Ngày hội đổi công ở Đak Asêl

Hai chữ 'đổi công' từ lâu đã không còn xa lạ với nhà nông. Trong chuyến công tác mới đây tại làng Đak Asêl (xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), tôi có dịp tham gia hoạt động đổi công giúp nhau gặt lúa cùng với dân làng.

Sáng sớm, khi tôi đang trên giường ngủ thì đã nghe tiếng mọi người gọi nhau dậy ăn cơm để chuẩn bị ra đồng theo “đăng ký đổi công” hôm trước. Ai nấy đều tất bật chuẩn bị dụng cụ để ra đồng. Đàn ông con trai thì chuẩn bị dầu máy cắt lúa; chị em phụ nữ sửa soạn liềm, bao tải, dây cột, kim khâu bao...; còn đám trẻ thì tíu tít lo phần nước uống.

Không khí buổi sáng thật trong lành, mát dịu, thoang thoảng mùi hương lúa mới quyện lẫn vào từng cơn gió. Sau khi tới đông đủ, bà con dân làng phân công nhau mỗi người một việc. Hơn chục thanh niên nhanh tay cầm máy cắt lúa. Cánh phụ nữ thì thoăn thoắt gặt lúa bằng liềm. Chẳng mấy chốc, từng bó lúa đã được xếp gọn gàng ngay ngắn bên chiếc máy tuốt.

 Người dân đổi công thu hoạch lúa. Ảnh: Y.P

Người dân đổi công thu hoạch lúa. Ảnh: Y.P

Lúc giải lao, ai cũng thấm mệt nhưng tuyệt nhiên tôi không nghe một tiếng thở dài, không thấy biểu hiện mệt mỏi hay cáu gắt nào. Mỗi người góp một món được đem từ nhà để ăn chung. Sau đó, chúng tôi cùng nhau thưởng thức một bữa ăn với đủ các thức món trong râm ran tiếng cười.

Anh Đinh Khách chia sẻ: “Có những lúc đổi công đến cả trăm người. Ruộng có nhiều đến mấy cũng làm ào cái là xong. Vậy nên, cũng có người nợ công nhiều quá, trả 2-3 năm vẫn chưa hết. Nhưng bà con thường thông cảm cho nhau là chính chứ không tính toán gì cả. Khi một nhà có việc thì cả làng cùng giúp, đó là nếp quen truyền thống ở làng từ ngày xưa rồi”.

Cũng theo anh Khách, sau khi thu hoạch lúa xong thì gia chủ sắm sửa lễ vật để cúng tạ ơn thần linh và mời mọi người đến nhà chung vui.

Y PHƯƠNG

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ngay-hoi-doi-cong-o-dak-asel-post325524.html