Người bệnh, người nhà mệt mỏi chờ khám dưới cái nắng hơn 40 độ C ở Hà Nội

Dưới cái nóng hơn 40 độ C, hàng trăm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân vật vờ ngồi trước sân bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để tránh nắng.

Dưới cái nắng hơn 40 độ C giữa trưa ngày 18/5, chị Phan Hồng Tươi (Hòa Bình), một bệnh nhân mắc bệnh vảy nến, vẫn mệt mỏi ngồi trong sân bệnh viện chờ kết quả xét nghiệm máu. Cái nắng gay gắt khiến làn da của chị càng thêm đỏ rực, nứt nẻ thành từng mảng lớn, vừa đau vừa ngứa.

Dưới cái nắng hơn 40 độ C giữa trưa ngày 18/5, chị Phan Hồng Tươi (Hòa Bình), một bệnh nhân mắc bệnh vảy nến, vẫn mệt mỏi ngồi trong sân bệnh viện chờ kết quả xét nghiệm máu. Cái nắng gay gắt khiến làn da của chị càng thêm đỏ rực, nứt nẻ thành từng mảng lớn, vừa đau vừa ngứa.

Vén tay áo để lộ cánh tay mẩn đỏ, chị Tươi chia sẻ: “Nắng nóng khiến tôi đau đớn vô cùng, chỉ muốn gãi toạc da vì ngứa. Trời đã giữa trưa mà vẫn chưa có kết quả khám nên tôi cứ phải vật vờ ngồi dưới gốc cây để chờ".

Vén tay áo để lộ cánh tay mẩn đỏ, chị Tươi chia sẻ: “Nắng nóng khiến tôi đau đớn vô cùng, chỉ muốn gãi toạc da vì ngứa. Trời đã giữa trưa mà vẫn chưa có kết quả khám nên tôi cứ phải vật vờ ngồi dưới gốc cây để chờ".

Đồng cảnh ngộ với chị Tươi, mặc dù trời nắng nóng, vẫn có rất đông người dân đến thăm khám ở bệnh viện Bạch Mai, vạ vật tìm cách trốn nắng.

Đồng cảnh ngộ với chị Tươi, mặc dù trời nắng nóng, vẫn có rất đông người dân đến thăm khám ở bệnh viện Bạch Mai, vạ vật tìm cách trốn nắng.

Bất kể chỗ nào có bóng râm là có người ngồi tránh nắng.

Bất kể chỗ nào có bóng râm là có người ngồi tránh nắng.

Những hàng ghế phía ngoài khu vực cấp cứu, dưới bóng cây và mái che của bệnh viện trở thành địa điểm nghỉ trưa của đa số bệnh nhân và người nhà tới khám ở bệnh viện Bạch Mai.

Những hàng ghế phía ngoài khu vực cấp cứu, dưới bóng cây và mái che của bệnh viện trở thành địa điểm nghỉ trưa của đa số bệnh nhân và người nhà tới khám ở bệnh viện Bạch Mai.

Một số điểm trong bệnh viện Bạch Mai được lắp các đường dây phun sương; tuy nhiên điều đó vẫn không đủ để giảm đi cái nóng oi bức của mùa hè.

Một số điểm trong bệnh viện Bạch Mai được lắp các đường dây phun sương; tuy nhiên điều đó vẫn không đủ để giảm đi cái nóng oi bức của mùa hè.

Nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân mặc áo chống nắng che kín mặt nằm ở ghế chờ, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân mặc áo chống nắng che kín mặt nằm ở ghế chờ, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một số còn sắm riêng trên tay một chiếc quạt, phe phẩy cố xua đi cái nắng “cháy da cháy thịt” ngày hè.

Một số còn sắm riêng trên tay một chiếc quạt, phe phẩy cố xua đi cái nắng “cháy da cháy thịt” ngày hè.

Bệnh nhân phải sử dụng ô che nắng khi di chuyển trong bệnh viện.

Bệnh nhân phải sử dụng ô che nắng khi di chuyển trong bệnh viện.

Một em bé nhăn nhó tránh trắng cùng mẹ trong bóng râm.

Một em bé nhăn nhó tránh trắng cùng mẹ trong bóng râm.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (18/5), tại Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Các chuyên gia khí tượng đặc biệt lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa./.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (18/5), tại Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Các chuyên gia khí tượng đặc biệt lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa./.

Nguyễn Hà-Diệp Thảo/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-benh-nguoi-nha-met-moi-cho-kham-duoi-cai-nang-hon-40-do-c-o-ha-noi-post1021011.vov