Ngôi trường vùng biên ấm áp nghĩa tình Việt Nam - Lào

Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ hai, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước đã tới dự lễ khánh thành công trình Khu phòng học Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La - ngôi trường vùng biên ấm áp nghĩa tình Việt - Lào.

 Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath cùng đoàn đại biểu hai nước tới dự lễ khánh thành công trình Khu phòng học Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lóng Sập.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath cùng đoàn đại biểu hai nước tới dự lễ khánh thành công trình Khu phòng học Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lóng Sập.

Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - làm trưởng đoàn. Đoàn Lào do Đại tướng Chansamone Chanyalath - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào - làm trưởng đoàn.

Nhân dịp chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 2, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đầu tư, xây dựng công trình "Khu phòng học Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lóng Sập". Đây là khu phòng học được xây dựng với công nghệ tiên tiến và được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị cho cả học sinh và giáo viên.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath cùng đoàn đại biểu hai nước dự lễ khánh thành công trình Khu phòng học Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lóng Sập.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath cùng đoàn đại biểu hai nước dự lễ khánh thành công trình Khu phòng học Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lóng Sập.

Đây cũng là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang đến một môi trường học tập chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực cho địa phương và đất nước.

Con đường dẫn vào Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lóng Sập trong ngày khánh thành rực rỡ cờ hoa. Rất đông người dân xã biên giới Lóng Sập diện những trang phục dân tộc đẹp nhất với niềm tự hào đón được đoàn đại biểu của cấp cao của quân đội hai nước Việt Nam – Lào đến thăm và khánh thành công trình Khu phòng học của trường.

Cô giáo Trịnh Thị Minh Hằng cùng các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lóng Sập trong ngày vui đón đoàn đại biểu

Cô giáo Trịnh Thị Minh Hằng cùng các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lóng Sập trong ngày vui đón đoàn đại biểu

Cô giáo Trịnh Thị Minh Hằng - giáo viên dạy môn Ngữ văn của trường - vui vẻ nói: "Tôi công tác ở trường từ năm 2009, đến nay đã 15 năm, chỉ còn 1 năm nữa là về hưu. Rất may mắn tôi được tham dự một sự kiện đặc biệt, đầy niềm tự hào của hai nước Việt Nam – Lào như hôm nay ở một trường học thuộc vùng biên giới, nhưng vẫn được sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước".

Từ khi tôi nhận công tác dạy học ở trường vùng biên này, tôi nhận thấy mối quan hệ giữa hai địa phương giáp biên giới Việt Nam - Lào rất thân tình, gắn bó từ lâu. Trường chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, phong tục truyền thống, mối quan hệ của nước Việt Nam và nước bạn Lào. Chúng tôi cũng dạy các em học sinh biết múa, hát nhiều bài hát của dân tộc Lào để có dịp sẽ giao lưu với trường học bên nước bạn".

Bà Lò Thị Thái cùng chồng là ông Vì Văn Ô vui mừng tham gia lễ đón đoàn đại biểu hai nước Việt Nam - Lào

Bà Lò Thị Thái cùng chồng là ông Vì Văn Ô vui mừng tham gia lễ đón đoàn đại biểu hai nước Việt Nam - Lào

Thấy ống kính máy ảnh hướng vể phía mình, bà Lò Thị Thái, 66 tuổi ở xã Lóng Sập, vội vã kéo chồng đến gần mình để cùng cười tươi chụp ảnh. Bà Thái xúc động chia sẻ: "Vợ chồng tôi ở tuổi xế chiều rồi nên hồi hộp và chờ đợi mấy ngày nay để có mặt ở đây. Chúng tôi luôn ủng hộ việc kết nối nghĩa tình hai xã biên giới. Các ngày lễ, ngày Tết người dân hai xã biên giới Việt Nam - Lào vẫn qua lại thăm nhau, chúc mừng, chia vui với nhau. Nhiều lúc sang nước bạn, tôi thấy cuộc sống của họ còn khó khăn hơn mình, chúng tôi lại chia sẻ cách trồng rau, chăn nuôi, động viên họ phát triển kinh tế gia đình để vươn lên trong cuộc sống".

Chung vui với người dân ở đây, cô giáo Trần Thị Thanh Bình - giáo viên tiểu học của trường - hồ hởi nói: "Trong hơn 16 năm dạy học ở trường, lớp tôi cũng thường xuyên có học sinh người Lào đến học. Các em là học sinh có bố hoặc mẹ là người Lào, được giao thoa giữa hai ngôn ngữ tiếng dân tộc Lào và tiếng dân tộc của Việt Nam, nên các bạn cũng theo học bình thường. Thầy cô và học sinh ở trường đều không có sự phân biệt gì với học sinh người Lào, các em đều hòa đồng, vui vẻ, cùng động viên nhau nỗ lực trong học tập".

Cô giáo Trần Thị Thanh Bình, giáo viên tiểu học của trường, đã nhiều năm dạy học trò là người Lào và dạy học sinh học hát, múa bài hát về dân tộc Lào để giao lưu với người dân nước bạn Lào

Cô giáo Trần Thị Thanh Bình, giáo viên tiểu học của trường, đã nhiều năm dạy học trò là người Lào và dạy học sinh học hát, múa bài hát về dân tộc Lào để giao lưu với người dân nước bạn Lào

Cũng trong dịp này, sáng 23/10, đoàn đại biểu hai nước Việt Nam và Lào đã đến thăm, tặng quà Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pahang, huyện Sop Bao (tỉnh Houaphanh, Lào).

Tỉnh Houaphanh nói chung và huyện Sop Bao nói riêng là mảnh đất giàu truyền thống anh hùng cách mạng, mưu trí, kiên cường trong chiến đấu, chăm chỉ, sáng tạo trong lao động sản xuất, bao dung, nhân ái trong cuộc sống cộng đồng. Cũng chính trên mảnh đất này, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào đã sát cánh bên nhau trong cuộc chiến đấu chống thực dân, đế quốc xâm lược, giành độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước.

Đại tướng Phan Văn Giang trao học bổng tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pahang, huyện Sop Bao (tỉnh Houaphanh, Lào).

Đại tướng Phan Văn Giang trao học bổng tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pahang, huyện Sop Bao (tỉnh Houaphanh, Lào).

"Chúng tôi tin tưởng rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thầy giáo, cô giáo sẽ là những người lái đò bản lĩnh, không quản ngại khó khăn, ươm mầm cho những ước mơ và thắp lên ngọn lửa tri thức cho các cháu học sinh tại ngôi trường vùng biên ấm áp nghĩa tình Pahang. Mong rằng các cháu học sinh sẽ luôn cố gắng học tập và rèn luyện, góp phần xây dựng đất nước và trở thành cầu nối cho quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đây cũng chính là niềm mong mỏi cao nhất của các thế hệ lãnh đạo cấp cao hai nước, chính quyền địa phương và đoàn đại biểu hai nước có mặt tại đây ngày hôm nay", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Hải Linh, Ảnh: Phạm Cường, Trịnh Sơn, PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ngoi-truong-vung-bien-am-ap-nghia-tinh-viet-nam-lao-20241023225604306.htm