Nghĩa cử đẹp của các y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang

Sáng 13-5, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang tổ chức mừng đầy tháng cho bé Mỹ An, bé gái bị bỏ rơi tại bệnh viện, với mong muốn bé sẽ được bù đắp phần nào sự thiếu thốn tình cảm của cha mẹ trong thời gian qua.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đại diện tập thể y, bác sĩ, hộ sinh và nhân viên bệnh viện tặng đôi bông tai cho bé Mỹ An.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đại diện tập thể y, bác sĩ, hộ sinh và nhân viên bệnh viện tặng đôi bông tai cho bé Mỹ An.

Từ nhiều ngày trước, các nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã lên kế hoạch tổ chức đầy tháng cho bé Nguyễn Mỹ An ( tên bệnh viện đặt cho bé). Một tháng qua, các bác sĩ - hộ sinh trong Khoa Gây mê hồi sức- Sơ sinh của bệnh viện đã thay nhau chăm sóc, luôn xem bé như con, ẵm bồng, nhưng vẫn hy vọng cha mẹ bé sẽ suy nghĩ, quay trở lại tìm con để bé có được tình yêu thương của một gia đình như bao đứa trẻ khác.

Trước đó, vào ngày 13-4-2025, bệnh viện tiếp nhận một sản phụ đến sinh có khai trong hồ sơ bệnh án tên là N.A.M.(sinh năm 1984, thường trú xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) và sinh được bé gái nặng 2.600 gram, sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Đến ngày 14-4-2025, Bệnh viện phát hiện sản phụ M. không có mặt tại bệnh phòng và bỏ lại bé gái. Bệnh viện đã nhiều lần liên lạc với người thân, nhưng vẫn không liên lạc được nên đưa bé gái vào danh sách bị bỏ rơi, đồng thời chuyển bé về Khoa Gây mê hồi sức- Sơ sinh của bệnh viện để chăm sóc. Bé Mỹ An rất ngoan, dù mới một tháng tuổi nhưng nay cân nặng của bé đã được 3600gram.

Vừa qua, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang cũng đã phát văn bản gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trường hợp bé Mỹ An theo đúng quy định của pháp luật.

Tập thể y, bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang tham dự đầy tháng của bé Mỹ An.

Tập thể y, bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang tham dự đầy tháng của bé Mỹ An.

Tại buổi đầy tháng bé Mỹ An, Ban Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã ghi nhận tập thể nhân viên của bệnh viện, đặc biệt Khoa Gây mê hồi sức - Sơ sinh đã luôn thương yêu bé, tích cực chăm sóc, nuôi dưỡng đảm bảo bé đạt sức khỏe tốt nhất. Dù sinh ra không được may mắn, nhưng trong một tháng qua, bé Mỹ An đã được những y, bác sĩ, hộ sinh và các nhân viên của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang luôn yêu thương, tận tình chăm sóc.

Buổi mừng đầy tháng của bé Mỹ An do Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang tổ chức với sự tham dự của Ban Giám đốc, lãnh đạo các khoa, phòng cùng một số y, bác sĩ, hộ sinh, nhân viên của bệnh viện, vừa mừng bé tròn một tháng tuổi, vừa chia tay bé để về với gia đình mới tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tiền Giang.

Buổi đầy tháng của bé Mỹ An khép lại trong không khí ấm áp và đầy tình yêu thương của nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Nghĩa cử càng làm sáng ngời y đức "Lương y như từ mẫu" - phẩm chất cao quý của người thầy thuốc.

TCHC

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/suc-khoe-y-te/202505/nghia-cu-dep-cua-cac-y-bac-si-benh-vien-phu-san-tien-giang-1042428/