Nghĩa tình quân dân giữa 'nắng lửa' Gia Bình
Bất chấp cái nắng như nung của những ngày cuối tháng Năm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội tại Bắc Ninh vẫn miệt mài hỗ trợ các hộ dân xã Gia Bình tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản đến nơi ở mới, kịp thời bàn giao mặt bằng cho dự án trọng điểm Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Năm nay, ngay từ đầu hè, thời tiết đã mang theo những tín hiệu khắc nghiệt khó lường. Nắng như muốn nung nóng mọi thứ, chỉ ngồi yên thôi cũng thấy mệt mỏi huống chi phải làm việc ngoài trời.
Vậy mà những chiến sĩ công an, bộ đội vẫn kiên cường đội nắng, miệt mài mang vác, hỗ trợ bà con di chuyển đến nơi ở mới để nhường đất xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (ngoài cùng bên trái) cùng đoàn công tác động viên cán bộ, chiến sĩ, người dân chung tay di dời, giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Các anh về, vơi nỗi nhọc nhằn
Sáng sớm cuối tháng Năm, trời đã oi ả như muốn báo trước một ngày nắng gay gắt, ngột ngạt. Trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình, bà Nguyễn Thị Lý tất bật chuẩn bị từng món đồ, ghi chú cẩn thận để các chú bộ đội, công an vào hỗ trợ di chuyển không bị lẫn. Ngôi nhà chất đầy gỗ, bàn ghế, vật dụng… tất cả đều gắn bó với bao năm tháng lao động của gia đình bà.
Mấy ngày qua, những chuyến xe nghĩa tình đã đưa từng phần tài sản đến gửi nhờ nhà người thân. Hôm nay, thêm một nhóm 6 chiến sĩ trẻ lại đến, nhanh nhẹn bốc vác. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt rám nắng, áo quần ướt đẫm nhưng các anh vẫn đều tay, chuyền nhau từng khúc gỗ, từng chiếc bàn, từng vật dụng, nâng niu một cách cẩn thận.

Đoàn xe chở vật dụng cho người dân.
Bà Lý đứng bên hiên nhà, ánh mắt vừa lo lắng vừa chan chứa niềm biết ơn. Trong căn nhà cấp 4, mái ngói và một phần tường đã được tháo dỡ, bà bộc bạch, gia đình neo người, vật dụng trong nhà vẫn còn nhiều, chỉ mong thời gian hỗ trợ bà con di chuyển kéo dài thêm chút nữa để có thể thu xếp cho trọn vẹn hơn.
Còn bà Trần Thị Bình cùng thôn năm nay 84 tuổi, dáng người còng còng nhưng vẫn tất bật cùng con cháu sửa soạn mâm cơm để thắp hương tổ tiên trước khi rời sang nơi ở mới. Bà bảo, gần một đời người gắn bó với mảnh đất này, giờ phải đi nơi khác ai mà chẳng ngậm ngùi. Nhưng vì công trình sân bay, lợi ích lớn cho con cháu sau này nên cả gia đình đồng lòng rời đi. Trong căn nhà, công trình phụ đang được tháo dỡ, đồ đạc đã được khuân sẵn ra ngoài hiên, ngay ngắn chờ xe đến chở.

Nhiều căn nhà kiên cố, hiện đại đang được tháo dỡ.
Ngô Thôn là thôn đầu tiên của xã Gia Bình sẽ nhận bàn giao khu tái định cư trên thực địa. Thời điểm này, tại thôn như một công trường sôi động, nhà nhà huy động lực lượng tháo dỡ, tiếng máy nổ giòn tan, tiếng xe chạy rầm rập vận chuyển vật dụng đến nơi ở mới. Nhiều căn nhà cao tầng kiên cố đã được dỡ mái, đồ đạc được tập kết gọn gàng.
Tại nhà văn hóa thôn Ngô Thôn, một phụ nữ trung tuổi bước vào, gương mặt phúc hậu. Bà tháo chiếc khăn che mặt, tiến lại gần bàn làm việc nơi có một cán bộ chỉ huy đang ngồi. Giọng bà nhỏ nhẹ: “Tôi là Nguyễn Thị Liên, mấy ngày qua được các anh hỗ trợ nhiều lắm. Đồ đạc trong nhà tôi nhiều vô kể, nếu không có các anh thì chẳng biết xoay xở thế nào”. Bà Liên bày tỏ, gia đình đã chuẩn bị mâm cơm, mời các anh về nhà cùng ăn như một lời cảm tạ.

Các chiến sĩ công an, bộ đội nỗ lực thực hiện nhiệm vụ.
Nhưng những người lính trẻ, những cán bộ công an, bộ đội chỉ mỉm cười, cảm ơn tấm lòng của bà rồi thẳng thắn nói: “Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ, đó là trách nhiệm. Xin cảm ơn bà con đã có lòng”.
Bà Liên đành quay về, đôi mắt rưng rưng, bà xúc động nói: “Nắng nóng ai cũng mệt mỏi, vậy mà các chú chẳng quản thời tiết khắc nghiệt, vẫn nhiệt tình hỗ trợ. Gia đình biết ơn lắm. Mời bữa cơm các chú cũng từ chối…”.
Chứng kiến khoảnh khắc ấy, trong cái oi nồng của mùa hè, ai cũng xúc động, cảm nhận được tình quân dân càng thêm thắm thiết.
Gắng sức làm hết mình, gần dân, sát dân
Càng về trưa, nắng hắt xuống càng gay gắt hơn như muốn nghe rõ từng nhịp thở giãn nở kêu rắc rắc của mái tôn. Ngoài đường, hơi nóng từ mặt bê tông phả lên hầm hập, từng làn khí nóng khiến ai cũng nhanh chóng thoát khỏi để tìm đến nơi trú nắng. Vậy mà, công việc hỗ trợ người dân của các anh lính trẻ vẫn tiếp tục. Đôi chân vẫn bước rắn rỏi trên nền đất bỏng rát.

Các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (Công an tỉnh) hỗ trợ đưa vật dụng của người dân đến căn nhà thuê trọ.
Theo xe chở đồ đạc giúp gia đình chị Vũ Thị Thuyên, thôn Ngô Thôn thuê trọ ở xã Nhân Thắng, 3 chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (Công an tỉnh) đã khảo sát địa hình, khu vực để xem xe có chở đến tận nơi không. Rất may ngõ nhỏ nhưng vẫn vừa chiếc xe tải hạng nhẹ. Tầm gần 11 giờ trưa, xe đến nơi. Các anh từng chút, từng chút đưa đồ đạc xuống chỗ trọ.
Căn nhà cấp 4 sạch sẽ, trước sân có cây trứng gà hàng chục năm tuổi rợp bóng mát. Nhanh tay pha cốc nước mát mời anh lính, chị Thuyên nói: “Cảm ơn các anh, làm từ sáng sớm đến tối. Những phần nặng nhọc đã được các anh công an hỗ trợ rồi, phần còn lại gia đình sẽ tự làm”.

Cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận đăng ký của người dân khi có nhu cầu di chuyển đồ đạc.
Cùng đồng đội đặt chiếc tủ lạnh vào góc nhà, chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Bá Quyết, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, nụ cười vẫn rạng rỡ. Anh nói: “Người dân phải di chuyển thì vất vả lắm. Hiểu điều đó, chúng tôi nguyện đóng góp một phần công sức của mình cho người dân, sẵn sàng, gắng làm hết sức mình”.
Theo UBND xã Gia Bình, đến tối 31/5 các lực lượng đã tổ chức giúp đỡ được hơn 126 lượt hộ dân di chuyển tài sản (vật dụng nặng), đồ dùng còn lại các gia đình tự bố trí, di chuyển. Mỗi ngày có gần 100 chiến sĩ thuộc Công an tỉnh, Công an xã Gia Bình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi ở mới.

Hỗ trợ người dân tận dụng những viên ngói sau tháo dỡ.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực giúp đỡ Nhân dân, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Bên cạnh đó, tại xã Gia Bình cũng bố trí lực lượng trực tại nhà văn hóa thôn để tiếp nhận bà con đến đăng ký.
Ghi nhận sự đóng góp đó, vừa qua, lãnh đạo xã Gia Bình đã gặp mặt, động viên, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các chiến sĩ đang ngày đêm hỗ trợ Nhân dân. Đồng chí Lương Trung Hậu, Chủ tịch UBND xã Gia Bình cho biết: “Khi các chiến sĩ về làng, bà con phấn khởi lắm. Những việc làm cụ thể, thiết thực và đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đã góp phần quan trọng giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, giảm bớt khó khăn cho bà con Nhân dân trong quá trình di chuyển, bàn giao mặt bằng”.

Một số hộ dân thuê thợ tháo dỡ công trình.
Theo đồng chí Hậu, điều đáng trân trọng hơn cả là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí luôn giữ đúng tác phong công tác, gần dân, sát dân, tận tình giúp đỡ Nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ không quản vất vả, chung tay cùng bà con vận chuyển từng vật dụng, tháo dỡ từng công trình đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân địa phương, được cấp ủy, chính quyền và bà con ghi nhận, đánh giá rất cao.
Nắm bắt tình hình thực tế, chiều 31/5, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đến động viên, ân cần thăm hỏi một số gia đình đang tháo dỡ công trình, di chuyển đến nơi ở mới; đồng thời động viên tinh thần giúp đỡ người dân của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Qua đó, đồng chí mong muốn bà con khắc phục, vượt qua khó khăn bước đầu; các chiến sĩ tiếp tục cố gắng, vì Nhân dân phục vụ, góp sức cùng tỉnh đẩy nhanh dự án trọng điểm quốc gia.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/nghia-tinh-quan-dan-giua-nang-lua-gia-binh-postid446868.bbg











