Ngày hè sôi động
Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, mùa hè của nhiều em nhỏ đang dần bị bó hẹp sau cánh cửa phòng, gắn liền với điện thoại, máy tính bảng và trò chơi trực tuyến. Trước thực trạng đó, nhiều bậc phụ huynh đã có lựa chọn khác để giữ mùa hè cho trẻ, bằng cách gieo vào các em niềm say mê với nghệ thuật, thể thao và văn hóa. Đó là một mùa hè không ảo, không lặng lẽ mà rực rỡ, đầy màu sắc – những ngày hè thật sự sôi động.

Lớp múa mầm xòe là sân chơi của nhiều bạn nhỏ đam mê nghệ thuật múa dân gian.
Trong không gian ngập tràn tiếng nhạc tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, lớp học múa mang tên mầm xòe của cô giáo Lành Thị Linh Hương đang từng ngày gieo mầm yêu nghệ thuật trong tâm hồn trẻ thơ. Không bảng đen, không phấn trắng, lớp học nơi đây bắt đầu bằng tiếng nhạc dân gian hòa quyện với tiếng cười trong trẻo, bằng những bước chân rụt rè rồi dần trở nên uyển chuyển theo từng nhịp phách. Cô Linh Hương cho biết, lớp học được chia thành ba khung thời gian phù hợp với từng độ tuổi và sinh hoạt của học sinh: Lớp chiều thứ 2, 4, 6 gồm 17 em nhỏ từ 3 - 7 tuổi, lứa tuổi chập chững làm quen với múa qua từng động tác đơn giản nhưng không kém phần ngộ nghĩnh; lớp sáng thứ 3, 5, 7 với 15 học sinh độ tuổi từ 7- 12, nhóm các em bắt đầu hiểu múa là sự kết hợp giữa thể chất và cảm xúc và lớp chiều thứ 3, 5, 7 với 9 em cùng độ tuổi – những học sinh có phần chuyên tâm, được hướng dẫn nâng cao kỹ thuật.

Các em được cô Hương và trợ giảng hướng dẫn kỹ thuật bộ môn múa.
“Chúng tôi mở lớp múa với mong muốn được truyền tải và lưu giữ những nét văn hóa nghệ thuật của Điện Biên và các vùng miền khác. Lớp chúng tôi mở ra để các con hiểu được rằng múa không chỉ giúp thỏa mãn đam mê, giúp chúng ta dẻo dai hơn mà còn giúp các con hiểu được các giá trị văn hóa nằm trong nghệ thuật múa…” – cô Linh Hương chia sẻ.
Điều đặc biệt ở lớp múa mầm xòe chính là sự chỉn chu trong cách giảng dạy. Tất cả được tiến hành chậm rãi, kỹ lưỡng nhưng cũng đầy khơi gợi, để các em không chỉ nhớ động tác mà còn “cảm” được hồn cốt bài múa. Bé Nguyễn Huyền Anh, học viên lớp múa mầm xòe chia sẻ: Mỗi buổi học chúng con được các cô hướng dẫn các bài ép dẻo, giãn cơ để chuẩn bị cơ thể. Cô Hương và các trợ giảng luôn theo sát chúng con, kiên nhẫn sửa từng động tác nhỏ, uốn nắn nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát. Con rất thích học lớp múa này vì được thỏa mãn đam mê với nghệ thuật, được học thêm những kỹ năng mới, làm quen với nhiều bạn mới ạ!

Học sinh thực hành sút bóng dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên.
Cũng trong mùa hè này, tại sân cỏ nhân tạo Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên, những bước chân nhỏ bé rộn ràng chạy theo trái bóng tròn với ánh mắt sáng rực đam mê. Đó là những học viên nhí tại lớp năng khiếu bóng đá do huấn luyện viên Nguyễn Công Hoàn trực tiếp giảng dạy. Với lịch học linh hoạt theo từng độ tuổi vào thứ 2, 4, 6 và thứ 3, 5, 7, lớp bóng đá thu hút đông đảo em nhỏ yêu thích thể thao tham gia. Dưới sự dẫn dắt của thầy Hoàn – một người thầy giàu kinh nghiệm – các em được rèn luyện từ kỹ thuật cơ bản như dẫn bóng, chuyền, sút bóng, phối hợp nhóm cho đến kỹ năng chiến thuật, tinh thần đồng đội và tính kỷ luật. Sân bóng trở thành nơi các em thỏa sức vận động, được bung năng lượng sau những tháng học tập và trên hết, đây là nơi các em được sống với niềm đam mê thật sự của mình.

Đoàn Đặng Gia Bảo (bên trái) và đồng đội mới của mình Lò Nam Khương tại lớp năng khiếu hè.
Trong số các em tham gia lớp bóng đá, Đoàn Đặng Gia Bảo, xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ là một gương mặt nổi bật. Gia Bảo chia sẻ mình đã yêu bóng đá từ khi còn rất nhỏ, rồi dần hình thành ước mơ được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Đoàn Đặng Gia Bảo cho biết: “Con rất thích bóng đá. Con xem đội tuyển Việt Nam đá từ nhỏ và luôn mơ được chơi bóng như các anh. Hè này con xin bố mẹ cho đi học để được luyện thêm kỹ thuật, biết cách phối hợp với bạn và được đá trong đội hình thực thụ”.

Tham gia các lớp thể thao năng khiếu hè, các em có thêm môi trường lành mạnh để vận động và bộc lộ năng khiếu.
Quan sát hàng chục em nhỏ trên sân, Gia Bảo không phải là trường hợp duy nhất. Nhiều em đã bộc lộ rõ năng khiếu, tố chất và sự tiến bộ rõ rệt sau từng buổi học. Quan trọng hơn cả, các em có thêm một môi trường lành mạnh để vận động, giao lưu và phát triển.

Học sinh lớp năng khiếu trống Đội tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh giải lao sau giờ học.
Từ điệu múa mầm xòe đến sân cỏ rộn rã tiếng cười, mùa hè đang thực sự trở thành một học kỳ đặc biệt, trang bị cho các em những hành trang quý giá để tự tin bước vào tương lai. Không chỉ tại nơi đây, mà nhiều địa điểm khác như tại các bể bơi, sân vận động, nhà văn hóa, thư viện… các em nhỏ đều có những cách rất riêng để tận hưởng một kỳ nghỉ hè ý nghĩa. Thực tế cho thấy, khi các em được sống đúng nghĩa trong mùa hè của mình – không màn hình, không cô lập – thì mùa hè ấy sẽ trở thành ký ức tươi đẹp, bền lâu và là bước đệm vững chắc cho những ước mơ bay xa trong tương lai.

Học sinh tiểu học tham dự trại hè Tìm về nguồn cội do Tỉnh đoàn phối hợp với Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức tổ chức.
Với các bậc phụ huynh, việc lựa chọn cho con trẻ tham gia các lớp học năng khiếu trong dịp hè rõ ràng không chỉ là một giải pháp tình thế để “quản lý thời gian”. Đó là một sự đầu tư sâu sắc và ý nghĩa. Những lớp học này vừa mang đến một mùa hè sôi động, vui tươi, tránh xa sức ì của các thiết bị điện tử, vừa là nơi hoàn thiện nhân cách, phát triển thể chất và nuôi dưỡng những ước mơ...
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/xa-hoi/ngay-he-soi-dong