Nghệ An kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của 33 liệt sĩ thanh niên xung phong tại hang Hỏa Tiễn
Tối 28/4, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của các liệt sĩ thanh niên xung phong (TNXP) tại hang Hỏa Tiễn, phường Hoàng Mai (28/4/1966 - 28/4/2026).
Dự lễ có: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể; thân nhân gia đình 33 liệt sĩ TNXP hy sinh tại hang Hỏa Tiễn...


Các đại biểu làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ đường sắt.
Trước khi diễn ra chương trình, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ đường sắt - nơi an nghỉ của các liệt sĩ TNXP hy sinh trong sự kiện hang Hỏa Tiễn ngày 28/4/1966.
Hoàng Mai là cửa ngõ phía Bắc Nghệ An, giữ vị trí quan trọng trên tuyến giao thông Bắc - Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khu vực này là đầu mối giao thông chiến lược, phục vụ chi viện cho chiến trường miền Nam nên trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt của địch. Các địa danh, như: ga Hoàng Mai, cầu Hoàng Mai, cầu Rí, mỏ đá Hoàng Mai, khe Dũ… từng hứng chịu hàng nghìn tấn bom đạn.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ TNXP.
Trước yêu cầu bảo đảm giao thông thời chiến, ngày 27/4/1965, Bộ Giao thông Vận tải thành lập đơn vị C271, Đội 27 “Ba sẵn sàng”, gồm 150 cán bộ, chiến sĩ TNXP, làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường sắt huyết mạch và khai thác đá phục vụ sửa chữa cầu đường khu vực Thanh Hóa - Vinh, đặc biệt là mặt trận Hoàng Mai.
Trong đó, Tổ 4 của đơn vị có 36 đồng chí, chủ yếu là thanh niên tuổi mười tám đôi mươi đến từ nhiều vùng quê miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Nhiệm vụ của họ là khai thác đá, xây dựng đoạn đường vào ga Hoàng Mai, kịp thời san lấp, sửa chữa các vị trí bị bom đánh phá, giữ thông tuyến giao thông chiến lược.
Cuộc sống gian khổ, lao động nặng nhọc, hiểm nguy luôn cận kề nhưng những người trẻ ấy vẫn mang trong mình lý tưởng cao đẹp: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ và tưởng niệm các liệt sĩ TNXP
Ngày 28/4/1966, máy bay Mỹ phóng hỏa tiễn vào khu vực hang đá nơi Tổ 4 đang trú ẩn, khiến 33 chiến sĩ TNXP hy sinh. Sự kiện bi tráng ấy đã đi vào lịch sử như biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu và sự hy sinh cao cả của tuổi trẻ Việt Nam. Từ đó, hang đá nơi các liệt sĩ ngã xuống được Nhân dân gọi là hang Hỏa Tiễn.
Năm 2011, Cụm di tích hang Hỏa Tiễn và Nghĩa trang liệt sĩ đường sắt được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia, gồm các hạng mục: hang Hỏa Tiễn, Nghĩa trang liệt sĩ đường sắt và Nhà tưởng niệm 33 liệt sĩ TNXP. Đây là địa chỉ đỏ có ý nghĩa đặc biệt trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tiết mục văn nghệ.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh, 60 năm đã trôi qua nhưng sự hy sinh của 33 liệt sĩ TNXP vẫn mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần “sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, “đường chưa thông không tiếc máu xương”.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành, truyền thống đó tiếp tục trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đoàn kết, vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biểu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tranh thủ thời cơ, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ trên nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo tỉnh trao quà cho thân nhân 33 liệt sĩ TNXP tại Hang Hỏa Tiễn hy sinh ngày 28/4/1966 và các cựu TNXP Tổ 4, đơn vị C271
Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Bộ Nội vụ và tỉnh Nghệ An đã trao quà cho thân nhân 33 liệt sĩ TNXP hy sinh tại hang Hỏa Tiễn và các cựu TNXP Tổ 4, đơn vị C271.
Điểm nhấn của chương trình là sử thi nghệ thuật “Lửa thiêng trong đá”, gồm 3 chương: “Ánh lửa từ trái tim”, “Sống trong đá, thác hóa thân vào đá”, “Bất tử với thời gian”, tái hiện khí phách kiên trung, tinh thần dấn thân và sự hy sinh cao đẹp của thế hệ TNXP trong những năm tháng kháng chiến.
Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp tri ân quá khứ, mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước, khát vọng cống hiến, chung sức xây dựng quê hương Nghệ An và đất nước ngày càng giàu mạnh.











