Ngày Thơ Hà Nội – 'Vươn mình ra biển lớn':Khơi dậy khát vọng cống hiến cho Thủ đô và đất nước

Ngày 1-3 (tức 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Ngày Thơ Hà Nội do Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức với chủ đề 'Vươn mình ra biển lớn', đã khai mạc tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), với nhiều hoạt động dành cho các nhà thơ, nhà văn, dịch giả và công chúng yêu thơ.

Thơ ca góp phần kiến tạo và xây dựng Thủ đô

Đây là lần thứ hai Ngày Thơ Hà Nội được tổ chức tại không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đồng thời là sự kiện hưởng ứng Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 do Hội Nhà văn Việt Nam khởi xướng với chủ đề “Trước biển lớn”.

NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội đánh trống khai mạc Ngày Thơ Hà Nội. Ảnh: Đình Thế

NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội đánh trống khai mạc Ngày Thơ Hà Nội. Ảnh: Đình Thế

Phát biểu khai mạc Ngày Thơ Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội Trần Gia Thái nhấn mạnh, Ngày Thơ Hà Nội được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị vĩnh cửu của thơ ca trong lịch sử dựng nước và giữ nước, tôn vinh những đóng góp lớn lao của thơ ca cũng như văn học, nghệ thuật với công cuộc kiến tạo và chấn hưng văn hóa nước nhà, trong bồi đắp tâm hồn, dựng xây con người Hà Nội thanh lịch - văn minh - hiện đại.

Các đại biểu tham dự Ngày Thơ Hà Nội. Ảnh: Thụy Du

Các đại biểu tham dự Ngày Thơ Hà Nội. Ảnh: Thụy Du

“Ngày Thơ Việt Nam từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa. Riêng với Hà Nội nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm”, thơ ca không chỉ là nghệ thuật, mà còn là nhịp đập trái tim của người Tràng An hào hoa, là sợi dây kết nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại rạng rỡ. Chúng ta tự hào về dòng chảy văn học Thủ đô thấm đẫm nhân văn, luôn đồng hành cùng đất nước dựng xây nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, nơi mỗi áng thơ văn đều ghi dấu ấn, hơi thở và tầm cao của tư tưởng thời đại”, nhà thơ Trần Gia Thái khẳng định.

Nhà thơ Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội phát biểu khai mạc. Ảnh: Đình Thế

Nhà thơ Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội phát biểu khai mạc. Ảnh: Đình Thế

Ngày Thơ Hà Nội chính là nhịp cầu để các thi sĩ gặp gỡ, sẻ chia tâm huyết và cũng là dịp để công chúng mến mộ thơ, tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Thơ sẽ cất cánh lan tỏa tình yêu đất nước con người góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa Người Hà Nội.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Nghị quyết số 80-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về Phát triển văn hóa Việt Nam, cũng như việc Hà Nội tiên phong triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tới cán bộ, đảng viên Thủ đô, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội đề nghị các hội viên, nhà văn, nhà thơ bồi đắp năng lượng, khơi mở khát vọng cống hiến để xây dựng thành công những tác phẩm văn học, nghệ thuật đỉnh cao, xứng tầm văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

PGS.TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu. Ảnh: Thụy Du

PGS.TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu. Ảnh: Thụy Du

Tham dự Ngày Thơ Hà Nội, PGS.TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết, Ngày Thơ Việt Nam diễn ra vào Rằm tháng Giêng, do Hội Nhà văn Việt Nam khởi xướng, gắn liền với cảm hứng từ bài thơ “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua 24 mùa tổ chức, Ngày Thơ Việt Nam đã trở thành ngày hội trên toàn quốc và diễn ra rộng khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Biểu dương việc tổ chức Ngày Thơ Hà Nội, PGS.TS Đỗ Hồng Quân nhận định, hoạt động này càng tô đậm thêm truyền thống văn hóa của người Tràng An thanh lịch; nhắc mỗi người thêm trân quý, giữ gìn tiếng Việt - ngôn ngữ luôn truyền truyền tải những khát vọng về hòa bình, tình yêu với Tổ quốc, đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp; tôn vinh các giá trị thơ ca, tri ân các thế hệ nhà thơ.

Đây cũng là diễn đàn để giới thiệu những áng thơ mới hay của thế hệ các nhà thơ trẻ, là sợi dây liên kết công chúng yêu thơ, đưa thơ ca đi sâu vào cuộc sống và trở thành người bạn tri ân thân thiết của mọi người, cũng như cùng đất nước vươn mình ra biển lớn.

Cổ vũ, khơi dậy khát vọng cống hiến

Những tác phẩm thơ ý nghĩa được trình diễn trong Ngày Thơ Việt Nam. Ảnh: Thụy Du

Những tác phẩm thơ ý nghĩa được trình diễn trong Ngày Thơ Việt Nam. Ảnh: Thụy Du

Ngày Thơ Hà Nội với chủ đề “Vươn mình ra biển lớn” diễn ra ấn tượng với 3 phần: “Áng thơ Nguyên tiêu”, “Tình yêu biển đảo”, “Cảm thức xuân Hà Nội”. Những tác phẩm thơ nổi tiếng của các nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Trần Anh Thái, Phùng Văn Khai, Trần Gia Thái, Lê Cảnh Nhạc, Nguyễn Việt Chiến, Bùi Việt Mỹ… được phổ nhạc, chuyển soạn chèo, ca trù và ngâm ấn tượng với sự tham gia biểu diễn của NSND Tố Uyên, NSƯT Quốc Phòng, nghệ sĩ Thanh Liêm, ca sĩ Ngọc Anh…

Nhà thơ, dịch giả Chu Thu Phương trình diễn tác phẩm thơ của mình. Ảnh: Thụy Du

Nhà thơ, dịch giả Chu Thu Phương trình diễn tác phẩm thơ của mình. Ảnh: Thụy Du

Đặc biệt, trong chương trình, các nhà thơ Mai Nam Thắng, Đoàn Mạnh Phương, Bình Nguyên Trang, Chu Thu Phương, Phạm Vân Anh… đã trình bày các tác phẩm thơ ca của mình về tình yêu biển đảo và tình yêu, niềm tự hào đối với Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng.

Bên cạnh đó, chương trình có phần biểu diễn các ca khúc về mùa xuân, đất nước và Hà Nội được phổ từ những bài thơ in đậm trong lòng công chúng.

Nhiều ca khúc được phổ thơ trình diễn trong chương trình. Ảnh: Thụy Du

Nhiều ca khúc được phổ thơ trình diễn trong chương trình. Ảnh: Thụy Du

Sau chương trình khai mạc, Ngày Thơ Hà Nội tiếp tục sôi động với các cuộc thi trình diễn thơ của hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, thi trưng bày quán thơ của các câu lạc bộ thơ Hà Nội và đơn vị báo chí trực thuộc Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội.

Hưởng ứng Ngày Thơ Hà Nội, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội cũng trưng bày các tác phẩm xuất sắc về Hà Nội, mùa xuân và quê hương, đất nước tại không gian di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Nhiều hoạt động giao lưu tại các quán thơ. Ảnh: Thụy Du

Nhiều hoạt động giao lưu tại các quán thơ. Ảnh: Thụy Du

Trong ngày 1-3, các nhà thơ và người yêu thơ cùng tham gia nhiều hoạt động giao lưu, ngâm thơ và trò chuyện về thơ ca tại các quán thơ.

Tham gia các hoạt động Ngày Thơ Hà Nội, nhà thơ, dịch giả Chu Thu Phương chia sẻ rằng, việc tổ chức Ngày Thơ Hà Nội tại không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám mang ý nghĩa khích lệ rất lớn, tiếp thêm động lực để các nhà thơ bền bỉ sáng tác, đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng, nhất là trong bối cảnh đời sống văn học đang đứng trước nhiều thay đổi của thời đại mới.

Theo nhà thơ Chu Thu Phương, chủ đề “Vươn mình ra biển lớn” của năm nay tạo nguồn cảm hứng rộng mở, gợi nhiều suy tư và sáng tạo cho văn nghệ sĩ, đặc biệt với nhà thơ khi viết về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn biển đảo quê hương, khai thác và phát huy giá trị của tài nguyên biển theo hướng xanh, bền vững. Chủ đề này với nhà thơ còn gắn với mong muốn đưa thơ ca Việt Nam bước ra thế giới, góp phần nâng cao vị thế của văn học Việt Nam.

Ngày Thơ Hà Nội không chỉ động viên các văn nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm văn học có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao đáp ứng được nhu cầu thưởng thức văn học, nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong thời kỳ mới, mà còn đưa tác phẩm văn học, nghệ thuật đến với mọi tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện; kiến tạo, xây dựng Thủ đô văn hiến, bản sắc, sáng tạo, hội nhập, kết nối.

Yên Nga

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ngay-tho-ha-noi-vuon-minh-ra-bien-lon-khoi-day-khat-vong-cong-hien-cho-thu-do-va-dat-nuoc-735548.html