Ngày chiến thắng dịch sẽ không xa!

Những ngày qua, với tinh thần 'chống dịch như chống giặc' cùng nhân dân cả nước, nhiều bạn đọc từ khắp nơi tiếp tục gửi đến Báo Hànôịmới những bài viết, bài thơ đong đầy cảm xúc về niềm tự hào trước những thành quả to lớn mà Việt Nam bước đầu đạt được trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Dòng chủ lưu xuyên suốt 'Những bài thơ chống dịch' đã miêu tả chân thực công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, và trên hết là niềm tin ngày chiến thắng dịch sẽ không còn xa…

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm dịch Covid-19 cho người dân thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến (huyện Thường Tín). Ảnh: Quang Thái

Tinh thần “chống dịch như chống giặc”

Trong thời gian thực hiện cách ly xã hội (từ ngày 1 đến 22-4) và nới lỏng giãn cách xã hội (từ ngày 23-4 đến nay) để phòng, chống dịch Covid-19, nhiều người Hà Nội khi có việc ra đường, đi giữa phố phường quang đãng, vắng lặng mà lòng không khỏi bâng khuâng, chợt nhớ nao lòng một Hà Nội ồn ã, bụi bặm... Tác giả Hồ Xuân Hà, P101, nhà số 32, phố Vạn Bảo (quận Ba Đình) viết: “Ta từng mong đường thông hè thoáng/ Nay phố lớn, nhỏ đều quang đãng/ Những đường nét kiến trúc duyên dáng/ Lại gợi buồn trong lòng mênh mang”. Tuy có thoáng buồn “mênh mang”, nhưng tác giả đã ý thức ngay đến việc “chống dịch như chống giặc”, nên không thể lơ là, chủ quan. Trong cuộc chiến chống dịch bệnh nguy hiểm này, mỗi người dân đã thành một chiến sĩ. Vì vậy, tác giả vừa như tự sự, vừa như dặn dò: “Chống đại dịch cần ý chí quyết tâm/ Ở nhà là yêu nước - đã thấm/ Cách ly thực hiện nghiêm chủ trương/ Là bảo vệ mình và cộng đồng”.

Có thể thấy, Việt Nam đang kiểm soát rất tốt tình hình dịch Covid-19. Tuy nhiên, diễn biến dịch còn tiềm ẩn những yếu tố khó lường, nguy cơ lây nhiễm vẫn hiện hữu nên mỗi người dân không thể chủ quan, lơ là. Tác giả Nguyễn Đức Viết, tổ 6 phường Đồng Mai (quận Hà Đông) chia sẻ: “Chẳng khác gì thời kỳ chống Mỹ/ Hồi hộp chờ đài báo đưa tin/ Hôm nay miền Bắc có bao máy bay địch bị hạ/ Miền Nam nơi nào chiến thắng vang dồn?/ Với tinh thần chống dịch như chống giặc/ Từ Thủ tướng đến người dân bình thường/ Ai ai cũng nêu cao ý thức/ Không chủ quan, chống dịch kiên cường”.

Bên cạnh những kết quả to lớn đạt được, thời gian qua vẫn còn một bộ phận người dân Thủ đô có tâm lý chủ quan, thực hiện không nghiêm “lệnh” cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Bài học về sự chủ quan tại nhiều quốc gia trên thế giới khiến họ phải chịu sự bùng phát của dịch bệnh giai đoạn 2 vẫn còn đó. Vì vậy, việc chống dịch trong tình hình mới đòi hỏi những biện pháp cụ thể hơn và quyết liệt hơn, để bảo vệ vững chắc thành quả đã đạt được. Trong bối cảnh đó, tác giả Phạm Hữu Khích, thôn Sinh Liên, xã Bình Minh (huyện Thanh Oai) nhấn mạnh những việc cần làm: “Mọi người nêu cao cảnh giác/ Chung tay diệt dịch/ Làm theo khuyến cáo của ngành Y/ Rửa tay, sát khuẩn, cách ly/ Đeo khẩu trang đúng cách và cẩn thận/ Không tiếng súng mà như ra trận/ Bình tĩnh, kiên cường, thắng giặc hiểm nguy…”.

“Quyết chí dập xong dịch mọi miền...”

Thực tế, Việt Nam đã sớm nhận thức về nguy cơ bùng phát của dịch Covid-19 nên đã hành động đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời. Ngoài ra, người dân Việt Nam có tinh thần giám sát cao, chủ động phản ánh những hành động sai trái tới cơ quan chức năng; những trường hợp đưa thông tin sai lệch về vi rút SARS-CoV-2, tin giả… đều bị xử lý nghiêm. Đồng tình với đánh giá của truyền thông quốc tế khi ghi nhận: “Việt Nam cho thấy cách bạn có thể phòng, chống Covid-19 với nguồn lực hạn chế” và “Việt Nam đang là ngọn hải đăng trong cuộc chiến chống dịch đen tối”…, tác giả Trần Đình Tuấn, P106, C2 Kim Liên (quận Đống Đa) chỉ ra những lý do dẫn đến thắng lợi bước đầu trong cuộc chiến chống dịch: “Việt Nam chống dịch từ đầu/ Tỉnh táo ngăn chặn, trước sau đề phòng/ Có Đảng lãnh đạo tiên phong/ Toàn dân đoàn kết đồng lòng chung tay/ Ngành Y túc trực đêm ngày/ Công an, quân đội ở ngay tuyến đầu”.

Trong cuộc chiến với “kẻ thù vô hình”, các bác sĩ, điều dưỡng, quân nhân, tình nguyện viên... chính là những chiến sĩ tuyến đầu, đóng vai trò quan trọng trong hành trình quyết thắng đại dịch Covid-19 của cả nước. Chỉ khi tận mắt chứng kiến những nhọc nhằn, vất vả mà các chiến sĩ trải qua mới thấy hết được sự khắc nghiệt và thán phục nỗ lực, sự hy sinh của các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Tác giả Lê Đình Cơ, số 9, hẻm 1 ngách 35 ngõ Thổ Quan (quận Đống Đa) đã bày tỏ cảm xúc, tin tưởng khi nước ta có đội ngũ y, bác sĩ đủ năng lực, tận tâm hết lòng, với niềm tin nhất định sẽ sớm dập tắt dịch: “Đảng ta quyết tâm trong lãnh đạo/ Chính quyền ra sức một lòng/ Giáo sư, bác sĩ ngành Y tế/ Quyết chí dập xong dịch mọi miền”.

Theo kết quả một cuộc khảo sát do trang daliaresearch.com thuộc Tổ chức Dalia (trụ sở tại Berlin, Đức) thực hiện cho thấy, Việt Nam có tỷ lệ người dân tin tưởng vào các biện pháp của Chính phủ ứng phó dịch Covid-19 cao nhất thế giới. Đồng tình và cảm động trước những quyết sách của Chính phủ, vừa lo phòng chống dịch, vừa kịp thời triển khai các gói hỗ trợ đến những nhóm yếu thế trong xã hội để “không ai bị bỏ lại phía sau”…, tác giả Nguyễn Bá Thành, thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa) viết: “Cũng nhờ Chính phủ mạnh tay/ Trích quỹ giúp dân chống dịch/ Cả người nghèo và người có công/ Một số công ty cũng có phần/ Để bù lại những ngày thua lỗ…”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và trên hết là sự đồng lòng của toàn dân…, đến nay nước ta đã thu được nhiều kết quả tích cực, vững chắc trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Mỗi người dân Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng, ngày chiến thắng dịch sẽ không còn xa nữa...!

Anh Tuấn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/966488/ngay-chien-thang-dich-se-khong-xa