Ngọn lửa nghĩa khí giữa mùa tri ân
Khắp phố biển Rạch Giá, tiếng trống và hương khói hòa vào sóng gió phương Nam. Người dân tìm về Đình Nguyễn Trung Trực gìn giữ ngọn lửa nghĩa khí qua bao mùa tri ân.

Trại võng phía trước Đền tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ và người có công tỉnh thuộc khu đô thị lấn biển Tây Bắc, phường Rạch Giá phục vụ 1.000 chiếc võng. Ảnh: AN LÂM
Vừa thắp hương cho Cụ Nguyễn, ông Nguyễn Văn Tòng, 61 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp tìm đến trại võng phía trước Đền tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ và người có công tỉnh thuộc khu đô thị lấn biển Tây Bắc, phường Rạch Giá nghỉ ngơi. Ông Tòng cho biết: “Đi đường xa mệt lắm, có võng nằm nghỉ ngơi còn gì bằng. Lễ hội này thiệt là của lòng dân, ai đến cũng thấy thân quen như về với ngày giỗ ông bà mình vậy”. Trại võng nơi ông Tòng và người dân thập phương đang nghỉ ngơi là do anh Danh Việt Thắng - chủ nhà hàng Bọt Biển - Liu Riu, phường Rạch Giá cùng hơn 20 nhân công vừa dựng xong. Số lượng võng đươc bố trí tại trại là 1.000 chiếc. “Với phương châm một tấm võng - ngàn tấm lòng, tôi chỉ mong góp chút công sức cho lễ giỗ Cụ Nguyễn để bà con từ xa đến cũng có chỗ ngả lưng, nghỉ mệt”, anh Thắng cho biết.
Không khí lễ hội còn thêm rộn ràng khi đội lân sư rồng Lý Gia Đường ở xã Tân An do anh Lý Thanh Điền làm đội trưởng tham gia biểu diễn phục vụ miễn phí người dân. Tiếng trống lân rền vang hòa cùng tiếng hát, tiếng cười của người dân, tạo nên khung cảnh sôi nổi mà vẫn linh thiêng, chan chứa nghĩa tình. “Năm nào chúng tôi cũng về đình Ông Nguyễn để góp vui, mong lễ hội thêm phong phú, đậm sắc văn hóa dân gian”, anh Điền nói.
Phần hội của lễ hội kỷ niệm 157 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh được tổ chức xuyên suốt từ ngày 1 - 25/10 với nhiều hoạt động phong phú. Thu hút đông đảo Nhân dân tham gia nhất có thể kể đến hoạt động trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, gian hàng quảng bá du lịch, hội chợ thương mại tổng hợp tại công viên Lý Nhân Tông và các tuyến đường lân cận. Các hoạt động thu hút hàng trăm gian hàng tham gia, tạo không khí nhộn nhịp, sôi động, góp phần kích cầu tiêu dùng và phục vụ nhu cầu vui chơi, mua sắm của Nhân dân.
Bà Phan Kim Loan - đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn OCOP Kiên Giang cho biết, hơn 200 sản phẩm OCOP từ các xã, phường, đặc khu trong tỉnh được công ty trưng bày tại lễ hội lần này, từ mật ong rừng U Minh, gạo sạch, đường thốt nốt, khô cá, tôm sấy đến trà thảo mộc, bánh kẹo... “Thông qua lễ hội Nguyễn Trung Trực, chúng tôi muốn du khách không chỉ tưởng nhớ công ơn Cụ Nguyễn mà còn cảm nhận được tinh thần sáng tạo, gìn giữ bản sắc quê hương của người dân An Giang. Sau hợp nhất, An Giang mới sở hữu nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, cơ hội quảng bá trong không gian rộng mở thuận lợi hơn”, bà Loan nói.

Đội lân sư rồng Lý Gia Đường của anh Lý Thanh Điền biểu diễn phục vụ người dân về dự lễ hội Nguyễn Trung Trực. Ảnh: AN LÂM
Nổi bật là không gian đờn ca tài tử Nam bộ diễn ra từ ngày 17 - 19/10 tại công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực. Từ ngày 14 - 19/10, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh tổ chức giải võ cổ truyền các lứa tuổi. Trong khi đó, hội thi đờn ca tài tử diễn ra từ ngày 15 - 20/10 tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh. Chương trình Liên hoan sân khấu thanh niên với chủ đề “Khí phách người anh hùng dân tộc” tổ chức vào ngày 18/10 tại Nhà Thiếu nhi tỉnh. Từ ngày 16 - 20/10, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức gian hàng thư pháp tại công viên Lý Nhân Tông, đồng thời triển lãm ảnh nghệ thuật “An Giang - đất nước - con người” tại công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực.
Đêm hội hoa đăng cầu quốc thái dân an diễn ra lúc 19 giờ ngày 18/10, khai hội tại công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực và thả hoa đăng tại bến hoa đăng đường Nguyễn Công Trứ, mang đến không gian lung linh, ấm áp, thể hiện ước nguyện hòa bình, no ấm, hạnh phúc cho quê hương, đất nước. Anh Nguyễn Văn Nam, ngụ xã An Châu nói: “Về dự lễ hội Nguyễn Trung Trực trước là thắp nén hương lên Cụ Nguyễn, sau đó tham quan cảnh sắc Rạch Giá, nghe đờn ca tài tử, coi biểu diễn võ thuật, lại được mua đặc sản mang về. Không khí lễ hội thật rộn ràng mà gần gũi, nghĩa tình”.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ngon-lua-nghia-khi-giua-mua-tri-an-a464097.html