Nghị lực của cô giáo Ngọc

Theo dõi Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non trong Quân đội lần thứ VII năm 2024, chúng tôi rất ấn tượng về phong thái tự tin khi dự thi và cảm phục nghị lực vượt lên hoàn cảnh của thí sinh Trương Thanh Lệ Ngọc đến từ Trường Mầm non Hoa Phượng, Nhà máy Z129, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Với khuôn mặt tươi tắn cùng giọng nói nhẹ nhàng, Trương Thanh Lệ Ngọc luôn tạo cho người đối diện cảm giác tin tưởng, thân thiện, dễ gần. Gần 10 năm gắn bó với các em nhỏ ở Trường Mầm non Hoa Phượng, trong cô luôn giữ được lửa nhiệt huyết với nghề.

Trương Thanh Lệ Ngọc có một tuổi thơ không bình yên. Khi Ngọc mới 10 tuổi, biến cố cuộc đời bắt đầu ập đến. Bố Ngọc (công nhân Nhà máy Z129) phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ một thời gian ngắn sau đã qua đời. Nỗi đau mất bố chưa kịp nguôi ngoai thì chưa đầy hai năm sau, anh trai của Ngọc không may qua đời trong một tai nạn giao thông. Trong thời gian ngắn, gia đình cô mất đi hai người đàn ông. Nhìn gương mặt hằn sâu nỗi buồn của mẹ khi đã ở tuổi xế chiều, Ngọc tự hứa với bản thân phải thật cố gắng trong học tập để sau này có cơ hội về làm việc tại Nhà máy Z129, được ở gần chăm sóc, đỡ đần mẹ.

Thượng tá QNCN Tô Thị Thúy Nga (ngoài cùng, bên trái) và Trương Thanh Lệ Ngọc (ngoài cùng, bên phải) tại Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non trong Quân đội lần thứ VII năm 2024.

Thượng tá QNCN Tô Thị Thúy Nga (ngoài cùng, bên trái) và Trương Thanh Lệ Ngọc (ngoài cùng, bên phải) tại Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non trong Quân đội lần thứ VII năm 2024.

Tốt nghiệp THPT, Ngọc lựa chọn thi vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Đúng như mong muốn của Ngọc và nguyện vọng của mẹ, tốt nghiệp đại học, cô được về công tác tại Trường Mầm non Hoa Phượng. Ổn định công việc, một thời gian sau, Ngọc tiếp tục theo học cao học cùng chuyên ngành và tốt nghiệp loại giỏi.

Có trình độ chuyên môn, lại được về công tác trong môi trường yêu thích, Ngọc dành hết tâm huyết cho công việc, tích cực, năng nổ trong các hoạt động của nhà trường. Năm 2016-2017, Trương Thanh Lệ Ngọc được chọn là một trong hai giáo viên của trường tham gia Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Lần đầu tiên cô được thử sức cùng nhiều thí sinh không chỉ hơn về tuổi đời mà còn dày dạn kinh nghiệm công tác. Bằng nỗ lực của mình, Ngọc đã vượt qua nhiều thí sinh, giành giải Nhất Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, được tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non trong Quân đội lần thứ VI.

Ít ai biết rằng, cô giáo Trương Thanh Lệ Ngọc, người giành giải Nhì Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non trong Quân đội lần thứ VII năm 2024 từng mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Trải qua hơn 30 lần xạ trị và các đợt truyền hóa chất tại bệnh viện, sức khỏe có lúc giảm sút nghiêm trọng, nhưng cô quyết không cho phép bản thân được đầu hàng. Quá trình điều trị bệnh bắt đầu có tiến triển tốt, lúc này, thêm một cú sốc nữa ập xuống với cô: Gia đình đổ vỡ (cô và chồng thuận tình ly hôn). Được người thân, đồng nghiệp động viên, chỉ huy các cấp quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, Ngọc đã dần lấy lại niềm tin, sự lạc quan trong cuộc sống. Sức khỏe từng bước ổn định, cô trở lại với công việc yêu thích, hăng hái tham gia các hoạt động, phong trào của đơn vị.

Tích cực trong chuyên môn, nhiệt huyết trong hoạt động phong trào, Ngọc cũng không quên vai trò của người mẹ. Nói về các con, Ngọc khẽ trầm giọng cho biết: “Hạnh phúc gia đình chưa vuông tròn, vì vậy, tôi luôn chủ động cân đối công việc để dành nhiều thời gian chăm lo cho hai con. Các cháu ngoan ngoãn, khỏe mạnh, học giỏi, là niềm tự hào và cũng là động lực giúp tôi cố gắng mỗi ngày”. Với Trương Thanh Lệ Ngọc, khát khao lớn nhất của cô là hai con khôn lớn, trưởng thành; bản thân không ngừng cố gắng, tiếp tục nghiên cứu nhiều sáng kiến, kinh nghiệm trong chăm sóc các em nhỏ ở Trường Mầm non Hoa Phượng một cách tốt nhất.

Dành nhiều yêu thương khi nói về người cán bộ dưới quyền, Thượng tá QNCN Tô Thị Thúy Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phượng tự hào cho biết: “Ngọc là một trong những giáo viên có trình độ chuyên môn, tâm huyết với nghề, có nhiều sáng kiến trong chăm sóc và dạy trẻ. Cuộc sống riêng của Ngọc có nhiều thiệt thòi, vất vả, song cô là người rất có bản lĩnh và nghị lực”.

Bài và ảnh: VÂN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nghi-luc-cua-co-giao-ngoc-785084