Ngôi trường mở cửa đón một học sinh duy nhất, lý do đằng sau gây bất ngờ
Cô bé 6 tuổi sẽ là học sinh duy nhất ngồi trong lớp học khi năm học bắt đầu vào ngày 10/9.
Tại Ginostra, một ngôi làng nhỏ nằm trên đảo Stromboli, Italy, năm học mới sắp bắt đầu theo cách đặc biệt chưa từng có. Ngôi trường địa phương sẽ mở cửa trở lại để đón một học sinh duy nhất - bé Aysha, 6 tuổi.

Chính quyền địa phương đã đồng ý mở cửa lại trường sau khi cha mẹ của Aysha, Monica Abbate và Raffa Bazine, cảnh báo rằng họ sẽ phải chuyển đến nơi khác để con gái họ được học hành tử tế. (Nguồn: Lionard.com)
Aysha sẽ là học sinh duy nhất ngồi trong lớp học khi năm học bắt đầu vào ngày 10/9. Điều đó đồng nghĩa cô bé sẽ có cả lớp học, giáo viên và không gian trường học gần như dành riêng cho mình. Ginostra là một ngôi làng biệt lập với khoảng 40 cư dân, nằm trên Stromboli - hòn đảo nổi tiếng với ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động. Vì vị trí đặc biệt, nơi đây từ lâu được người dân ví von là "hòn đảo bên trong một hòn đảo".
Ginostra từng có trường học riêng dành cho trẻ em trong làng. Tuy nhiên, ngôi trường buộc phải đóng cửa khi dân số địa phương ngày càng giảm, khiến số lượng học sinh không còn đủ để duy trì hoạt động.
Mọi chuyện thay đổi khi Aysha đến tuổi đi học.
Cha mẹ cô bé, Monica Abbate và Raffa Bazine, cho biết họ có thể buộc phải rời khỏi Ginostra nếu không có trường học để con gái theo học. Trước nguy cơ gia đình phải chuyển đi, chính quyền địa phương đã quyết định mở cửa trở lại ngôi trường.
Lớp học mới sẽ được bố trí trong một tòa nhà thuộc quyền sở hữu của giáo xứ Công giáo địa phương. Với quyết định này, Aysha sẽ trở thành học sinh duy nhất của trường trong năm học mới.
Tuy nhiên, cha mẹ cô bé cho rằng việc học một mình không khiến con gái họ buồn bã hay cô lập. "Chúng tôi yêu thiên nhiên, biển cả và cả ngọn núi lửa bao quanh ngôi nhà của mình. Chúng tôi không muốn phải rời đi", ông Bazine chia sẻ.
Theo cha của Aysha, cô bé vẫn có cơ hội giao lưu với những đứa trẻ khác. Một số gia đình thường đưa con đến Ginostra nghỉ dưỡng trong nhiều tháng, giúp Aysha có bạn chơi và làm quen với những đứa trẻ đến từ nơi khác.
Thậm chí, cô bé đã học được một vài từ tiếng Đức từ những đứa trẻ hàng xóm đến đây nghỉ hè. "Con bé là một đứa trẻ hạnh phúc", ông Bazine nói.

Ginostra là một trong ba ngôi làng trên đảo Stromboli, bên cạnh San Bartolo và San Vincenzo. Với vị trí biệt lập, nơi đây được xem là một trong những cộng đồng dân cư đặc biệt của Italy.
Stromboli nổi tiếng với ngọn núi lửa cùng tên - một trong những núi lửa hoạt động liên tục và được biết đến rộng rãi trên thế giới. Hình ảnh ngọn núi lửa giữa biển Địa Trung Hải cũng khiến Stromboli trở thành một địa danh mang tính biểu tượng trong văn hóa đại chúng.
Thậm chí, nhà văn J.R.R. Tolkien từng được cho là lấy cảm hứng từ Stromboli khi xây dựng hình tượng núi lửa Mount Doom trong vùng đất Mordor của tác phẩm The Lord of the Rings.
Trong bối cảnh dân số ngày càng ít, việc một ngôi trường được mở cửa chỉ để phục vụ một học sinh có thể xem là câu chuyện khá khác thường. Tuy nhiên, với gia đình Aysha và cộng đồng Ginostra, ngôi trường không đơn thuần là nơi giáo dục.
Nó còn là một phần của cuộc sống địa phương và là điều kiện để những gia đình có con nhỏ tiếp tục sinh sống tại ngôi làng biệt lập này.
Câu chuyện của Ginostra cũng cho thấy một thực tế đáng chú ý tại nhiều cộng đồng dân cư nhỏ ở châu Âu: khi dân số trẻ ngày càng giảm, những ngôi trường từng có hàng chục học sinh có thể phải đóng cửa, trong khi việc duy trì một lớp học chỉ với một em nhỏ lại trở thành cách để giữ chân các gia đình ở lại.
Trước đó, tại Wales (Anh), ngôi trường được cho là nhỏ nhất nước này cũng đã đóng cửa vào cuối tháng 8 sau khi hai học sinh cuối cùng hoàn thành bậc tiểu học và chuyển lên trung học.
Ysgol Y Garreg ở Penrhyndeudraeth từng hoạt động trong khoảng 100 năm. Việc ngôi trường đóng cửa sau khi chỉ còn hai học sinh cho thấy bài toán duy trì giáo dục tại những cộng đồng dân cư nhỏ đang ngày càng trở nên khó khăn.
Trong khi đó, tại Ginostra, một câu chuyện ngược lại đang diễn ra: một ngôi trường được hồi sinh chỉ để một cô bé 6 tuổi có thể tiếp tục lớn lên và đi học ngay tại quê nhà.
