Nghị lực của cô học trò vùng cao

Giữa những dãy núi trập trùng, nơi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, có một cô học trò nhỏ vẫn lặng lẽ nuôi dưỡng ước mơ bằng tất cả nghị lực và lòng yêu thương. Em là Trần Minh Vy, học sinh Lớp 8A2, Trường Tiểu học và THCS Nà Sản (xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La)-một tấm gương khiến thầy cô và bạn bè không khỏi xúc động khi nhắc đến.

Ở lớp, Vy là lớp trưởng gương mẫu, luôn năng nổ, trách nhiệm. Suốt 8 năm liền, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, tích cực tham gia các hoạt động của trường. Nhưng phía sau những thành tích ấy là một hoàn cảnh nhiều mất mát. Mẹ qua đời khi Vy mới học lớp 3. Bố đi làm xa, ít về nhà. Hai chị em Vy lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại đã cao tuổi, sống dựa vào nương rẫy. Trong căn nhà đơn sơ, Vy trưởng thành sớm hơn so với tuổi. Em hiểu sự vất vả của ông bà, hiểu những thiếu thốn mà gia đình đang phải đối mặt. Cũng từ đó, em học cách tự mình gánh vác, sẻ chia. Ngoài giờ học, Vy chăm chỉ làm việc nhà, lên nương và tranh thủ đan móc từng món đồ nhỏ để bán, kiếm thêm chút tiền phụ ông bà. Những sợi len nhỏ bé qua đôi tay của Vy không chỉ trở thành sản phẩm mà còn chứa đựng ý chí vươn lên của cô học trò nghèo.

Em Trần Minh Vy, học sinh Lớp 8A2, Trường Tiểu học và THCS Nà Sản, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Em Trần Minh Vy, học sinh Lớp 8A2, Trường Tiểu học và THCS Nà Sản, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Cô giáo Nguyễn Thị Huyền Trang, giáo viên chủ nhiệm Lớp 8A2 chia sẻ: “Điều khiến tôi thương Vy không chỉ là hoàn cảnh mà là cách em đối diện với nó. Em chưa bao giờ than thở hay bỏ cuộc mà rất lạc quan. Vy luôn đi học đúng giờ, chuẩn bị bài vở đầy đủ, là một lớp trưởng gương mẫu. Có những hôm trời lạnh, tay em vẫn còn dấu len móc, nhưng lên lớp vẫn chăm chú nghe giảng. Em là một học sinh rất giàu nghị lực”.

Ở Vy luôn có một sự điềm tĩnh, chững chạc hiếm thấy. Em không ồn ào, nhưng âm thầm lan tỏa năng lượng tích cực đến bạn bè xung quanh. Với các bạn trong lớp, Vy không chỉ là lớp trưởng mà còn là người sẵn sàng lắng nghe, giúp đỡ. Khi nói về ước mơ, ánh mắt cô học trò nhỏ bỗng sáng lên. Vy mong muốn trở thành bác sĩ-một ước mơ giản dị nhưng chứa đầy yêu thương. Đó không chỉ là ước mơ của riêng em mà còn là cách em tiếp nối khát vọng còn dang dở của người mẹ đã khuất.

Giữa muôn vàn khó khăn, Trần Minh Vy vẫn kiên trì bước đi trên con đường học tập, như một bông hoa nhỏ bền bỉ vươn mình giữa núi rừng, hướng tới tương lai tươi sáng hơn.

KIỀU OANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nghi-luc-cua-co-hoc-tro-vung-cao-1036875