Nghệ An: Phụ nữ Anh Sơn góp tấm lòng sưởi ấm những phận đời khó khăn
Giữa nhịp sống bộn bề, ở mảnh đất Anh Sơn (Nghệ An) vẫn có những bàn tay phụ nữ bình dị, ngày ngày góp công, góp của, góp cả tấm lòng để sưởi ấm những phận đời khó khăn, để tình người lan tỏa giữa cuộc sống thường ngày.

Cán bộ Hội, hội viên phụ nữ Anh Sơn tham gia các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn
Từ nồi cháo ấm…
Từ sớm tinh mơ, trong khu bếp nhỏ ở thôn Phúc Sơn 7, hơn chục chị em trong Chi hội phụ nữ đã có mặt từ tờ mờ sang. Người nhóm bếp, người vo gạo, người xếp hộp, ai nấy đều tất bật nhưng không dấu nổi niềm vui.
Chị Nguyễn Thị Hoa, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Phúc Sơn 7 – vừa đảo nồi cháo đang sôi lục bục, vừa mỉm cười hiền hậu: "Cứ nghĩ tới người bệnh được ăn bát cháo nóng để tiếp sức, để sớm ổn đình sức khỏe về với gia đình, là chị em chúng tôi thấy ấm lòng rồi".
Đó là những nồi cháo nghĩa tình được Hội LHPN xã Anh Sơn phối hợp cùng Chi hội Phúc Sơn 7 nấu và phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm Y tế Anh Sơn, với tổng kinh phí hơn 7,5 triệu đồng. Trong phút chốc, 250 suất cháo đã được nấu xong, xếp ngay ngắn trong những thùng xốp sạch sẽ, được chị em cẩn thận chuyển đến giữa góc sân của Trung tâm y tế Anh Sơn.

Bà Hoàng Thị Thân, 70 tuổi, bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Anh Sơn xúc động đón nhận bát cháo từ chị em Hội phụ nữ
Bà Hoàng Thị Thân, 70 tuổi, ở xã Vĩnh Tường, bị viêm phổi nằm viện đã mười ngày, cầm trên tay bát cháo nóng xúc động nói: "Sáng sớm nhận được bát cháo nóng hổi, thấy như có người thân bên cạnh. Cảm ơn các cô đã thương, đã động viên những người bệnh như chúng tôi".
Còn bà Đặng Thị Hiển, 73 tuổi, quê ở xã Yên Xuân, là bệnh nhân chữa trị trại Trung tâm y tế Anh Sơn hơn một tuần nay. Khi cầm trên tay bát cháo nóng, bà mỉm cười: "Ăn cháo mà cứ thấy như ăn cơm nhà. Mấy cô này tốt bụng quá".
Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, những bàn tay thoăn thoắt đã trao hết những hộp cháo nóng. Phát cháo xong, chị em lại dọn dẹp, rửa nồi, lau bàn. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại, nhưng chẳng ai than vãn. Với họ, niềm vui giản dị là được thấy người bệnh nở nụ cười, là bát cháo được đưa đúng tay người cần.
Nghĩa tình sau bão lũ
Không chỉ gửi yêu thương bằng những nồi cháo ấm, phụ nữ Anh Sơn còn tiếp tục lan tỏa hơi ấm ấy sau cơn bão dữ vừa qua. Khi lũ rút, tại các Chi hội đã vận động chị em góp sức giúp đỡ những gia đình hội viên còn gặp khó khăn. Với tinh thần "Xanh nhà hơn già đồng", hơn 320 ngày công đã được hội viên phụ nữ xã Anh Sơn góp lại, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, thu hoạch lúa đổ giúp hội viên sớm ổn định cuộc sống.

Hội viên phụ nữ xã Anh Sơn giúp gia đình chị Nguyễn Thị Hường thu hoạch số diện tích lúa còn sót lại sau ngập úng.
Chị Nguyễn Thị Hường, ở thôn Đức Sơn 3, chia sẻ: "Nhà tôi có mấy sào ruộng bị ngập, lúa đổ rạp hết. Khi nước rút, chị em kéo nhau đến giúp gặt. Nhờ vậy mà số lúa bị úng cũng kịp đưa về, phơi khô được phần nào. Không có chị em, chắc mất hết".
Còn ở thôn Đức Sơn 8, nhà chị Phan Thị Phương bị bùn ngập đến đầu gối. Ngay sau khi mưa tạnh, mấy chị trong Chi hội lại mang chổi, mang xô đến giúp. "Nhìn đống bùn trong nhà mà muốn khóc. May có chị em đến, người quét, người rửa, chẳng mấy chốc nhà đã sạch. Ở quê mình là vậy, hễ nghe ai gặp nạn, người ta lại kéo nhau đến, chẳng tính toán gì", chị Phương nghẹn ngào kể.

Hội viên phụ nữ xã Anh Sơn hỗ trợ gia đình chị Phan Thị Phương quét bùn, lau dọn nhà cửa sau ngập lụt
Không chỉ giúp nhau bằng ngày công, Hội LHPN xã Anh Sơn còn phối hợp với Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) - Chi nhánh Đô Lương, Phòng Giao dịch số 02, trao 500 con gà giống cho 10 hội viên bị thiệt hại nặng, giúp chị em hội viên có sinh kế ổn định lại cuộc sống sau muôn vàn khó khăn do bão lũ ập đến.
Chị Hoàng Thị Tuyền (SN 1977), hoàn cảnh vô vàn khó khăn khi chồng mất, để lại 3 đứa con nhỏ trên đôi vai chị. Khi cầm lồng gà nhỏ trên tay, chị Tuyền rưng rưng: "Từ hôm bão đến giờ, chưa dám nghĩ sẽ nuôi lại được gì. Giờ có gà giống, tôi mừng lắm. Có cái để bắt đầu lại".

Niềm vui giản dị của chị Bùi Thị Nga, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi được trao tặng gà giống sau bão lũ
Còn chị Bùi Thị Nga, trú tại thôn Bãi Lim, người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi, chồng mất sớm, một mình chăm đứa cháu ngoại bị ung thư máu, giữ chặt lồng gà được Hội hỗ trợ. Giọng chị nghẹn lại: "Lũ cuốn trôi hết chuồng trại. Giờ lại có gà để nuôi, thấy mình được quan tâm, có thêm niềm tin để làm lại".
Theo chị Trần Hải Yến, Chủ tịch Hội LHPN xã Anh Sơn, thời gian qua, ngoài những hoạt động giúp đỡ hội viên khó khăn, Hội LHPN xã vận động nhiều nguồn lực để chia sẻ, động viên phụ nữ vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Hội LHPN xã Anh Sơn phối hợp với Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao 20 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn sau bão.
Nhân dịp 20/10, Hội đã trao hơn 300 suất quà gồm dầu ăn, bột nêm, nước mắm… cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời thăm hỏi, động viên 105 hội viên khuyết tật, ốm đau lâu dài tại 35 Chi hội, với tổng trị giá 25 triệu đồng. Đồng thời, Hội còn trao 20 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho các hội viên bị thiệt hại do bão lũ.
"Những phần quà tuy nhỏ, nhưng chứa đựng tấm lòng của chị em dành cho nhau. Mỗi việc làm đều xuất phát từ mong muốn: không để ai bị bỏ lại phía sau, không ai đơn độc trong khó khăn", chị Yến chia sẻ.