Người 'có duyên' với chiếu phim lưu động
Tận tụy, sáng tạo và trách nhiệm, ông Nguyễn Đức Long, Đội trưởng Đội Chiếu phim lưu động số 6, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai đã trở nên quen thuộc với người dân ở nhiều vùng quê trên địa bàn tỉnh.

Đội trưởng Đội Chiếu phim lưu động số 6 Nguyễn Đức Long (bìa phải) được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên dương trong Phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Ảnh: My Ny
Gần 3 thập niên gắn bó với nghề, ông Long không chỉ mang ánh sáng điện ảnh đến với người dân ở cơ sở mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
Mang điện ảnh về với cơ sở
Sinh ra tại vùng quê Tây Kỳ (tỉnh Hải Dương cũ, nay là thành phố Hải Phòng) nhưng vùng đất Đồng Nai lại là nơi ông Nguyễn Đức Long gắn bó gần trọn sự nghiệp của mình. Năm 1997, khi Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Bình Phước (cũ) được thành lập, ông là một trong những cán bộ đầu tiên tham gia đội chiếu phim lưu động. Đến năm 2019, đơn vị được sáp nhập vào Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Bình Phước (nay là Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai), ông Long vẫn tiếp tục đồng hành cùng đồng nghiệp trên hành trình mang điện ảnh đến với các tầng lớp nhân dân.
Ông Long nhớ lại: Cách đây 28 năm, khi điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, internet chưa phát triển, mỗi đêm chiếu phim lưu động là một “ngày hội” thật sự của bà con. Mọi người mang theo chiếu, ghế, háo hức chờ xem từng thước phim vui như đón Tết.
“Hiện nay, công nghệ phát triển, hình thức giải trí đa dạng hơn, lượng người xem chiếu phim lưu động có giảm, nhưng Đội Chiếu phim lưu động số 6 vẫn kiên trì bám địa bàn, không ngừng đổi mới cách làm. Trước, trong và sau mỗi buổi chiếu phim, đội tổ chức giao lưu văn nghệ, hát karaoke để tạo không khí sôi nổi, gần gũi” - ông Long bộc bạch.
Từ ngày 1-7-2025 đến nay, đội duy trì 27 suất chiếu mỗi tháng. Địa điểm công chiếu của Đội Chiếu phim lưu động số 6 chủ yếu nằm dọc tuyến quốc lộ 13 từ các xã Thiện Hưng, Tân Tiến, Hưng Phước đến các xã: Minh Hưng, Chơn Thành, Nha Bích, Lộc Ninh và các địa phương nằm ven quốc lộ 14. Đây là những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và cũng là địa bàn thuộc vùng biên giới, nơi đời sống văn hóa tinh thần của người dân vẫn còn nhiều thiếu thốn.
“Đội Chiếu phim lưu động số 6 hiện có 3 thành viên. Mỗi chuyến đi của ông em đều là một hành trình mang điện ảnh, mang văn hóa và các thông tin tuyên truyền chính thống đến với bà con cơ sở. Đường xa, thời tiết thất thường, có khi phải vượt cả trăm cây số nhưng chỉ cần thấy bà con vui, nghe tiếng trẻ nhỏ reo lên khi màn ảnh sáng, chúng tôi cảm thấy mọi vất vả đều xứng đáng” - ông Long chia sẻ, đôi mắt ánh lên niềm tự hào.
Không chỉ dừng lại ở chiếu phim, ông Long còn chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền bằng cách xây dựng video clip, chương trình nghệ thuật phát trên nền tảng số và website các đơn vị, địa phương; phối hợp tuyên truyền thông qua chạy xe loa lưu động. Từ những bộ phim thời sự, tài liệu, đến phim truyện điện ảnh, hoạt hình…, tất cả đều được ông và các thành viên trong Đội Chiếu phim lưu động số 6 chọn lọc kỹ lưỡng, phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai Tôn Thị Thanh Tình cho biết: “Ông Nguyễn Đức Long là một đội trưởng gương mẫu, luôn tận tụy với nghề và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Ông là tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, đưa điện ảnh đến gần hơn với nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa”.
Giữ lửa nghề, lan tỏa giá trị văn hóa
Gần 30 năm theo nghề cũng là ngần ấy thời gian ông Nguyễn Đức Long nỗ lực vượt qua khó khăn để “giữ lửa” đam mê với chiếu phim lưu động, mang điện ảnh đến với cơ sở, gieo mầm văn hóa, lan tỏa tri thức và gắn kết cộng đồng. Dù công việc đòi hỏi phải di chuyển liên tục, đi sớm về khuya, song ông Long vẫn luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, tận tụy và sáng tạo. Ở ông, đồng nghiệp luôn thấy một tấm gương mẫu mực trong lao động, luôn sẵn sàng “bắt tay” vào việc, chia sẻ kinh nghiệm cho người trẻ, cùng xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ luật.
Tinh thần trách nhiệm và sự năng động đó đã giúp ông Long nhiều năm liền (2020, 2021, 2024) đạt dông hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được trao tặng Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bằng khen của UBND tỉnh... Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ, âm thầm nhưng đầy ý nghĩa của ông trong công tác tuyên truyền, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
Khi được hỏi điều gì khiến ông gắn bó với nghề chiếu phim lưu động suốt mấy chục năm qua, ông Long mỉm cười chia sẻ: “Tôi nghĩ, mỗi khung hình mình mang đến với bà con không chỉ là bộ phim mà còn là ánh sáng của tri thức, của niềm tin và của văn hóa. Dẫu công nghệ ngày càng phát triển nhưng tôi tin điện ảnh lưu động vẫn có chỗ đứng riêng, bởi ở đó có tình người, có sự gắn kết và niềm vui cộng đồng”.
Ông Nguyễn Đức Long sinh năm 1979, hiện sinh sống tại phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai. Mới đây nhất, ông được ngành văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Nai tuyên dương vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.
Nói về kế hoạch trong thời gian tới, ông Nguyễn Đức Long cho biết: Đội Chiếu phim lưu động số 6 sẽ tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng nội dung, chú trọng ứng dụng công nghệ số trong hoạt động chiếu phim và phổ biến thông tin. Bên cạnh đó, đội sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, trường học, đơn vị tổ chức những buổi chiếu phim chuyên đề, gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước và của tỉnh Đồng Nai. Qua đó, giúp người dân hiểu hơn về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.












