Người Cor ở Quảng Nam đón Tết Nguyên đán

Người đồng bào Cor ở huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) trước đây không đón Tết Nguyên đán, nét văn hóa đẹp ấy chỉ len lỏi vào đời sống của họ hơn 30 năm nay.

Chiều 30 Tết (ngày 9-2), trong tiết trời se lạnh, sau hàng chục cây số từ Quốc lộ 1, chúng tôi tìm đến xã Tam Trà, huyện Núi Thành - nơi có chừng 300 hộ đồng bào người Cor sinh sống.

Mẹ con chị Nguyễn Thị Hoang chuẩn bị lá làm bánh.

Mẹ con chị Nguyễn Thị Hoang chuẩn bị lá làm bánh.

Cũng giống như người miền xuôi, đồng bào người Cor những ngày này sửa soạn, treo cờ, trang trí lại bàn thờ, chưng hoa... đón Tết Nguyên đán.

Chúng tôi đến nhà chị Nguyễn Thị Hoang (người dân tộc Cor, 37 tuổi, ngụ thôn Phú Thọ). Bếp lửa nhà chị đỏ rực, mọi người quây quần gói bánh chưng, mổ heo và làm bánh nhót - một loại bánh đặc trưng của người Cor.

Trong cuộc trò chuyện, chị Hoang cho hay người Cor ở xã Tam Trà ngụ ở các thôn Phú Tân, Phú Thọ và Phú Tứ, chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa, khai thác keo lá tràm, trồng quế.

Cộng đồng người Cor mổ heo ăn Tết.

Cộng đồng người Cor mổ heo ăn Tết.

"Nếu trước đây người Cor sống ở nhà sàn lớn, chia nhiều ô vuông, mỗi ô là một gia đình sinh sống thì giờ xây nhà cấp 4, tường rào cổng ngõ giống với những ngôi làng người Kinh. Trang phục, nếp sống, tập tục, lễ hội... của người Cor giờ được gìn giữ song cũng biến đổi qua quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa với người Kinh. Tết Âm lịch giờ là một dịp lễ quan trọng của người Cor " - chị Hoang chia sẻ.

Cách đó không xa là nhà của ông Nguyễn Văn Lực (người dân tộc Cor, 75 tuổi, ngụ thôn Phú Tân). Sống hòa đồng với người Kinh mấy mươi năm, gia đình ông cũng chuẩn bị bánh chưng, gói bánh tét để đón Tết.

Ông Nguyễn Văn Lực treo cờ Tổ Quốc đón Tết.

Ông Nguyễn Văn Lực treo cờ Tổ Quốc đón Tết.

"Thời điểm chuyển tiếp năm mới - năm cũ với người Cor rất quan trọng. Bàn thờ tổ tiên được dâng đầy đủ hương, hoa, quả, bánh kẹo để cầu chúc cùng con cháu một năm mới hạnh phúc, bình an, làm ăn phát đạt.

"Bây giờ người Cor ăn Tết cũng giống người Kinh, Tết Nguyên đán đã trở thành nét văn hóa quan trọng của người Cor. Những ngày qua, bà con người Cor và người Kinh ở Tam Trà đã cùng vệ sinh đường làng, treo cờ Tổ Quốc... để nâng cao tinh thần dân tộc" - ông Lực cho hay.

Thanh niên người Cor chuẩn bị Tết ở nhà văn hóa thôn.

Thanh niên người Cor chuẩn bị Tết ở nhà văn hóa thôn.

Ông Nguyễn Thanh Đăng (người dân tộc Cor), nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tam Trà, cho biết trước đây người Cor không có Tết cổ truyền. Nét văn hóa đẹp ấy dần len lỏi vào cộng đồng người Cor hơn 30 năm nay.

"Cuộc sống hòa nhập với những nét văn hóa của người Kinh đã góp phần làm văn hóa của người Cor thêm sống động dù tiếng nói hay những tục lệ có phần khác biệt" - ông Đăng nói.

Anh Vũ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nguoi-cor-o-quang-nam-don-tet-nguyen-dan-196240210074930781.htm