Nghĩa cử trên công trường Đường dây 500kV mạch 3

Theo tiếng gọi họ đã lên đường. Những đội xung kích đến từ điện lực các tỉnh miền Nam, miền Trung đang góp sức mình làm nên những nghĩa cử trên công trường thi công dự án Đường dây 500kV mạch 3 qua Thanh Hóa.

Công trình thi công của Đội xung kích PC Hậu Giang nằm giữa cánh đồng nước mênh mông. Ảnh: P.V

Sáng 9/6, mưa trắng trời Nông Cống. Phải rất khó khăn, chúng tôi mới tiếp cận được vị trí cột VT 141 của dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), nơi mà những thành viên Đội xung kích Công ty Điện lực Hậu Giang (PC Hậu Giang) đang nỗ lực ngày đêm cùng với nhà thầu là Công ty CP Alphanam E&C tập trung thi công. Công trình nằm khuất sau những mái nhà ở thôn Thanh Sơn, xã Trung Chính, lầy lội giữa cánh đồng mênh mông nước. Từ một bờ ruộng nhầy nhụa trơn trượt, họ đã bắc một chiếc cầu tạm tròng trành làm đường ra công trường.

Để đến được đầu cầu bên này cũng chẳng có con đường nào cho xe tải qua lại, nên công trường cũng chẳng có xe cẩu máy tời. Vậy nên, hầu hết việc thi công phải dựa vào “công nghệ chạy bằng cơm”. Đến như việc đưa những khối sắt, thớt cột nặng tới cả tấn lên cao... đều phải làm thủ công. Chỉ trừ lúc trời mây dông sấm sét không đảm bảo an toàn ở nơi có cột sắt cao, họ mới dừng việc.

Bằng tinh thần bền bỉ ấy, chỉ 9 ngày kể từ ngày 1/6, 20 thành viên của Đội xung kích PC Hậu Giang và nhà thầu đã hoàn thành xây lắp 4 thớt cột cao hơn 50m so với mặt đất, khối lượng công việc còn lại không nhiều. Nhóm trưởng nhóm thi công Đội xung kích PC Hậu Giang - anh Trần Thanh Quang, cho biết: “Trong quá trình thi công, ngoài được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo đơn vị và nhiều cơ quan, chúng tôi còn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của chính quyền và người dân xã Trung Chính. Những tình cảm chân thành ấy đã cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi nỗ lực với tinh thần cao nhất trên công trường".

Anh Trần Thanh Quang (SN 1980) là Đội trưởng Đội Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp của Công ty Điện lực Châu Thành (PC Hậu Giang). Cuối tháng 5/2024, theo lời kêu gọi của Ban Giám đốc PC Hậu Giang tham gia đóng góp ngày công (trực tiếp) hỗ trợ thi công dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, anh cùng 19 cán bộ, nhân viên thuộc công ty đã tình nguyện đăng ký tham gia mà không cần biết nơi đến là đâu. Họ chỉ biết nơi đó cả ngành điện lực đang tập trung dồn sức cho giai đoạn gấp gáp đầy cam go để thực hiện dự án năng lượng trọng điểm quốc gia, đưa điện ra miền Bắc. Chiều 31/5, anh và thành viên trong đội có mặt tại Thanh Hóa, sẵn sàng ra công trường làm việc.

Trong Đội xung kích PC Hậu Giang, dù chuyên môn khác nhau, đơn vị công tác cũng khác nhau, nhưng họ có chung lòng nhiệt huyết vì dự án năng lượng trọng điểm của quốc gia mà lên đường. Ở phía sau, dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều việc phải lo toan, nhưng được vợ con, đơn vị động viên, họ đã lên đường khi Tổ quốc cần.

Trên công trường ấy, Trần Vũ Khanh (sinh năm 1995) là thành viên trẻ nhất. Không khí làm việc khẩn trương, gấp gáp khiến cuộc chuyện trò của chúng tôi chỉ diễn ra ngắn ngủi ngay nơi chân cột lầy lội, bì bõm nước. Tuy thân hình hơi nhỏ, nhưng Khanh nhanh nhẹn, lúc lắp ốc, khi cùng đồng nghiệp ghì sức nâng những thanh sắt nặng cả trăm cân để lắp đặt thành hình cột. Nghỉ tay khi mồ hôi còn nhễ nhãi, Khanh cho biết: “Trước khi đến đây, cũng như nhiều đồng nghiệp, em chưa hề có kinh nghiệm thi công cột điện Đường dây 500kV, bởi trong cả nước rất hiếm khi có dự án này. Nhưng vừa làm vừa học, giờ công nhân, kỹ sư của nhà thầu làm được gì, em đều làm được”.

Dù công việc vất vả, nhưng lúc giải lao, hay sau giờ cơm tối, họ vẫn thường tranh thủ gọi điện về nhà thăm con cái và người thân ở tận phương Nam xa xôi. Trong đó, câu chuyện của Phan Văn Thòn (SN 1988) khiến nhiều người thích thú. Bởi lần nào gọi điện về, anh đều “nói chuyện” với con gái thật to và hào hứng. Mặc dù trong câu chuyện ấy, anh thường chỉ độc thoại, rồi nhìn đứa con gái cựa tay, đạp đôi chân qua video mà cười sảng khoái.

Anh Thòn rời gia đình ở phường Thuận An, TX Long Mỹ (Hậu Giang) ra Thanh Hóa đúng ngày con gái tròn 1 tuổi. “Mình thích con gái lắm. Hôm ấy, buổi sáng làm lễ đầu năm cho cháu xong, buổi tối mình lên đường ra Thanh Hóa luôn. Dù nhớ con, nhưng đất nước đang cần những người xung kích như mình. Khi về, mình sẽ mua quà cho con gái”. Nói rồi, anh Thòn chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 bố con vừa nói chuyện đêm hôm trước.

Thế đó, phía sau những nụ cười giòn tan tỏa ra từ nắng mưa trên công trường của những thành viên Đội xung kích PC Hậu Giang hằn chứa cả một tinh thần lớn lao. Họ đã gác lại cả những riêng tư và nỗi nhớ con cái, gia đình, để xung kích đến những nơi khó khăn, vất vả. Tất cả vì dự án năng lượng trọng điểm quốc gia, để không còn ai phải gánh nỗi lo toan bị cắt điện luân phiên trong những ngày nắng nóng đang cận kề.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Alphanam E&C Lâm Sơn Tùng chia sẻ: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thời gian qua công ty đã tập trung tối đa nguồn lực khẩn trương thi công các hạng mục công trình. Sự góp sức của Đội xung kích PC Hậu Giang đã giúp đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công vượt kế hoạch đề ra.

Thành viên của Đội xung kích PC Sóc Trăng tập trung vận chuyển, sắp xếp vật tư, chuẩn bị xây lắp công trình.

Không phải bì bõm giữa cánh đồng mênh mông nước, nhưng công trình thi công vị trí cột VT 171 nằm heo hút gần một nghĩa địa, thuộc xã Đông Hoàng (Đông Sơn), nơi mà chúng tôi phải trầy trật theo những bờ ruộng. Sau khi công trình được tập kết đủ vật tư, 20 thành viên Đội xung kích PC Sóc Trăng đã khẩn trương đánh số, phân loại, sẵn sàng lắp ráp thi công cột.

Ở nơi gần nghĩa địa, lại xa khu dân cư, nên những người thợ điện đã phải dựng tạm một cái lều ngay nơi chân cột để nghỉ tạm buổi trưa. Còn nơi ở chính của họ ở tận thị trấn Triệu Sơn cách công trường 7 cây số. Nhưng đây là nơi phù hợp với phần đa vị trí cột họ phải thi công nằm trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Để khắc phục những bất lợi về quãng đường, vị trí thi công, ngoài tạo điều kiện về nơi ăn chốn ở, Điện lực Triệu Sơn đã huy động thêm 6 xe máy để những người bạn ở PC Sóc Trăng thuận tiện di chuyển.

“Do vị trí cột 171 nằm ở nơi heo hút hẻo lánh, công tác tập kết vật tư gặp khó khăn, nên dù có mặt tại Thanh Hóa từ sáng 1/6, nhưng anh em vẫn chưa có công việc để làm. Sau đó đội đã chủ động liên hệ và chiều cùng ngày đã ra công trình thi công cột VT 165 và VT 172 để hỗ trợ Đội xung kích PC Long An và nhà thầu thi công. Hôm nay, công trình có vật tư, anh em đã khẩn trương bắt tay ngay vào công việc chính của mình”, anh Nguyễn Văn Khởi, thành viên phụ trách an toàn thi công của Đội xung kích PC Sóc Trăng chia sẻ.

Tôi hỏi, liệu việc thi công vị trí cột VT 171 có bị chậm so với kế hoạch không, anh Khởi quả quyết: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, anh em sẽ làm đêm, cố gắng hoàn thành công trình trong khoảng thời gian 10 ngày thi công”.

Tôi nhìn được quyết tâm ấy bằng những khẩn trương, gấp gáp của những người thợ trên công trường VT 171. Dù mưa, dù mệt, nhưng đã gần trưa, họ vẫn cần mẫn bốc xếp, cẩu, tời, đánh số ký hiệu phân loại vật tư... Và buổi trưa, cơm chai nước lọ xong xuôi, họ ở lại đó trong túp lều dựng tạm tranh thủ chợp mắt, để lúc thức giấc đã có mặt ở công trường.

Bằng tinh thần nhiệt huyết và sự khẩn trương, tạm gác lại nỗi nhớ nhung gia đình, người thân và lo toan cuộc sống, những thành viên xung kích từ PC các tỉnh đã góp sức mình làm nên những nghĩa cử đẹp trên công trường thi công dự án Đường dây 500kV mạch 3 qua Thanh Hóa. Công việc dẫu khó khăn, mệt nhọc, thậm chí hiểm nguy cho tính mạng, nhưng họ vẫn thường nở nụ cười tươi. Bởi họ biết, từ sự đóng góp nhỏ bé của mình, một dự án năng lượng trọng điểm quốc gia sẽ sớm hoàn thành, tạo ra một kỳ tích cho đất nước...

Theo thông tin từ PC Thanh Hóa, đã có 11 đội xung kích từ điện lực các tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam và 2 đội xung kích từ điện lực các tỉnh thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung với gần 300 thành viên đã có mặt tại Thanh Hóa để hỗ trợ nhà thầu thi công dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đội xung kích hoạt động, ngoài liên hệ, đấu nối nơi ăn chốn ở, lãnh đạo các điện lực: Thị xã Nghi Sơn, Nông Cống, Triệu Sơn, Đông Sơn đã đến tận công trường thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần các thành viên. Tuổi trẻ các địa phương nơi có dự án đi qua cũng tích cực thực hiện đợt thi đua cao điểm “30 ngày, đêm tình nguyện vượt nắng, thắng mưa tham gia hỗ trợ thực hiện công trình Đường dây 500kV qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa” bằng nhiều việc làm thiết thực...

Ghi chép của Đỗ Đức

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nghia-cu-tren-cong-truong-nbsp-duong-day-500kv-mach-3-216460.htm