Ngôi sao Thái Lan cầu xin bạn gái sau khi ngoại tình với trợ lý

Tono Phakin Khamwilaisak khẳng định sẽ cầu xin để sớm làm lành với bạn gái là nữ diễn viên Nychaa.

Theo Mgronline, Tono Phakin Khamwilaisak, nam diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng Thái Lan, gây chú ý khi lên sân khấu tại Nakhon Phanom và bày tỏ sự hối lỗi với bạn gái anh là Nychaa. Theo truyền thông Thái Lan, Tono cho biết anh sẽ cầu xin bạn gái để 2 người hòa giải với nhau. Đây là lần thứ hai anh công khai nhắc đến lùm xùm tình cảm trước công chúng kể từ khi bị tố ngoại tình với trợ lý.

Trước khi trình bày ca khúc Mai Rak Dee, Tono đã dành thời gian trò chuyện với khán giả. Nam diễn viên nói: “Tôi yêu mọi người, Nakhon Phanom. Nhưng hôm nay chỉ có tin xấu thôi. Tôi sẽ sớm quay lại để làm lành với em ấy”. Lời chia sẻ khiến khán giả reo hò, như thể ủng hộ ý định của anh.

 Tono và Nychaa rạn nứt sau bê bối ngoại tình. Ảnh: Mgronline.

Tono và Nychaa rạn nứt sau bê bối ngoại tình. Ảnh: Mgronline.

Trong buổi diễn, Tono còn thay đổi lời bài hát Playing High để thể hiện tâm trạng: "Tôi biết là mạo hiểm, nhưng tôi phải thử". Anh không quên kêu gọi: “Hãy ủng hộ tôi nhé”.

Đỉnh điểm là ở cuối buổi hòa nhạc, Tono đứng trước sân khấu và nói: “Hãy tạo ra tiếng động thật lớn nào. Các bạn có thể động viên một người đang đau khổ như Nychaa không?”.

Câu nói này lập tức gây bão trên mạng xã hội, khi đoạn clip được lan truyền rộng rãi.

Sau buổi diễn, các video ghi lại phần phát biểu của Tono nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, kèm theo hàng loạt bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra không đồng tình với cách anh nhắc đến Nychaa. Một số ý kiến cho rằng việc Tono công khai nói về lùm xùm tình cảm trên sân khấu không phải cách xin lỗi chân thành, mà có thể khiến Nychaa thêm áp lực.

Tono và Nychaa từng là cặp đôi được yêu mến tại Thái Lan, nhưng mối quan hệ của họ rạn nứt sau khi anh bị phát hiện bí mật hẹn hò với một trợ lý trong thời gian tạm xa Nychaa.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://znews.vn/ngoi-sao-thai-lan-cau-xin-ban-gai-sau-khi-ngoai-tinh-voi-tro-ly-post1546113.html