Nghẹn lòng dự định còn dang dở của đại úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trong đám tang Đại úy Trần Trung Hiếu, hình ảnh những đứa con nhỏ ngơ ngác nhìn di ảnh bố, tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn lòng của người thân, đồng đội khiến nhiều người xúc động.

Chiều 18/11, gia đình, bạn bè, đồng đội cùng hàng trăm người dân đã tiễn đưa Đại úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) hy sinh khi làm nhiệm vụ về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Người thân, đồng đội khóc, tiễn đưa Đại úy Trần Trung Hiếu.

Người thân, đồng đội khóc, tiễn đưa Đại úy Trần Trung Hiếu.

Tất cả đều kính cẩn nghiêng mình bày tỏ niềm tiếc thương về hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả của Đại úy Trần Trung Hiếu, cũng như quá trình phấn đấu những năm công tác trong lực lượng công an.

Trong đám tang, chị Hà Thị Cẩm Tú (SN 1993, vợ của Đại úy Trần Trung Hiếu), được người thân và đồng đội của chồng dìu đi trong tiếng nấc nghẹn. Chị vẫn chưa thể chấp nhận nỗi mất mát lớn khi chồng, bố của hai con đột ngột ra đi.

Chị Hà Thị Cẩm Tú khóc ngất tại đám tang.

Chị Hà Thị Cẩm Tú khóc ngất tại đám tang.

Chị Tú cho biết, con gái đầu của anh chị không được khỏe mạnh, bởi khi chị mang thai được 27 tuần tuổi thì chuyển dạ, đứa trẻ sinh non nên yếu ớt hơn bạn bè đồng trang lứa. Suốt mấy ngày bố gặp nạn phải nằm viện, lúc nào cháu cũng hỏi "khi nào bố về" làm mọi người thêm thắt lòng.

"Trước lúc xảy ra vụ việc, anh Hiếu anh có nhắn tin hứa xong nhiệm vụ sẽ về mua đồ chơi cho con và lên kế hoạch sắp xếp chuyến đi chơi xa cho cả nhà. Anh còn hứa năm 2024 sẽ vay tiền xây cho vợ con ngôi nhà riêng, chưa thực hiện được anh đã bỏ mẹ con ra đi", chị khóc nghẹn.

Anh Hiếu ra đi khi còn bao dự định, ước mơ đang còn dang dở. Người vợ trẻ cùng 2 đứa con nhỏ sẽ sống sao khi tương lai sau này thiếu đi người trụ cột trong gia đình.

Hai đứa con của Đại úy Hiếu thắp nén hương để tiễn đưa bố về nơi an nghỉ.

Hai đứa con của Đại úy Hiếu thắp nén hương để tiễn đưa bố về nơi an nghỉ.

Với mong muốn động viên, sẻ chia, giúp đỡ hai con nhỏ và gia đình, đặc biệt là bày tỏ sự tri ân sâu sắc với những cống hiến, hy sinh của đồng Đại úy Hiếu đối với đất nước, với ngành và nhân dân, Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân đã nhận đỡ đầu cháu Trần Thúy N. (con gái đầu của vợ chồng anh Hiếu) đến năm 18 tuổi. Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận đỡ đầu cháu Trần Nam K. (10 tháng, con trai thứ 2).

Đại úy Trần Trung Hiếu sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân. Từ nhỏ, anh ước mơ được khoác lên mình màu áo của lực lượng Công an nhân dân để giữ gìn bình yên cuộc sống. Hiếu đã cố gắng học tập và thi vào Trường Trung cấp An ninh.

Ông Đặng Quốc Khánh - Bộ Trưởng Bộ TN&MT động viên người thân Đại úy Trần Trung Hiếu.

Ông Đặng Quốc Khánh - Bộ Trưởng Bộ TN&MT động viên người thân Đại úy Trần Trung Hiếu.

Sau khi tốt nghiệp, anh được phân công về công tác tại Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Nghi Xuân. Quá trình công tác ở đây, anh cùng đồng đội đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần gìn giữ sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Hoàn cảnh của Đại úy Hiếu rất khó khăn, chưa có nhà riêng. Lâu nay, anh cùng vợ và 2 con nhỏ sinh sống tại nhà cha mẹ vợ ở thôn 3, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân. Đứa con đầu 3 tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm do sinh thiếu tháng, con út mới 10 tháng tuổi.

Đại úy Trần Trung Hiếu là tấm gương sáng ngời về sự dũng cảm, tận tụy, nhiệt huyết với công việc.

Đại úy Trần Trung Hiếu là tấm gương sáng ngời về sự dũng cảm, tận tụy, nhiệt huyết với công việc.

Ghi nhận sự hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ, Đại tướng Tô Lâm đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Trần Trung Hiếu.

Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, các cục nghiệp vụ Bộ Công an đã gửi vòng hoa tiễn biệt Đại úy Hiếu và chia buồn sâu sắc cùng gia quyến.

Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ông Hoàng Cẩm Thạch, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã đến gia đình trao quyết định truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Đại úy Trần Trung Hiếu.

Trước đó vào khoảng 15h45 ngày 13/11, Thượng úy Trần Trung Hiếu, đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi, phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, ở thôn 1, xã Xuân Hồng) nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã áp sát để bắt quả tang thì bất ngờ bị đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đã dùng kéo đâm trọng thương.

Suốt 4 ngày được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, đoàn bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tận tình, nỗ lực cứu chữa, đồng đội, gia đình và người thân hết lòng chăm sóc, nhưng do vết thương quá nặng, Đại úy Trần Trung Hiếu đã ra đi vào lúc 6h35 ngày 17/11.

Công an sau đó bắt giữ Bảo đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Trần Trọng Gia Bảo khai nhận do sử dụng ma túy thời gian dài, thần kinh không ổn định. Khi đang nhận “hàng” từ một người khác, bị Thượng úy Hiếu phát hiện nên dùng kéo đâm vào cổ khiến nạn nhân gục xuống. Bảo tiếp tục dùng kéo đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân mất nhiều máu, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Nguyễn Sơn

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nghen-long-du-dinh-con-dang-do-cua-dai-uy-cong-an-hy-sinh-khi-lam-nhiem-vu-16923111914464871.htm