Ngày Thất Tịch ăn chè đậu đỏ để cầu duyên, vậy ăn đậu xanh, đậu đen thì sao?
Ngày Thất Tịch, chè đậu đỏ “lên ngôi” khi nhiều người tin rằng món ăn này có thể mang lại may mắn trong chuyện tình cảm. Vậy nếu thay bằng đậu xanh, đậu đen, ý nghĩa có thay đổi?
Ngày Thất Tịch, chè đậu đỏ “lên ngôi” khi nhiều người tin rằng món ăn này có thể mang lại may mắn trong chuyện tình cảm. Vậy nếu thay bằng đậu xanh, đậu đen, ý nghĩa có thay đổi?
Ngày 7/7 âm lịch hằng năm, mạng xã hội lại rộn ràng với những lời rủ rê: “Thất Tịch ăn chè đậu đỏ để thoát ế”. Người độc thân ăn để mong sớm tìm được một nửa, người đang yêu rủ nhau ăn với hy vọng tình cảm thêm bền chặt.
Từ một món chè quen thuộc, đậu đỏ bỗng trở thành món ăn “đúng trend” mỗi dịp Thất Tịch. Nhưng câu chuyện phía sau lại không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ.

Ảnh minh họa
Từ câu chuyện Ngưu Lang - Chức Nữ đến trào lưu ăn chè đậu đỏ
Thất Tịch diễn ra vào ngày 7/7 âm lịch, gắn với truyền thuyết Ngưu Lang - Chức Nữ. Theo câu chuyện dân gian, đây là ngày duy nhất trong năm hai người yêu nhau được gặp lại trên cầu Ô Thước.
Từ câu chuyện tình yêu này, ngày Thất Tịch dần trở thành một dịp gắn với tình yêu tại một số nước Đông Á, thường được ví như Valentine phương Đông.
Cũng từ đó, hình ảnh những hạt “hồng đậu” hay “đậu tương tư” được gắn với tình yêu và sự thủy chung.
Điều đáng chú ý là “hồng đậu” được nhắc đến trong văn hóa Trung Quốc không phải loại đậu đỏ dùng để nấu chè.
Hạt đậu tương tư (Abrus precatorius) có màu đỏ bóng, thường có một phần màu đen, vỏ cứng và được sử dụng để xâu thành vòng, làm đồ trang sức hoặc vật lưu niệm. Loại hạt này có chứa độc tố abrin và không phải thực phẩm.
Chính sự tương đồng trong cách gọi “hồng đậu” và “đậu đỏ”, cùng với ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu, đã góp phần khiến câu chuyện về hạt đậu tương tư dần được liên hệ với món chè đậu đỏ tại Việt Nam.
Tuy nhiên, việc ăn chè đậu đỏ để cầu tình duyên không phải phong tục truyền thống lâu đời của người Việt mà là một trào lưu mới được giới trẻ hưởng ứng mạnh trong những năm gần đây.
Vì sao đậu đỏ lại được chọn để “cầu duyên”?
Có lẽ chính màu đỏ khiến món chè này trở nên đặc biệt trong ngày Thất Tịch.
Trong văn hóa phương Đông, màu đỏ thường gắn với may mắn, niềm vui, hạnh phúc và những điều tốt lành. Vì vậy, đậu đỏ dễ dàng được gắn với mong ước tình duyên thuận lợi.
Từ đó, một cách hiểu khá thú vị được giới trẻ lan truyền: ăn đậu đỏ thì chuyện tình cảm cũng “đỏ” theo.
Người độc thân ăn chè với hy vọng sớm gặp được người phù hợp. Người đang yêu có thể rủ nhau ăn như một cách tạo thêm kỷ niệm trong ngày đặc biệt.
Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là quan niệm mang tính văn hóa và trào lưu, không có bằng chứng khoa học cho thấy ăn chè đậu đỏ có thể giúp một người “thoát ế” hay tìm được người yêu.
Vậy ăn chè đậu xanh, đậu đen có “mất lộc tình duyên”?
Nếu không thích đậu đỏ mà thích chè đậu xanh, đậu đen hay bất kỳ món ăn nào khác, hoàn toàn có thể thưởng thức món mình yêu thích trong ngày Thất Tịch.
Không có quy tắc truyền thống nào quy định rằng ngày 7/7 âm lịch bắt buộc phải ăn đậu đỏ mới may mắn trong tình yêu.
Thậm chí, trong văn hóa Trung Quốc, những món ăn liên quan đến đậu và các loại hạt xuất hiện trong dịp Thất Tịch với nhiều ý nghĩa khác nhau, chứ không chỉ xoay quanh chuyện tình cảm.

Ảnh minh họa
Một số phong tục ở các địa phương còn sử dụng nhiều loại hạt như đậu xanh, đậu đỏ và lúa mì. Trước ngày Thất Tịch, các loại hạt được ngâm trong nước để nảy mầm; những mầm non sau đó được sử dụng trong món ăn với mong ước về sự khéo léo, thông minh và những điều tốt đẹp.
Điều này cho thấy ý nghĩa của các loại đậu trong văn hóa dân gian rất đa dạng, không thể đơn giản quy thành “đậu đỏ thì cầu tình duyên, đậu màu khác thì không may”.
Chè đậu đỏ ngày Thất Tịch: Ăn vì niềm vui, đừng ăn vì áp lực
Sau cùng, điều thú vị nhất của trào lưu chè đậu đỏ có lẽ không nằm ở chuyện món chè này có giúp “thoát ế” hay không.
Một bát chè ngọt ngào có thể đơn giản là cách để mọi người tìm thấy niềm vui trong một ngày đặc biệt.
Người độc thân có thể ăn chè và vui vẻ chờ đợi một mối duyên. Người đang yêu có thể cùng nhau thưởng thức như một kỷ niệm nhỏ. Còn nếu thích chè đậu xanh, đậu đen thì cứ ăn món mình thích. Bởi tình duyên không nằm trong màu của hạt đậu.
Nếu có điều gì đáng giữ lại từ trào lưu này, đó có lẽ là niềm vui, sự lạc quan và một lý do để mọi người quan tâm, yêu thương nhau nhiều hơn.
Còn chuyện “thoát ế” sau một bát chè đậu đỏ? Chưa có nghiên cứu nào chứng minh điều đó. Nhưng nếu ăn chè cùng người mình thương, hoặc cùng hội bạn thân, thì ít nhất một điều chắc chắn: ngày Thất Tịch sẽ ngọt ngào hơn.
