Trang nghiêm Lễ Thượng cờ Tổ quốc trong ngày hội non sông

Chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026), sáng 02/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử và khắp mọi miền Tổ quốc đã đồng loạt diễn ra Nghi lễ Thượng cờ Tổ quốc, tổ chức chào cờ thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ cha ông đã cống hiến máu xương để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, đem lại cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc cho Nhân dân.

Quảng trường Ba Đình, nơi ghi dấu lịch sử

Ngay từ sáng sớm 02/9, đông đảo người dân đã có mặt tại khu vực Quảng trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội) để chứng kiến nghi lễ Thượng cờ Tổ quốc trong ngày Quốc khánh. Trong không khí trang nghiêm, lá cờ đỏ Sao vàng tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây tròn 81 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đúng 5 giờ 50 phút sáng, Đoàn nghi lễ trang nghiêm diễu binh theo đội hình từ bên phải Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ra trước cột cờ trong tiếng quân nhạc hào hùng của hành khúc "Tiến bước dưới Quân kỳ”. Dẫn đầu là đội Quân kỳ quyết thắng, đi sau là 34 chiến sĩ tiêu binh tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Nghi lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội

Nghi lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội

Đúng 6 giờ, các chiến sĩ Đội nghi lễ tung cờ và Quốc kỳ được kéo lên cột cờ cao 29 mét trong không khí trang nghiêm. Lá cờ đỏ Sao vàng lần đầu tiên được kéo lên trên Quảng trường Ba Đình vào ngày 02/9/1945, đó là thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước hàng triệu quốc dân đồng bào. Trải qua 81 năm, hình ảnh lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình tượng trưng cho sự trường tồn của Tổ quốc trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.

Xúc động lễ thượng cờ nơi địa đầu Tổ quốc

Tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, cũng trong sáng 02/9, Đồn Biên phòng Lũng Cú phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trang trọng tổ chức Lễ Thượng cờ nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có bà Đỗ Thị Thu Thảo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lũng Cú; Đồn Biên phòng Lũng Cú cùng đông đảo người dân, du khách có mặt tại vùng đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Đúng 8 giờ, đội nghi lễ tiến vào vị trí. Lá cờ đỏ Sao vàng rộng 54m² được kéo lên đỉnh Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, tung bay trong gió. Dưới Quốc kỳ, các cán bộ, chiến sĩ, người dân địa phương và du khách cùng hướng về lá cờ Tổ quốc, hát vang Quốc ca hùng tráng trong thời khắc đặc biệt của ngày lễ Quốc khánh.

Trang trọng Lễ chào cờ trên Nhà giàn DK1

Trang trọng Lễ chào cờ trên Nhà giàn DK1

Cột cờ Quốc gia Lũng Cú nằm ở độ cao gần 1.500 mét so với mực nước biển, là biểu tượng thiêng liêng về chủ quyền lãnh thổ nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Lá cờ rộng 54m² tung bay trên đỉnh cột tượng trưng cho sự đoàn kết của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Lễ Thượng cờ trong ngày Quốc khánh mang ý nghĩa sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân vùng đất địa đầu của Tổ quốc. Đây cũng là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chắc tay súng, bám địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Thiêng liêng lễ chào cờ giữa biển khơi

Trong không khí quân và dân cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cũng trong sáng 02/9, cán bộ, chiến sĩ các Nhà giàn DK1 thuộc Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức lễ chào cờ giữa biển khơi, thể hiện niềm tự hào và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lễ chào cờ vào đúng ngày Quốc khánh có ý nghĩa đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió. Dưới lá cờ Tổ quốc, mỗi người càng cảm nhận sâu sắc giá trị của độc lập, tự do mà các thế hệ cha ông đã đổ bao máu xương để giành được và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tiểu đoàn DK1 được giao nhiệm vụ quản lý, chốt giữ 15 Nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Các cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn luôn tổ chức trực canh, quan sát, phối hợp với các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo đồng thời làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Tiểu đoàn DK1 đã vinh dự hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng 2.

Lá đại kỳ có diện tích 2.025m² được sử dụng trong buổi lễ ở Cà Mau

Lá đại kỳ có diện tích 2.025m² được sử dụng trong buổi lễ ở Cà Mau

Đất mũi với lá cờ đặc biệt lập kỷ lục Việt Nam

Tại Cột cờ Hà Nội - Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), trong sáng 02/9 cũng diễn ra Lễ chào cờ và Lễ Thượng cờ chào mừng Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội di sản văn hóa và lễ hội khinh khí cầu lần thứ I tỉnh Cà Mau năm 2026. Tham dự buổi lễ có gần 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, chức sắc, chức việc các tôn giáo, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân.

Điểm nhấn của buổi lễ, là lá cờ Tổ quốc được may bằng vải siêu bền, có diện tích 2.025m2, dài 60 mét, ngang 33,75 mét và nặng khoảng 320kg, đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng, huy hiệu và quyết định xác lập kỷ lục "Lá cờ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam". Việc xác lập kỷ lục nhằm tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc. Lá cờ được thực hiện trong khuôn khổ Hành trình Xuyên Việt giai đoạn 2025 - 2027, từng xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn.

Trước khi về Đất Mũi, lá cờ từng được giới thiệu tại Lễ hội Làng Sen, tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Người; sau đó tung bay tại Thủ đô Hà Nội trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Sau lễ thượng cờ tại Cà Mau, lá cờ sẽ tiếp tục xuất hiện tại những địa danh lịch sử, thiêng liêng của đất nước. Đến cuối năm 2027, sau khi kết thúc hành trình, lá đại kỳ dự kiến được trao tặng tỉnh Cà Mau và trưng bày tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau để phục vụ người dân, du khách tham quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 02/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Cùng đi, có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam; biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa Anh hùng Cách mạng Việt Nam; kết tinh sáng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp Cách mạng vẻ vang của dân tộc. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại. Người để lại cho Đảng ta, Nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống sáng ngời.

81 năm trước, ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

81 năm đã trôi qua, những giá trị cốt lõi của bản Tuyên ngôn Độc lập và tinh thần ngày 02/9/1945 vẫn vẹn nguyên sức sống, trở thành ngọn đuốc soi sáng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước trên con đường xây dựng nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

P.V

ANH HUY

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/trang-nghiem-le-thuong-co-to-quoc-trong-ngay-hoi-non-song_197212.html