Nghị lực người mẹ

Anh Ngọc

BPO - Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, tứ chi phải cắt bỏ, chị Dương Thị Thắm ở ấp 1, xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành từng có tâm trạng chán nản. Thế nhưng tình yêu thương của người thân, gia đình và đặc biệt là "núm ruột" do mình sinh ra là động lực để chị sống, cố gắng và nỗ lực mỗi ngày.

Vết thương lành theo thời gian, chị Thắm đã vươn lên làm chủ cuộc đời, dành trọn tình yêu bao la cho con như những người phụ nữ bình thường khác.

Cuối năm 2018, sau khi sinh con chưa tròn 1 tháng tuổi, chị Thắm bị áp xe vú, sau đó bị nhiễm trùng máu, gia đình đưa chị đi cấp cứu. Bác sĩ điều trị khuyên chị phải cắt bỏ tứ chi để không ảnh hưởng đến tính mạng. Đau đớn vô cùng, gia đình chị đã bàn và đưa ra quyết định cắt bỏ tứ chi để chị Thắm có cơ hội sống trở về với con, về với gia đình.

Dù cơ thể khiếm khuyết nhưng hằng ngày chị Dương Thị Thắm vẫn làm những công việc trong khả năng của mình để có thu nhập lo cho con ăn học

Dù cơ thể khiếm khuyết nhưng hằng ngày chị Dương Thị Thắm vẫn làm những công việc trong khả năng của mình để có thu nhập lo cho con ăn học

Cơ thể khiếm khuyết, nhưng bằng ý chí, nghị lực và tình mẹ, chị Thắm nỗ lực mỗi ngày và đã có thể tự làm những việc trong khả năng của mình. Với chị, con trai là động lực giúp chị không ngừng cố gắng trong cuộc sống. Chị Thắm chia sẻ: Con cái khi nào cũng cần tình yêu thương của ba mẹ. Nếu cuộc sống của con không có mẹ sẽ rất thiệt thòi. Tuy bị khiếm khuyết cơ thể, nhưng tôi luôn dành tình yêu thương trọn vẹn nhất cho con và thấy cuộc sống của mình thật hạnh phúc, giá trị.

Từ một người khuyết tật yếu ớt và mặc cảm, chị trở thành người phụ nữ đầy nghị lực. Hơn 4 năm gắn bó với công việc bán hàng trên mạng xã hội, trải qua biết bao khó khăn, nhưng chị Thắm vẫn vượt qua để có thu nhập lo cho bản thân, con cái. Bởi với chị, khiếm khuyết không phải là lý do để người ta từ chối cuộc sống này, mà đó là động lực để thay đổi cho phù hợp. Và con trai khỏe mạnh là món quà ý nghĩa mà chị nhận được từ cuộc sống.

Bà Phùng Thị Thường luôn động viên và chăm lo cho con gái - Ảnh: Trung Quang

May mắn là bên cạnh chị Thắm luôn có sự đồng hành, chăm lo của mẹ ruột là bà Phùng Thị Thường. Điều này đã tiếp thêm động lực để chị nỗ lực sống như một người bình thường. Bà Thường tâm sự: Bây giờ tôi giúp được gì cho con thì giúp. Con cái là món quà thiêng liêng, vô giá của cha mẹ. Dù hoàn cảnh nào, khó khăn ra sao thì mẹ vẫn luôn dõi theo con, để con có động lực vươn lên trong cuộc sống.

Nhìn lại ký ức hơn 4 năm trước, chị Thắm thấy mình đã có cuộc sống hoàn toàn thay đổi. Điều tự hào nhất với chị trong suốt hành trình làm mẹ và hoàn thiện bản thân đó là lòng can đảm và yêu thương. Dù đôi chân, đôi tay khuyết tật nhưng chị vẫn làm tốt công việc của mình, vẫn luôn hướng về tương lai tươi sáng, tạo nên điều tốt đẹp cho bản thân, gia đình và lan tỏa những giá trị sống tích cực tới xã hội.

Có thể tôi không phải là người mẹ hoàn hảo, nhưng tôi luôn yêu con bằng tình yêu hoàn hảo nhất. Tôi sẽ dạy con tính tự lập và tự bước đi trên cuộc đời này.

Chị Dương Thị Thắm

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/147794/nghi-luc-nguoi-me