Nghĩa tình người dân Bình Thuận đến với đồng bào miền Bắc

Họ gác lại mọi công việc gia đình, hàng chục người đã chung tay gom góp chia phần những bịch bánh, lọ dầu, thuốc men, nước uống…, chỉ mong có thể gói thật nhanh số hàng này để chuyển ra cho bà con vùng bão lũ phía Bắc đang trong cảnh khốn khó do cơn bão số 3 gây ra.

Cơ sở chị Quý tiếp nhận các mặt hàng từ mạnh thường quân

Cơ sở chị Quý tiếp nhận các mặt hàng từ mạnh thường quân

hàng chục người đã chung tay gom góp chia phần những bịch bánh, lọ dầu, thuốc men, nước uống

hàng chục người đã chung tay gom góp chia phần những bịch bánh, lọ dầu, thuốc men, nước uống

Chị Trần Thị Xuân Quý khu phố 14 phường Phú Thủy cho biết: “Những ngày qua, miền Bắc lũ lụt, tôi cảm thấy thương bà con quá, muốn đóng góp một phần nhỏ, qua đó đã kêu gọi bạn bè , người thân đóng góp. Nhiều người nghe thông tin nên đã đến chia sẻ đem những phần quà phụ giúp với mong muốn đóng góp một chút tình cảm, tiếp thêm nguồn động viên cho đồng bào lúc khó khăn hoạn nạn” .

Mỗi người một công việc, theo ghi nhận của phóng viên , chỉ trong vòng chưa tới 1 giờ đã có hàng chục các loại xe đến để gửi gắm những phần quà cho bà con miền Bắc. Được biết ngoài chị Quý, đã có nhều cơ sở tư nhân kêu gọi đóng góp thiện nguyện cho đồng bào miền Bắc.

Chỉ trong vòng chưa tới 1 giờ đã có hàng chục các loại xe đến để gửi gắm những phần quà cho bà con miền Bắc

Chỉ trong vòng chưa tới 1 giờ đã có hàng chục các loại xe đến để gửi gắm những phần quà cho bà con miền Bắc

Một du khách trên đường đã ghé lại ủng hộ một chút lòng thành

Một du khách trên đường đã ghé lại ủng hộ một chút lòng thành

Tuy nhiên, ngay từ trước, trong và sau cơn bão, chúng ta có thể cảm nhận được, đó là tình người, là nghĩa tình đồng bào trong cơn hoạn nạn, lá lành đùm lá rách...

ĐÌNH HÒA

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/nghia-tinh-nguoi-dan-binh-thuan-den-voi-dong-bao-mien-bac-123949.html