Ngược dòng ký ức trở về với lịch sử dân tộc
Năm nay, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trở thành điểm hẹn hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách ghé tham quan trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng nghìn người đã đổ về tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nằm trên Đại lộ Thăng Long, Hà Nội. Dịp nghỉ lễ này không chỉ là thời gian để người dân tưởng nhớ về công lao của các vị Vua Hùng mà còn là cơ hội để tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử hào hùng và cùng ôn lại nhiều dấu mốc son của dân tộc.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương vào chiều ngày 26/4, lượng lớn người dân từ khắp nơi trên các tỉnh, thành và du khách nước ngoài đã lựa chọn tới bảo tàng cùng gia đình, người thân, bạn bè để tham quan, tìm hiểu về lịch sử dân tộc Việt Nam trong kỳ nghỉ.
Một số hình ảnh được phóng viên Báo Công Thương ghi nhận tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chiều ngày 26/4:

Phía ngoài cổng ra vào có rất nhiều người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc tập trung về đây, không gian các lối đi luôn đông nghịt người. Đặc biệt, các khu vực trưng bày khí tài thu hút người dân đến chiêm ngưỡng, tìm hiểu về lịch sử dân tộc. Ảnh: Mai Linh


Ngoài khuôn viên, từng dòng người trong sắc áo cờ đỏ sao vàng rạng rỡ vào tham quan bảo tàng. Đây là điểm đến hấp dẫn cho các em nhỏ, học sinh tham quan, tri ân, tìm hiểu về công lao của cha ông, góp phần giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho các mầm non tương lai của đất nước. Ảnh: Mai Linh

Dù tuổi đã cao, ông Phạm Văn Lịch (bên phải) trú tại tỉnh Bắc Ninh vẫn rất nhiệt huyết cùng con gái và cháu trai vượt hàng trăm cây số để ra Thủ đô dịp nghỉ lễ này. Ảnh: Mai Linh

Là cựu chiến sĩ Binh đoàn 12, ông Trần Khắc Dư (70 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mỗi dịp lễ trọng đại của đất nước, tôi lại ghé thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự, bởi lẽ với những người lính như chúng tôi từng trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, khi được sống trong thời bình, nhìn lại những kỷ vật khiến tôi lúc nào cũng nghẹn ngào, xúc động khó tả”. Ảnh: Mai Linh


Nhiều bạn trẻ lựa chọn nơi đây để “check-in”, lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa với lịch sử, lựa chọn trang phục áo dài trắng truyền thống cùng lá cờ đỏ sao vàng rất trang trọng, thể hiện lòng kính trọng với lịch sử dân tộc. Ảnh: Mai Linh

Đặc biệt, trong kỳ nghỉ lễ này, nhiều gia đình cũng lựa chọn đưa con em đến bảo tàng để “ngược dòng thời gian” tìm hiểu về lịch sử dân tộc. Ảnh: Mai Linh

Anh Trần Minh Quang (Tây Mỗ, Hà Nội) cho biết: “Nhân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, tôi cùng vợ đưa các con đến tham quan bảo tàng và mong muốn cho hai cháu tìm hiểu về lịch sử. Các cháu được tận mắt thấy xe tăng, vũ khí chỉ có trên tranh, ảnh, tivi nên rất phấn khích. Tôi nghĩ đây cũng là dịp tốt để các con học và hiểu thêm nhiều về lịch sử Việt Nam”. Ảnh: Mai Linh


Các đoàn học sinh, người dân trong nước, du khách quốc tế lựa chọn đến bảo tàng để tham quan. Đứng giữa không gian lịch sử, chị Julia (29 tuổi, áo trắng) cho biết: “Được tận mắt chiêm ngưỡng hiện vật mang đậm dấu ấn của các cuộc kháng chiến, tôi không khỏi xúc động trước tinh thần chiến đấu kiên cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Đây là lần thứ 3 tôi tới đất nước các bạn nhưng là lần đầu đến với bảo tàng và nơi đây để lại quá nhiều cảm xúc đặc biệt. Chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại nhiều hơn nữa”. Ảnh: Mai Linh

Em Ngô Mỹ Anh, học sinh lớp 8 đi tham quan cùng với lớp học phấn khởi chia sẻ: “Cháu chỉ được xem vũ khí, xe chiến đấu trên truyền hình và nghe ông bà, bố mẹ kể, nhưng hôm nay nhà trường tổ chức cho chúng cháu đến tham quan tận nơi nên cháu rất vui vì được biết thêm rất nhiều về lịch sử của Việt Nam”. Ảnh: Mai Linh

Là thế hệ đang lớn lên cùng lịch sử dân tộc, những dịp lễ quan trọng cũng là thời điểm để các bạn học sinh tìm hiểu về từng câu chuyện hào hùng trong quá khứ của thế hệ cha ông đi trước. Ảnh: Mai Linh

Bãi để xe bảo tàng chật cứng khiến nhiều người phải mất từ 5-10 phút mới lấy được xe, thậm chí phải chờ đợi người đến trước ra về mới còn chỗ trống để xe. Dự kiến, dịp lễ 30/4 - 1/5, số lượng du khách “đổ bộ” về đây sẽ còn tăng lên đáng kể. Ảnh: Mai Linh
Trong nhịp sống hiện đại, khi mọi thứ trôi qua nhanh hơn, những ngày này, người dân lại lựa chọn “trở về” với quá khứ, tìm đến những giá trị đã làm nên bản sắc lịch sử dân tộc để tưởng nhớ công lao dựng nước, giữ nước của thế hệ cha ông đi trước.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nguoc-dong-ky-uc-tro-ve-voi-lich-su-dan-toc-454046.html





![[Ảnh] Lâm Đồng ngàn hoa thông thoáng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_04_26_14_55029876/7607670e86466f183657.jpg)





