Người chiến sĩ kiên trung (bài 3)

Bài 3: “Cây đại thụ” dưới chân đèo Tằng Quái

Bài 2: Tái thiết vùng đất “lửa”

ĐBP - Hơn bảy thập kỷ gắn bó với cách mạng, từ người lính trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, đến cán bộ lãnh đạo nông trường, Bí thư Đảng ủy thị trấn, chặng đường cống hiến của ông Nguyễn Công Nuôi chưa bao giờ dừng lại. Ngay cả khi đã nghỉ hưu, ông vẫn được xem như “cây đại thụ” của bản làng.

Người giữ lửa

Dưới chân đèo Tằng Quái hôm nay, Mường Ảng đã khoác lên mình diện mạo mới. Những vườn cây ăn quả xanh mướt, rừng mắc ca trĩu quả và những đồi cà phê bạt ngàn mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Sự đổi thay ấy có dấu ấn của những con người tâm huyết, trong đó có người chiến sĩ cách mạng Nguyễn Công Nuôi.

Nhiều năm qua, trong các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng nào của xã cũng có sự hiện diện của ông Nuôi. Không chỉ tham dự với tư cách khách quý, ông còn thường xuyên đóng góp những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, giàu trải nghiệm, định hướng cho cộng đồng phát triển bền vững. Nhờ tầm nhìn và kinh nghiệm của người chiến sĩ Điện Biên năm xưa, những dự án kinh tế như: Trồng mắc ca, cà phê hay phát triển vườn cây ăn quả được triển khai hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Công Nuôi (thứ 2 bên phải).

Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Công Nuôi (thứ 2 bên phải).

Ông Tô Trọng Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Ảng, người nhiều năm đồng hành, gắn bó và trực tiếp chứng kiến những cống hiến thầm lặng của chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Công Nuôi khẳng định: “Qua từng chặng đường phát triển, cụ luôn âm thầm đóng góp, định hướng cho các thế hệ cán bộ, đồng thời vun đắp cho sự phát triển của Mường Ảng. Những kinh nghiệm và tầm nhìn của cụ đã trở thành chỗ dựa tin cậy, giúp địa phương vượt qua nhiều thử thách...”.

Theo ông Tô Trọng Thiện, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người chiến sĩ năm xưa ấy không chỉ là người gương mẫu đi đầu mà còn tận tình vận động, thuyết phục bà con hiến đất mở đường, nhường đất xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa. Từng lời khuyên, từng buổi gặp gỡ của ông đã giúp người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài, từ đó sẵn sàng chung tay vì sự phát triển chung của quê hương. Và cũng nhờ tinh thần ấy, nhiều công trình phúc lợi xã hội đã được hình thành, tạo diện mạo mới khang trang, đổi thay từng ngày cho vùng đất Mường Ảng hôm nay.

Mỗi sự kiện lớn nhỏ ở địa phương, chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Công Nuôi luôn được mời đến dự như nguồn động viên, khích lệ thế hệ hôm nay tiếp bước cha anh, chung tay xây dựng quê hương.

Mỗi sự kiện lớn nhỏ ở địa phương, chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Công Nuôi luôn được mời đến dự như nguồn động viên, khích lệ thế hệ hôm nay tiếp bước cha anh, chung tay xây dựng quê hương.

Khi được hỏi về chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Công Nuôi đối với thế hệ trẻ, chị Nguyễn Thị Ngọc, Chánh Văn phòng UBND xã Mường Ảng, nguyên Bí thư Huyện đoàn Mường Ảng không giấu được niềm tự hào: “Cụ luôn quan tâm đến công việc của địa phương và theo sát lớp cán bộ trẻ. Mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn, những lời góp ý thẳng thắn của cụ giúp chúng tôi định hình hướng đi và tìm ra giải pháp phù hợp. Cụ không chỉ truyền kiến thức mà còn truyền cảm hứng về tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và cách nhìn nhận thực tiễn để công việc đạt hiệu quả cao nhất...”.

Minh chứng cho sức sống của Đảng

Sau nhiều năm tận tụy đóng góp cho Đảng, cho bản làng, năm 2024, Chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Công Nuôi vinh dự nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý dành cho những người đã dâng trọn đời mình cho lý tưởng cách mạng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Sỹ Quân thăm hỏi sức khỏe, đời sống chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Công Nuôi.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Sỹ Quân thăm hỏi sức khỏe, đời sống chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Công Nuôi.

Nâng niu từng tấm huân, huy chương đã được trao tặng, cụ Nguyễn Công Nuôi hồi tưởng lại một chặng đường dài cống hiến, cụ chia sẻ: “Mỗi phần thưởng đều gắn với những ngày tháng cùng đồng đội và nhân dân vượt khó, vun đắp cho quê hương. Điều quý giá nhất là được chứng kiến sự trưởng thành của thế hệ trẻ, thấy những dự án kinh tế - xã hội mình góp sức ngày một mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng”.

Giờ đây, khi lớp chiến sĩ Điện Biên ngày càng thưa vắng, sự hiện diện của cụ Nguyễn Công Nuôi càng trở nên trân quý. Về hưu nhiều năm, cụ vẫn giữ nếp sinh hoạt giản dị, gắn bó với bà con, hàng xóm. Ở tuổi 93, cụ vẫn tham gia sinh hoạt chi bộ đều đặn và luôn góp ý thẳng thắn trong mỗi cuộc họp.

Cụ Nguyễn Công Nuôi quan niệm: “Đảng viên là suốt đời. Còn sống là còn trách nhiệm với Đảng, với Nhân dân”. Tinh thần ấy đã hun đúc nên hình ảnh một tấm gương sáng, để mỗi cán bộ, đảng viên trẻ soi mình, nhắc nhở bản thân phải sống liêm chính, tận tụy và hết lòng phụng sự nhân dân.

Từ chiến tranh đến hòa bình, từ sản xuất nông nghiệp đến xây dựng thị trấn, rồi đến vai trò cố vấn, người truyền lửa, ở đâu cụ cũng khẳng định bản chất kiên trung của người cộng sản. Đó chính là sự tiếp nối không ngừng, là mạch nguồn nuôi dưỡng Đảng ngày càng vững mạnh.

Ở tuổi "xưa nay hiếm", cụ Nguyễn Công Nuôi vẫn luôn đau đáu một điều: Thế hệ trẻ phải tiếp nối truyền thống, giữ gìn phẩm chất, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng. Cụ thường nói với con cháu: “Được sống trong hòa bình, độc lập là hạnh phúc lớn nhất. Các cháu phải biết học tập, rèn luyện, lao động để xứng đáng với máu xương cha anh”.

Ở Mường Ảng hôm nay, mỗi khi nhắc đến người chiến sĩ cách mạng Nguyễn Công Nuôi, người dân đều bày tỏ sự kính trọng. Họ coi cụ là nhân chứng lịch sử, là chỗ dựa tinh thần, là minh chứng sống động cho sức mạnh của niềm tin và lý tưởng. Còn với Đảng bộ địa phương, cụ chính là tấm gương sáng về sự kiên trung, mẫu mực, suốt đời phấn đấu vì dân, vì Đảng.

Quang Long

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xay-dung-dang/nguoi-chien-si-kien-trung-bai-3