Nghị lực của người lính Bộ đội Cụ Hồ

Dù tuổi đã cao và mang trong mình "vết thương không rỉ máu" bởi chất độc hóa học bị nhiễm trong những năm tháng tham gia kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam Việt Nam, ông Nguyễn Văn Đào, Bí thư Chi bộ thôn Nho Lẻ, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc vẫn luôn phát huy tốt phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực học tập, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và tận tụy phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Đào trao đổi với cán bộ Chi hội Phụ nữ thôn về các giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự trong thôn

Ông Nguyễn Văn Đào trao đổi với cán bộ Chi hội Phụ nữ thôn về các giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự trong thôn

Sinh ra trong một gia đình là cơ sở cách mạng từ thời kháng chiến chống Pháp; lớn lên trong thời kỳ đất nước bị đế quốc Mỹ xâm lược, năm 1967, ông Nguyễn Văn Đào nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã gác bút nghiên, tình nguyện lên đường nhập ngũ và được điều động vào Đoàn 429, Bộ Tư lệnh Đặc công, đảm nhiệm vai trò Đài trưởng Đài 15w, có nhiệm vụ phục vụ báo vụ thông tin.

Hằng ngày, ông mã hóa ký hiệu thông tin để truyền tải nhanh, chính xác nhất trong đơn vị và truyền tải ra Bộ Tư lệnh Đặc công ở Hà Nội. Trong 7 năm tham gia kháng chiến ở chiến trường miền Đông Nam Bộ khốc liệt, ông Đào cùng đồng đội trải qua bao khó khăn, gian khổ, có thời điểm bị giặc tập kích, mai phục, phải ẩn náu trong rừng, lương thực hết, cả đoàn phải ăn rau rừng 13 ngày để cầm cự…

Nhưng với tinh thần anh dũng, bất khuất, ông cùng đồng đội kiên trung với lý tưởng cách mạng, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng. Với ông, niềm hạnh phúc nhất là khi được báo tin cho toàn đơn vị và Bộ Tư lệnh về những trận thắng của quân ta.

Khi miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, ông Đào được phục viên trở về quê hương nhưng cơ thể đã bị nhiễm chất độc hóa học dioxin, tổn hại 50% sức khỏe. Mỗi khi trái gió, trở trời, toàn thân ông đau nhức, nhưng điều đau lòng hơn là 2 trong 4 người con của mình cũng bị ảnh hưởng chất độc da cam từ bố nên sức khỏe.

Tuy nhiên, với nghị lực và bản lĩnh của người lính, cùng với sự quan tâm của các cấp, ngành, ông Đào đã vượt lên hoàn cảnh để học tập, lao động, sản xuất, vừa chăm sóc con, vừa góp sức xây dựng quê hương. Trải qua nhiều cương vị công tác ở nhiều tổ chức, đơn vị khác nhau, ông Đào luôn năng nổ, nhiệt tình, phát huy cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đạt nhiều danh hiệu thi đua, được các cấp, ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Sau khi nghỉ hưu, ông Đào tích cực tham gia trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình và quan tâm chăm sóc, giáo dục các con trưởng thành. Đặc biệt, trong gần 20 năm làm Bí thư chi bộ thôn, ông Đào tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; tiên phong, gương mẫu và vận động người dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Thời gian đầu khi xã Tam Hồng xây dựng nông thôn mới (NTM), người dân chưa hiểu đầy đủ chủ trương của Nhà nước nên chưa nhiệt tình tham gia. Ông Đào đã phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và các tổ liên gia kiên trì phân tích để người dân hiểu và ủng hộ.

Nhờ kiên trì vận động, sau một thời gian ngắn, ông Đào đã thuyết phục nhân dân trong thôn đồng lòng chung sức xây dựng NTM; có những hộ đã hiến hàng trăm m2 đất để làm đường giao thông, ủng hộ hàng trăm triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn…

Ông Đào đã phối hợp với trưởng thôn, các đoàn thể tuyên truyền hội viên và người dân mạnh dạn phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống… Nhờ đó, thôn Nho Lẻ ngày càng phát triển, tổng giá trị sản xuất bình quân/người đạt 70 triệu đồng; tình hình an ninh xã hội đảm bảo, được công nhận là làng văn hóa cấp tỉnh; Chi bộ thôn đạt trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền.

Ông Đào còn đảm nhận vai trò Trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Nho Lẻ và Trưởng Ban Liên lạc đặc công huyện Yên Lạc. Ở vị trí nào, ông cũng luôn tâm huyết, làm tốt nhiệm vụ của mình.

Ông Đào chia sẻ: "Tôi luôn mong muốn sức khỏe ổn định để chăm sóc các con và công tác tốt, tiếp tục góp sức mình vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương".

Bài, ảnh: Minh Hường

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/80874/nghi-luc-cua-nguoi-linh-bo-doi-cu-ho.html