc nhất đối với các nhà báo trong một năm đánh dấu sự leo thang bạo lực giữa Israel và lực lượng Phong trào Hezbollah tại Liban.

Video thiệt hại vụ không kích của Israel vào Hasbaya (nguồn: Reuters):

Về phần mình, theo hãng tin AFP, quân đội Israel ngày 26/10 cho biết thông tin cuộc không kích cáo buộc giết chết 3 nhà báo ở miền Nam Liban đang "được xem xét".

"Vài giờ sau cuộc tấn công, có báo cáo rằng các nhà báo đã bị tấn công. Sự việc đang được xem xét", quân đội cho biết trong một tuyên bố, ám chỉ đến cuộc tấn công ở Hasbaya.

Trước đây, chính quyền Israel vẫn luôn phủ nhận việc nhắm mục tiêu trực tiếp vào các nhà báo, ngay cả khi có nhiều cáo buộc trong các cuộc xung đột đang diễn ra. Cuộc tấn công lần này nâng tổng số nhà báo thiệt mạng ở Liban do các cuộc không kích của Israel trong xung đột lên 8 người, bao gồm cả phóng viên ảnh của hãng tin Reuters Issam Abdallah.

Cuộc tấn công vào Hasbaya xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng. Hasbaya là một thành phố với dân số là người Hồi giáo và người theo đạo Thiên chúa. Mặc dù vùng ngoại ô Hasbaya đã phải đối mặt với các cuộc tấn công trong những tuần gần đây, cuộc tấn công ngày 25/10 là cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào chính thành phố này. Đoạn phim do Muhammad Farhat, một phóng viên của hãng tin Al-Jadeed của Liban, ghi lại cho thấy những chiếc xe có dòng chữ "Press" bị hất đổ, kính xe vụn vỡ trong khi khu nhà gỗ nơi các nhà báo đang ở cũng hư hại. Theo lời mô tả của nhà báo Farhat, anh đã nghe thấy tiếng một chiếc máy bay bay tầm thấp và tiếp theo là hai cuộc tấn công bằng tên lửa đã phá hủy nhiều tòa nhà, khiến anh bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Phản ứng trước cuộc tấn công, Bộ trưởng Thông tin Liban Ziad Makary lên án cuộc tấn công là "tội ác chiến tranh". Bộ trưởng Makary cho biết ít nhất 18 nhà báo từ 6 hãng tin khác nhau, bao gồm Sky News, Al Jazeera và các đài truyền hình Liban, đã ở tại các nhà khách ở Hasbaya - một thành phố được coi là một địa điểm tương đối an toàn trong xung đột.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Times of Israel)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ngay-chet-choc-nhat-doi-voi-gioi-truyen-thong-trong-1-nam-xung-dot-israelhezbollah-20241026063109913.htm