Ngôi sao tỏa sáng riêng một góc trời
Từ Quốc Hoàng là người Việt gốc Hoa, anh có vóc dáng cao ráo, gương mặt toát lên vẻ hiền lành đôn hậu, phong thái hơi dè dặt của một người sống độc thân và hướng nội.

Từ Quốc Hoàng và nhóm múa Đôi đũa cát tường. Ảnh: NVCC
Gắn bó với phong trào văn hóa văn nghệ của huyện Cẩm Mỹ, quanh năm Hoàng bận rộn với việc dạy múa, dựng tiết mục, anh lại khiêm nhường, không phô trương nên gần như đứng ngoài các hoạt động nhằm “quảng bá thương hiệu‘’ cho mình. Dù vậy, tên tuổi Từ Quốc Hoàng không xa lạ với những hội viên chuyên ngành múa của Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai và khán giả Đồng Nai nhờ những tiết mục múa đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa Trung Hoa trong các kỳ hội thi, hội diễn văn nghệ toàn tỉnh hoặc các dịp lễ, sinh hoạt cộng đồng. Có thể nói, anh để lại những dấu ấn “không đụng hàng’’ trong vai trò một biên đạo múa trưởng thành từ cơ sở.
Hoàng mê nhảy múa, ca hát từ nhỏ và được gia đình ủng hộ. Dù vậy, anh không theo trường lớp bài bản mà chỉ học múa với đội múa dân gian Đông Phương của người Hoa ở quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Cả tuổi thanh xuân, anh say sưa múa lân, múa dân gian, tham gia biểu diễn, giao lưu với các đoàn nghệ thuật trong, ngoài tỉnh Đồng Nai. Từ năm 1998 anh bắt đầu tham gia dàn dựng các tiết mục múa cho cơ sở. Tại Liên hoan nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 300 năm hình thành vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, tiết mục múa Liên khúc các dân tộc do Hoàng dàn dựng cho học sinh, sinh viên đang học tiếng Trung đã vinh dự giành giải nhất.
Hiếm có người đam mê múa đến mức ăn, ngủ, nghỉ, tương tác với bạn bè, gia đình và xã hội đều… xoay quanh múa, giành cả đời cho bộ môn nghệ thuật gắn liền với vẻ đẹp của con người như Từ Quốc Hoàng. Dàn diễn viên múa ở xã Bảo Bình do anh tuyển chọn, đầu tư, hướng dẫn gồm các em có ngoại hình sáng, cao trên 1m6. Nhóm múa Bảo Bình lớn lên, tứ tán mỗi người một nơi, anh lại như con kiến tha mồi, cần mẫn bền bỉ gây dựng lại từ đầu. Hoàng lấy các bạn trẻ đến từ Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Long Khánh đang học đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh làm nòng cốt, mở rộng thêm một số bạn học do các em giới thiệu. Trước đại dịch Covid-19, để khắc phục việc đi lại xa xôi cách trở, anh thuê phòng cho nhóm múa sinh hoạt và học tập ngay tại quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng mày mò nghiên cứu trang phục múa áo cài nút vải, sử dụng quạt đơn, quạt đôi, đèn lồng… Tiết mục múa Ương ca ra đời không chỉ vũ đạo đẹp mắt mà còn lôi cuốn khán giả nhờ âm nhạc, trang phục đậm dấu ấn dân tộc Hán. Lễ hội Tả Tài Pán của đồng bào người Hoa trước đây chỉ gồm các nghi thức cúng tế, Hoàng đã “nghệ thuật hóa”, mang lại cho lễ hội nét sinh động bằng việc đưa vào phần hội các tiết mục múa với các cô gái hóa trang thành những tiên nữ tay cầm giỏ, vừa diễu hành vừa ca hát, rắc hoa…
Năm 2024 là một trong những năm thành công rực rỡ trong sự nghiệp của Từ Quốc Hoàng. Anh dàn dựng tiết mục múa tham dự Liên hoan nghệ thuật Giai điệu hữu nghị do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức. Anh quyết định tham gia liên hoan bằng tiết mục múa Đôi đũa cát tường gồm 8 diễn viên, đạo cụ là bó đũa. Hoàng lấy chủ đề đôi đũa vì trong văn hóa Trung Hoa, đôi đũa thể hiện sự “cát tường”, may mắn trong đời sống gia đình và xã hội. Hoàng chủ ý làm nổi bật văn hóa Việt - Trung trong tiết mục, tất cả các yếu tố từ đạo cụ, trang phục, âm nhạc… đều mang phong cách Nội Mông, tiết tấu nhanh, mạnh như nhịp ngựa phi. Sự chỉn chu, nghiêm túc trong sáng tạo nghệ thuật đã mang lại cho anh trái ngọt: tiết mục múa Đôi đũa cát tường của Hoàng đoạt giải nhất liên hoan và được chọn tham dự Liên hoan Giai điệu hữu nghị Đông Nam Bộ. Một lần nữa, Đôi đũa cát tường lại bước lên bục cao nhất của liên hoan - phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của Từ Quốc Hoàng và học trò.
Ngoài múa, Từ Quốc Hoàng làm giảng viên tiếng Trung cho Trung tâm Văn hóa - học tập cộng đồng xã Bảo Bình (huyện Cẩm Mỹ) và Trường song ngữ Việt - Hoa Quang Chánh. Điểm tựa vững chắc của anh là vốn văn hóa Trung Hoa mà anh “ngấm sâu“ từ gia đình, giúp anh dàn dựng và đoạt giải nhiều tiết mục múa dân gian các dân tộc, góp phần làm phong phú diện mạo, kho tàng nghệ thuật múa của tỉnh Đồng Nai.
Đam mê, hết lòng vì nghệ thuật, tận hiến suốt đời cho cộng đồng, Từ Quốc Hoàng như ngôi sao khiêm nhường, tỏa sáng riêng một góc trời…