Ngọc Lan: 'Tôi và Thanh Bình phối hợp dạy con ăn ý'

Sau 5 năm ly hôn, diễn viên Ngọc Lan và chồng cũ - Thanh Bình - thường xuyên trao đổi, thống nhất cách nuôi dạy con trai Louis.

Sau 5 năm ly hôn, diễn viên Ngọc Lan và chồng cũ - Thanh Bình - thường xuyên trao đổi, thống nhất cách nuôi dạy con trai Louis.

- Một ngày bận rộn, chị thích khoảng thời gian nào nhất?

- Ba khung giờ tôi cảm thấy có thể kết nối với con nhiều nhất là buổi sáng khi đưa bé đi học; buổi chiều lúc đón con về và buổi tối, hai mẹ con trò chuyện, đùa giỡn với nhau trước khi đi ngủ.

Giai đoạn này, tôi đang tập cho Louis ngủ riêng nên con chỉ được ở bên mẹ vào cuối tuần. Hai mẹ con sẽ tâm sự, thủ thỉ và ôm nhau đến khuya, sau đó lăn ra những góc riêng để "mạnh ai nấy ngủ".

Lên 7 tuổi, Louis có thể làm một số việc cá nhân như thay đồ, tắm, đánh răng... nhưng lâu lâu tôi vẫn tham gia vì đó là cơ hội gắn kết với con và tạo ra thật nhiều niềm vui cho mẹ.

Sau 5 năm ly hôn, diễn viên Ngọc Lan và chồng cũ - Thanh Bình - thường xuyên trao đổi, thống nhất cách nuôi dạy con trai Louis.

Ngọc Lan bên mẹ đẻ và con trai Louis.

Ngọc Lan bên mẹ đẻ và con trai Louis.

- Một ngày bận rộn, chị thích khoảng thời gian nào nhất?

- Ba khung giờ tôi cảm thấy có thể kết nối với con nhiều nhất là buổi sáng khi đưa bé đi học; buổi chiều lúc đón con về và buổi tối, hai mẹ con trò chuyện, đùa giỡn với nhau trước khi đi ngủ.

Giai đoạn này, tôi đang tập cho Louis ngủ riêng nên con chỉ được ở bên mẹ vào cuối tuần. Hai mẹ con sẽ tâm sự, thủ thỉ và ôm nhau đến khuya, sau đó lăn ra những góc riêng để "mạnh ai nấy ngủ".

Lên 7 tuổi, Louis có thể làm một số việc cá nhân như thay đồ, tắm, đánh răng... nhưng lâu lâu tôi vẫn tham gia vì đó là cơ hội gắn kết với con và tạo ra thật nhiều niềm vui cho mẹ.

Diễn viên Ngọc Lan nói về quá trình chăm sóc, nuôi dạy con trai Louis sau ly hôn chồng.

- Gần đây, khoảnh khắc nào khiến chị nhận ra con trai đã lớn?

- Đúng là trẻ con lớn lên rất nhanh. Ba mẹ có thể nhìn thấy điều đó thông qua hành động, lời nói của bé.

Tôi từng nghe anh Huy Khánh chia sẻ chuyện con gái lên 6 tuổi bắt đầu có nhu cầu về sự riêng tư, không muốn ngủ cùng hay ôm hôn ba mẹ. Tôi cũng rất hồi hộp, không biết nếu điều đó xảy ra với Louis thì sẽ thế nào. Thật may, con trai tôi bây giờ đã 7 tuổi vẫn chưa có biểu hiện này. Bé còn mê mẹ, thích nói chuyện và ngủ với mẹ nhưng tôi phải cố gắng tách con ra để bé học tính tự lập.

Bên cạnh đó, Louis cũng cho thấy sự khôn lớn khi biết quan sát thái độ của người khác. Điều này thể hiện rất rõ qua những lần con tương tác, đối thoại với mẹ hay các đồng đội ở team patin.

Dĩ nhiên, bé cũng không tránh khỏi những tính cách trẻ con, chưa hiểu chuyện, đôi lúc cọc cằn... cần mẹ uốn nắn thêm.

Louis nội tâm, tình cảm nhưng rất ít thể hiện điều đó. Có lúc, tôi đã buồn vì con không bày tỏ với mình như những đứa trẻ khác thường thủ thỉ với mẹ. Nhưng bây giờ tôi đã nhận ra con trai đang yêu mình theo cách riêng. Những lúc đang chơi, con nói vu vơ rằng từ nay sẽ vâng lời, không hư để mẹ phải buồn, chóng già và nhanh mất trí nhớ...

Ngọc Lan - Thanh Bình bên con trai cách đây 6 năm.

Ngọc Lan - Thanh Bình bên con trai cách đây 6 năm.

- Chị nói muốn kết nối với con như bạn tâm giao, vậy bé biết gì về những áp lực cuộc sống mà mẹ đang gánh vác?

- Tôi không để nỗi buồn, những áp lực trong cuộc sống ảnh hưởng đến người thân, nên cứ về đến nhà là gác mọi chuyện ngoài cửa. Louis còn bé quá. Tôi không muốn để con thấy mẹ buồn. Tôi chỉ bày tỏ cảm xúc khi Louis là "tác nhân chính" gây ra nỗi buồn đó. Thực ra, nếu ba mẹ cứ mang chuyện cơm áo gạo tiền ra nói với con, chúng sẽ thấy ngột ngạt, sinh tâm lý tự ti. Đây là một vấn đề nhạy cảm nên cần chọn cách phù hợp để chia sẻ. Tôi vẫn nói với con về những vất vả khi ra ngoài làm việc kiếm tiền để con hiểu và trân trọng điều đó, nhưng không khiến bé cảm thấy vì nuôi con mà mẹ cực khổ.

Hiện tôi sống với mẹ và con trai. Hai người này đều cần tôi bao bọc, che chở. Không thể bắt họ thành cái cột cho tôi dựa vào. Nên những áp lực, tôi sẽ bày tỏ với những người khác hoặc tự tìm cách cân bằng.

- Hiện Louis sống với mẹ và bà ngoại nhiều hơn, vậy bé giữ mối liên kết với ba ra sao?

- Gần đây Louis không được ở với bà ngoại nhiều vì bà về nhà chăm cậu hai. Vắng bà ngoại, tôi vẫn có những người khác hỗ trợ việc nhà cửa, cơm nước như bà vú, trợ lý và một người cháu ruột.

Riêng việc chăm con, tôi thích tự làm và gần đây đã hạn chế đi phim, chuyển hướng kinh doanh để có thật nhiều thời gian cho bé.

Với ba Louis, đóng phim là công việc chính nên anh không có nhiều ngày nghỉ. Khi nào thu xếp được, anh sẽ qua thăm và đón con chứ không quy định thời gian cụ thể.

Tôi từng đọc nhiều bình luận nói những đứa trẻ có ba mẹ ly hôn rất thiệt thòi. Tôi thì không nghĩ vậy. Nếu ba mẹ thực lòng yêu thương và lo cho con, họ sẽ không để con thiếu thốn bất cứ điều gì dù ở trong hoàn cảnh nào. Vậy nên dù ở với mẹ, tình cảm giữa Louis và ba rất khăng khít. Louis ngày nào cũng nhớ về ba, tôi cũng thường nhắc đến anh Bình khi dạy con, như: "Nếu con không ngoan, ba sẽ giận đó!" hoặc "Con lì, mẹ sẽ mách ba!".

Ba và mẹ luôn song hành trong cuộc sống của Louis, cùng thưởng, cùng phạt. Việc ba Bình tồn tại trong suy nghĩ, trái tim của Louis mỗi ngày là điều rất bình thường.

- Chị và chồng cũ chia sẻ việc nuôi dạy con trai thế nào?

- Chị và chồng cũ chia sẻ việc nuôi dạy con trai thế nào?

- Ba ít đón Louis nên việc chăm sóc, dạy dỗ con hiện mẹ đảm nhiệm chính.

Ngoài ra, ba mẹ có quy định khi con ở với ai thì người kia luôn đúng, không để xảy ra tình huống một trong hai người bênh vực, nuông chiều làm hư bé. Nếu Louis giận mẹ rồi mách ba, anh Bình vẫn an ủi nhưng sẽ giải thích cho con: mẹ mắng, thậm chí đánh đòn là đúng. Trước mỗi lần anh đón con, tôi cũng nhắn tin chia sẻ vấn đề mà bé cần cải thiện, nhờ anh khuyên nhủ thêm.

Mẹ con tôi quấn quýt nhưng cũng hay cãi lộn. Vì Louis còn nhỏ, đôi lúc không biết vì sao bị mẹ giận lại quay ra giận ngược. Có hôm vừa giận một lúc, chưa kịp làm lành thì ba đón. Khi đó ba trở thành cầu nối giải quyết vấn đề giữa hai mẹ con. Tương tự nếu hôm đó Louis hư, bị ba phạt, anh Bình cũng sẽ báo cho tôi trước khi trả con về để tôi nắm được và nói chuyện với con về điều đó.

- Điều gì ở con mà chị và chồng cũ đều mong giúp bé cải thiện?

- Tôi thấy Louis là em bé vui vẻ, năng động, hoạt bát và rất... nhiều chuyện. Con đang ngồi mà thấy góc kia có đám đông xì xào là chạy lại nghe ngóng. Cái nết này chắc chắn là giống mẹ, cần hạn chế.

Louis còn giống tôi một tính cách chưa tốt nữa là thiếu kiên nhẫn. Ngày trước, tôi nóng nảy, nhanh chán nhưng từ khi sinh con mới bình tĩnh và điềm đạm hơn. Thấy con như vậy, tôi rất lo nên tích cực cho bé tham gia các hoạt động thể thao. Môi trường thể thao không chỉ giúp con cải thiện thể chất mà rèn sự tập trung, kỷ luật và nhẫn nại.

Ngọc Lan sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc với các phim truyền hình Tình yêu pha lê, Cổng mặt trời, Lòng dạ đàn bà... Cô từng đoạt giải "Nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc" của Cánh Diều 2014 (vai Hương Thảo trong phim Thuyền giấy), "Nữ diễn viên xuất sắc" tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2020 (vai Trang phim Luật trời). Gần đây, Ngọc Lan ra Bắc đóng phim Mặt nạ gương (2023), được đáng giá cao.
Hồi 7/2016, Ngọc Lan đính hôn cùng Thanh Bình sau thời gian dài làm bạn rồi chuyển sang hẹn hò. Họ đón con trai Louis tại Mỹ vào tháng 2/2017, sau đó thông báo ly hôn vào năm 2019.

Theo Ngoisao.net

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/ngoc-lan-toi-va-thanh-binh-phoi-hop-day-con-an-y-d200487.html