Nghi án nữ giáo viên yoga ở Mỹ giết tình địch vì ghen

Một nữ vận động viên đua xe đạp tài năng ở Mỹ qua đời ở tuổi 25. Cảnh sát nhận định nghi phạm là một nữ huấn luyện viên yoga.

Anna Moriah Wilson, một ngôi sao đang lên trong giới vận động viên đua xe đạp, chết trong phòng tắm tại ngôi nhà của một người bạn ở thành phố Austin, bang Texas, Mỹ vào ngày 11/5. Cô ở nhờ nhà người bạn để chuẩn bị tham gia một giải đua xe đạp ở thành phố Hico, bang Texas vào ngày 14/5.

Nữ vận động viên 25 tuổi mất nhiều máu vì vài vết thương do đạn bắn. Cảnh sát thấy nhiều vỏ đạn rỗng quanh thi thể nạn nhân.

Mối tình tay ba

Một thông cáo báo chí từ cảnh sát cho biết Anna có quan hệ yêu đương ngắn ngủi với Colin Strickland, một tay đua xe đạp chuyên nghiệp cư trú tại thành phố Austin. Một số nguồn tin nói với cảnh sát rằng Anna và Colin hẹn hò sau khi Colin chia tay Kaitlin Armstrong, 35 tuổi, một huấn luyện viên yoga. Katilin từng là bạn gái của anh ta trong 3 năm.

 Anna Moriah Wilson, nữ vận động viên đua xe tài năng, đã thiệt mạng vì những phát súng trong nhà của một người bạn hôm 11/5.Ảnh: Tài khoản Instagram của Anna Moriah Wilson

Anna Moriah Wilson, nữ vận động viên đua xe tài năng, đã thiệt mạng vì những phát súng trong nhà của một người bạn hôm 11/5.Ảnh: Tài khoản Instagram của Anna Moriah Wilson

Mối quan hệ giữa Anna và Colin kết thúc khi Colin nối lại quan hệ với Kaitlin. Tuy nhiên, theo cảnh sát, vào đêm Anna bị giết, Colin đã đi chơi với cô.

Cảnh sát xác định Kaitlin Armstrong là nghi phạm chính trong cái chết của Anna. Họ tin rằng Kaitlin đã bắn Anna sau khi Colin đưa cô gái về nhà.

Nội dung tin nhắn mà cảnh sát thu thập cho thấy nam vận động viên đua xe đã nói dối Kaitlin về nơi ở của anh ta vào tối hôm đó.

“Em ra ngoài không? Anh đến nhà con trai của cô Alison ở phía bắc thành phố để tặng hoa cho cô ấy và điện thoại của anh hết pin. Anh sẽ về nhà trừ khi em có gợi ý hay hơn”, The Guardian trích dẫn nội dung tin nhắn mà Colin gửi Kaitlin.

Dữ liệu từ camera giám sát gần nhà Anna cư trú cho thấy, khoảng một phút sau khi Anna rời khỏi ôtô của Colin vào khoảng 20h30 ngày 11/5, một xe thể thao đa dụng với giá để xe đạp đã tới ngôi nhà. Cảnh sát nhận định nhiều khả năng đó là xe của Kaitlin.

Nghi phạm biến mất

Kaitlin đã biến mất khỏi thành phố Austin từ ngày 13/5. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã nữ huấn luyện viên yoga vì tội danh giết người, và kêu gọi công chúng giúp họ truy tìm cô ta.

Colin thừa nhận anh ta đã hẹn hò nạn nhân trong một khoảng thời gian ngắn trước khi nối lại tình cảm với Kaitlin. Nam vận động viên cũng kể rằng anh ta mua hai khẩu súng ngắn cho bản thân anh ta và Kaitlin trong thời gian gần đây.

Nhóm điều tra đã so sánh vỏ đạn đã qua sử dụng từ khẩu súng mà Colin mua cho Kaitlin với những vỏ gần thi thể của nạn nhân và họ kết luận rằng có khả năng vũ khí của cô ta đã được sử dụng để giết Anna.

 Kaitlin Armstrong, nghi phạm sát hại Anna Moriah Wilson.Ảnh: Independent.

Kaitlin Armstrong, nghi phạm sát hại Anna Moriah Wilson.Ảnh: Independent.

Trước khi Kailtin biến mất, các điều tra viên đã thẩm vấn cô ta. Khi xem video về việc xe của Kaitlin đã xuất hiện trước nhà của Anna, nghi phạm không giải thích lý do xe tới đó.

Những ngày sau đó, nhiều người quen biết Kaitlin đã nói với cảnh sát rằng hồi tháng 1, nữ huấn luyện viên yoga tỏ ra tức giận khi biết Colin vẫn tiếp tục mối quan hệ tình ái với Anna. Thậm chí Kaitlin nói với một người quen rằng cô ta muốn giết Anna và đã mua một khẩu súng để thực hiện ý định.

Báo cáo của cảnh sát cho thấy Kaitlin nói chuyện lần cuối với cảnh sát vào ngày 13/5. Sau đó, cô ta xóa hết những tài khoản mạng xã hội.

Michael Armstrong, cha của Kaitlin, nói với kênh truyền hình ABC rằng ông không tin con gái đã đoạt mạng Anna. Theo ông, cảnh sát vẫn chưa làm sáng tỏ nhiều nghi vấn liên quan tới vụ án mạng.

“Tôi hiểu con gái tôi, biết cháu nghĩ gì và tin điều gì. Tôi tin con gái tôi sẽ không giết người”, Michael khẳng định.

Gia đình Anna cho rằng con gái họ không hẹn hò bất kỳ ai vào thời điểm cô gái này qua đời.

“Không từ nào có thể diễn tả nỗi đau đớn của chúng tôi. Anna là một cô gái tài năng, tốt bụng và chu đáo. Cuộc sống của con gái tôi đã bị tước đoạt trước khi cháu nó có cơ hội đạt mọi mơ ước ”, tuyên bố của gia đình nạn nhân nêu rõ.

Kiến Văn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghi-an-nu-giao-vien-yoga-o-my-giet-tinh-dich-vi-ghen-post1320391.html