Người dân bản Na Mương (Lào) sang biên giới Nghệ An giúp khắc phục thiên tai
Ngày 4.9, trong tinh thần đoàn kết và nghĩa tình láng giềng, chính quyền cùng 40 người dân bản Na Mương (huyện Noong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) đã sang hỗ trợ bản Ta Đo (xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An) khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra.
Đoàn hỗ trợ gồm dân quân, thanh niên và người dân tình nguyện bản Na Mương (Lào) đã phối hợp cùng bà con bản Ta Đo dọn dẹp bùn đất, gia cố nhà cửa và giúp đỡ các hộ bị thiệt hại nặng.
Nghĩa cử kịp thời và đầy nhân văn ấy tiếp tục khẳng định tình đoàn kết, gắn bó bền chặt giữa hai bản vùng biên, giữa hai dân tộc anh em Việt – Lào.

Người dân bản Na Mương (Lào) cùng bà con bản Ta Đo (Nghệ An) dọn dẹp bùn đất sau lũ
Chính quyền xã Mường Típ bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới chính quyền và nhân dân bản Na Mương, đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế – xã hội và giữ gìn an ninh biên giới.
Mưa lớn kéo dài khiến xã Mường Típ chịu thiệt hại nặng nề. Toàn xã có 114 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 60 hộ phải di dời khẩn cấp; 3 điểm trường bị ngập hoặc sập, ước tính thiệt hại hơn 4,5 tỷ đồng.

Nghĩa tình nơi vùng biên Nghệ An – Xiêng Khoảng san sẻ khó khăn sau bão lũ
Gần 35 ha cây trồng, 15 con trâu bò, 785 gia cầm và nhiều diện tích thủy sản bị cuốn trôi; nhiều tuyến đường huyết mạch sạt lở hàng chục điểm, có nơi bị chia cắt hoàn toàn; hệ thống điện và viễn thông gián đoạn kéo dài.
Trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, chính quyền và người dân đang gồng mình khắc phục hậu quả.
Dù gặp muôn vàn khó khăn, trước đó, vào tháng 7.2025, xã Mường Típ cũng đã nỗ lực tổ chức chuyến hỗ trợ khẩn cấp cho 42 hộ dân bản Na Mương (Xiêng Khoảng, Lào), nơi cũng bị cô lập vì mưa lũ.

Chính quyền và nhân dân hai bản biên giới Việt – Lào chung tay khắc phục hậu quả thiên tai
Đại diện bản Na Mương được mời sang Mường Típ để nhận quà, sau đó được lực lượng chức năng bố trí thuyền đưa hàng hóa và người dân trở về an toàn.
Các phần quà gồm gạo, mì tôm, nước uống, thực phẩm thiết yếu và quần áo ấm, những vật dụng tuy giản dị nhưng vô cùng cần thiết với bà con lúc hoạn nạn.
Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ, bà Vi Thị Quyên chia sẻ: “Bà con hai bên biên giới từ lâu đã xem nhau như ruột thịt. Trong lúc thiên tai hoành hành, chúng tôi càng phải thể hiện tinh thần đoàn kết, san sẻ khó khăn để cùng nhau vượt qua".

Xã Mường Típ đã tổ chức chuyến hỗ trợ khẩn cấp cho 42 hộ dân bản Na Mương (huyện Noọng Héc, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) bị cô lập do mưa lũ
Những chuyến hỗ trợ tuy không lớn về vật chất nhưng chan chứa tình cảm, trở thành minh chứng sinh động cho tình hữu nghị đặc biệt Việt – Lào.
Những cái bắt tay, gói quà nghĩa tình, chuyến thuyền vượt suối… đã thắp lên ngọn lửa đoàn kết, ấm áp tình người nơi biên giới.