Ngày Chủ nhật xanh ở vùng biên giới Tây Giang

Những ngày cuối tuần, khi nhiều cơ quan, đơn vị duy trì nền nếp 'Ngày thứ Bảy tình nguyện', 'Ngày Chủ nhật xanh' bằng các hoạt động vệ sinh môi trường, củng cố cảnh quan đơn vị, thì cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Radar 290 (Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không-Không quân) lại có ngày cuối tuần thật đặc biệt: Thực hiện 'Ngày thứ Bảy tình nguyện', 'Ngày Chủ nhật xanh' bằng việc tham gia xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tây Giang (xã Tây Giang, TP Đà Nẵng).

Từ ngày 16-6, Trung đoàn Radar 290 tham gia đợt huấn luyện dã ngoại kết hợp công tác dân vận của Sư đoàn Phòng không 375 trên địa bàn xã Tây Giang.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần rèn luyện bản lĩnh, ý chí, sức khỏe, khả năng cơ động của bộ đội, vừa tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Phòng không - Không quân trong lòng nhân dân.

Trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ xa đơn vị, khối lượng công việc lớn, thời tiết nắng nóng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn vẫn duy trì tinh thần xung kích, trách nhiệm, biến những ngày nghỉ cuối tuần thành những ngày lao động tình nguyện đầy ý nghĩa. Nếu như ở đơn vị, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” thường gắn với quét dọn doanh trại, khơi thông cống rãnh, cắt tỉa cây xanh, củng cố cảnh quan môi trường, thì tại Tây Giang, nội dung ấy được mở rộng bằng các phần việc thiết thực phục vụ nhân dân, trọng tâm là tham gia hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tây Giang.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Radar 290 tham gia xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tây Giang (xã Tây Giang, TP Đà Nẵng).

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Radar 290 tham gia xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tây Giang (xã Tây Giang, TP Đà Nẵng).

Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã có mặt tại khu vực lao động, nhanh chóng triển khai công việc theo phân công. Người vận chuyển vật liệu, người san gạt mặt bằng, người thu gom đất đá, vệ sinh khu vực thi công; từng tổ, từng bộ phận phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn. Trên công trường dân vận, màu áo xanh của người lính radar hòa cùng màu đất, màu nắng, tạo nên hình ảnh bình dị mà xúc động về những người lính canh trời đang lặng thầm góp sức xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân.

Điểm nổi bật trong hoạt động cuối tuần của Trung đoàn Radar 290 là tinh thần tự giác, trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao của cán bộ, chiến sĩ. Dù là ngày thứ Bảy, Chủ nhật, dù công việc nặng nhọc, song mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ đây không chỉ là hoạt động lao động đơn thuần, mà còn là nhiệm vụ chính trị, là tình cảm, trách nhiệm của bộ đội đối với địa phương nơi đơn vị hành quân đến làm nhiệm vụ.

Thông qua “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” tại xã Tây Giang, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Radar 290 không chỉ góp phần làm sạch đẹp môi trường, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình, mà còn có thêm điều kiện rèn luyện trong thực tiễn, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, khả năng khắc phục khó khăn. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ thấm sâu hơn ý nghĩa của công tác dân vận, đến với dân bằng việc làm cụ thể, giúp dân bằng tinh thần trách nhiệm, để lại trong lòng dân tình cảm chân thành.

VIẾT TRUYỀN - KHẮC CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/ngay-chu-nhat-xanh-o-vung-bien-gioi-tay-giang-1045357