Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên - Các anh nằm lại nơi đất mẹ
Tháng Năm về trên mảnh đất biên cương cực Bắc của Tổ quốc với sắc xanh của núi rừng, với màu đỏ thắm của những đóa hoa tri ân và cả những khoảng lặng thiêng liêng nơi Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Tuyên Quang). Trong dòng chảy của ký ức dân tộc, nơi đây không chỉ là điểm tựa tâm linh của bao gia đình liệt sĩ mà còn là biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên hôm nay là nơi yên nghỉ của 1.970 liệt sĩ cùng 02 ngôi mộ tập thể, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi hàng bia trắng lặng im giữa núi rừng biên cương như một bản hùng ca bất tử về lòng yêu nước, ý chí chiến đấu và tinh thần quật cường của người lính Quân đội nhân dân Việt Nam.
Cách đây hơn bốn thập kỷ, chiến trường Vị Xuyên, Hà Tuyên từng được nhắc đến như một “lò vôi thế kỷ”. Trên những điểm cao 1509, 772, 685, 468 hay hang Làng Lò, hang Dơi…, biết bao cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu trong mưa bom, bão đạn với tinh thần “một tấc không đi, một ly không rời”. Họ đã kiên cường bám trụ từng mỏm đá, từng cao điểm, quyết tâm giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia bằng ý chí “sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”.
Những người lính năm ấy phần lớn còn rất trẻ. Có người vừa rời ghế nhà trường, có người mới cưới vợ, có người còn chưa kịp viết trọn lá thư gửi về quê nhà. Họ gác lại tuổi xuân, gác lại những ước mơ, hoài bão và cả tình yêu riêng để lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Máu của các anh đã hòa vào đá núi biên cương, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong thời bình dựng nước và giữ nước.

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những năm tháng khốc liệt nơi chiến trường Vị Xuyên chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí các thế hệ hôm nay. Những vết tích chiến tranh còn hiện hữu trên các điểm cao như một minh chứng lịch sử cho lòng quả cảm và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Mỗi bước chân trên mảnh đất này đều khiến người ta cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình, độc lập và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, từng nén hương thơm được thành kính dâng lên trước tượng đài Tổ quốc ghi công. Giữa tiếng nhạc hồn tử sĩ trầm hùng vang lên giữa núi rừng biên giới, nhiều đại biểu không giấu được xúc động khi đứng trước hàng ngàn phần mộ liệt sĩ. Những đôi mắt đỏ hoe, những phút lặng người trước bia mộ vô danh càng làm cho buổi lễ tri ân thêm thiêng liêng và sâu lắng.
Không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa tưởng niệm, lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên còn là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” nét đẹp văn hóa đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Những năm qua, Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác chăm lo người có công với cách mạng. Từ việc tu bổ nghĩa trang, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến các hoạt động tri ân, thăm hỏi thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh… tất cả đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, mỗi lần về với Nghĩa trang Vị Xuyên là một lần được nhắc nhở về trách nhiệm thiêng liêng của người quân nhân cách mạng. Sự hy sinh của các thế hệ cha anh chính là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tác giả thắp hương cho các anh hùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên
Giữa thời bình, tinh thần Vị Xuyên vẫn luôn là ngọn lửa hun đúc ý chí cho lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam. Đó là tinh thần yêu nước nồng nàn, là ý chí kiên cường trước mọi khó khăn, thử thách, là sự sẵn sàng cống hiến và hy sinh vì lợi ích của quốc gia, dân tộc. Những giá trị ấy sẽ mãi trường tồn cùng non sông đất nước.
Buổi lễ tưởng niệm kết thúc trong sự thành kính và xúc động. Các đại biểu lặng lẽ di chuyển ra từng phần mộ để thắp hương cho các liệt sĩ. Giữa không gian linh thiêng của núi rừng biên cương, khói hương quyện trong gió như kết nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhở mỗi người về cái giá của hòa bình hôm nay.
Một ngày tháng Năm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên khép lại, nhưng dư âm của buổi lễ tri ân vẫn còn đọng mãi trong lòng những người tham dự. Đó không chỉ là cuộc trở về với lịch sử, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn dân tộc, với những giá trị thiêng liêng của lòng yêu nước và tinh thần bất khuất Việt Nam.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, thế hệ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, đoàn kết một lòng, ra sức học tập, lao động, công tác, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh; giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; góp phần đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.
Những ngọn núi nơi Vị Xuyên vẫn sừng sững giữa trời xanh. Những hàng bia trắng vẫn lặng im trong nắng gió biên cương. Và tên tuổi của các anh, những người lính đã “sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử” sẽ mãi mãi sống trong lòng Nhân dân Việt Nam.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/vi-xuyen-cac-anh-nam-lai-noi-dat-me-a33448.html











