'Ngày mai trong mắt em': Lan tỏa nghị lực sống và khát vọng của thế hệ trẻ
Từ những trang viết mộc mạc, gần 50.000 ước mơ của học sinh, sinh viên trên cả nước đã được đánh thức, tạo nên một diễn đàn đầy cảm hứng. Cuộc thi không chỉ tôn vinh nghị lực sống, khơi nguồn khát vọng mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, giúp thế hệ trẻ tự tin vững bước hướng về tương lai.
Sáng ngày 17/7, tại Hà Nội, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã trang trọng tổ chức Lễ trao giải cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em năm 2026. Đây là sự kiện quan trọng khép lại mùa giải đầu tiên sau hơn 3 tháng phát động, từ ngày 5/3 đến ngày 10/6.
Với hơn 48.000 bài dự thi đến từ 34 tỉnh, thành phố, cuộc thi đã ghi nhận sự hưởng ứng kỷ lục, trở thành nơi tiếng nói của thế hệ trẻ được cất lên, lắng nghe và sẻ chia sâu sắc.
Sự kiện có sự tham dự của ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan báo chí, đại diện nhà trường, phụ huynh và các tác giả nhỏ tuổi.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Nhất cho em Đinh Bình Dương, tác giả tác phẩm "Hướng dương trên vách đá".
Nơi ươm mầm khát vọng và kết nối cộng đồng
Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lương Quốc Đoàn khẳng định, 48.000 bài viết là 48.000 ước mơ, 48.000 góc nhìn về ngày mai. Sự thành công vượt bậc của cuộc thi là minh chứng cho nhu cầu được bày tỏ, được cống hiến của thế hệ trẻ. Điều quý hơn cả những con số chính là sự lan tỏa mạnh mẽ từ đô thị đến tận các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo như Cô Tô, Lý Sơn, Cát Hải; cũng như sự góp mặt của các em học sinh dân tộc thiểu số và các trung tâm giáo dục đặc biệt.
Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân Việt/Nông thôn Ngày nay, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ thêm, cuộc thi Ngày mai trong mắt em đã trở thành diễn đàn để học sinh, sinh viên gửi gắm ước mơ. Mỗi bài viết dù cách thể hiện khác nhau nhưng đều chứa đựng trải nghiệm chân thành, là động lực để ban tổ chức tiếp tục nâng tầm cuộc thi trong những năm tới.
Đồng hành với hành trình này, ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch HĐQT AGROUP nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong việc kiến tạo giá trị bền vững. Theo ông, phát triển bền vững không chỉ là xây dựng công trình mà còn là bồi dưỡng tri thức và nuôi dưỡng khát vọng cho thế hệ trẻ, đó cũng là trách nhiệm xã hội mà AGROUP luôn theo đuổi.
Ở góc độ giáo dục, đại diện Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu, cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng chia sẻ việc tích hợp cuộc thi vào môn Ngữ văn và phương pháp học tập hiệu quả đã giúp học sinh biến những bài dự thi thành lời hứa với bản thân, góp phần rèn luyện kỹ năng viết và tư duy thấu cảm.
Sức lay động từ những tâm hồn chân thành và nhân văn
Đánh giá về chất lượng chuyên môn, nhà báo Hồ Quang Lợi, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo khẳng định điều gây ấn tượng mạnh nhất chính là sự chân thành trong từng trang viết. Có những bài viết còn vụng về câu chữ nhưng khiến người đọc lặng đi bởi cảm xúc thật.

Ban Tổ chức trao giải Nhân vật tiêu biểu cho các em học sinh có câu chuyện nghị lực truyền cảm hứng mạnh mẽ tại buổi lễ.
Các em không kể về những khát vọng hào nhoáng mà chỉ là câu chuyện bình dị về bữa cơm gia đình, về cha mẹ tảo tần hay những lần vấp ngã để học cách đứng lên. Đặc biệt, nhiều tác giả nhỏ tuổi đã viết về bệnh tật, mất mát, nghèo khó bằng sự bình tĩnh và nhân ái, biến nghịch cảnh thành động lực để bước tiếp.
Một trong những gương mặt truyền cảm hứng tại lễ trao giải là em Giàng Thị Chinh, dân tộc Mông, đến từ Lai Châu, tác giả tác phẩm "Tôi luôn tin rằng mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp". Chia sẻ về hành trình bước ra khỏi vùng an toàn, Chinh mong muốn truyền tải câu chuyện của mình để bất kỳ đứa trẻ nào cũng tin rằng mình xứng đáng được yêu thương và mang kiến thức học được để phát triển chính quê hương Lai Châu xinh đẹp.
Cùng với đó là em Đinh Bình Dương, đến từ Phú Thọ, cậu bé ngồi trên xe lăn với bức tranh Hướng dương trên vách đá đầy hy vọng, đã tạo nên khoảnh khắc xúc động mạnh mẽ tại buổi lễ.

Các đại biểu, khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh đạt giải trong lễ trao giải cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em năm 2026.
Để ghi nhận những nỗ lực ấy, Ban Tổ chức đã hai lần điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, nâng tổng giá trị lên gần 350 triệu đồng cho 41 tác phẩm đoạt giải chính thức, bao gồm giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích, Nhân vật tiêu biểu, Chuyên đề và 65 phần thưởng cho các tác giả xuất sắc khác.
Cuộc thi đã khép lại, nhưng sức lan tỏa vẫn tiếp tục. Với những người làm báo và các nhà giáo, đây không chỉ là một chương trình thi viết mà đã trở thành liều thuốc tinh thần quý giá. Nó nhắc nhở người lớn rằng, điều các em cần không chỉ là sự dạy dỗ mà là sự lắng nghe, đồng hành và tin tưởng để các em vững bước viết tiếp ngày mai của đất nước.











