Người dân đổ về Quảng trường Hồ Chí Minh xem lễ diễu binh, diễu hành sáng 30/4

Sáng 30/4, đông đảo người dân đã đổ về khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh, Nghệ An) để theo dõi chương trình đặc biệt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và lễ diễu binh, diễu hành.

 Hòa trong không khí trọng đại của đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 30/4, tỉnh Nghệ An đã tiếp sóng truyền hình trực tiếp Chương trình đặc biệt chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với màn hình Led khổ lớn đặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh để phục vụ người dân.

Hòa trong không khí trọng đại của đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 30/4, tỉnh Nghệ An đã tiếp sóng truyền hình trực tiếp Chương trình đặc biệt chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với màn hình Led khổ lớn đặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh để phục vụ người dân.

 Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã đổ về khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh, Nghệ An) để theo dõi chương trình lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và diễu binh, diễu hành. Nhiều người mang theo cờ Tổ quốc, mặc áo cờ đỏ sao vàng..

Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã đổ về khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh, Nghệ An) để theo dõi chương trình lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và diễu binh, diễu hành. Nhiều người mang theo cờ Tổ quốc, mặc áo cờ đỏ sao vàng..

 Chương trình diễu binh, diễu hành không chỉ là một sự kiện văn hóa - chính trị có ý nghĩa đặc biệt, mà còn là dịp để người dân cả nước thể hiện lòng tri ân, niềm tự hào về chặng đường lịch sử 50 năm hào hùng của dân tộc.

Chương trình diễu binh, diễu hành không chỉ là một sự kiện văn hóa - chính trị có ý nghĩa đặc biệt, mà còn là dịp để người dân cả nước thể hiện lòng tri ân, niềm tự hào về chặng đường lịch sử 50 năm hào hùng của dân tộc.

 Vượt hàng chục km từ huyện Đô Lương xuống thành phố Vinh, cựu chiến binh Lê Thế Sơn (74 tuổi, trú xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương) cho biết, ông từng tham gia chiến trường Campuchia. Ông chia sẻ niềm tự hào khi được xem lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Từng là người lính cầm súng chiến đấu trên chiến trường, từng chứng kiến đồng đội hy sinh, vì thế tôi hiểu giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Nhìn thấy mọi người xung quanh háo hức chờ xem duyệt binh, tôi càng thấy thêm tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn, thêm tự hào vào truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc của nhân dân ta”, cựu chiến binh Lê Thế Sơn chia sẻ.

Vượt hàng chục km từ huyện Đô Lương xuống thành phố Vinh, cựu chiến binh Lê Thế Sơn (74 tuổi, trú xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương) cho biết, ông từng tham gia chiến trường Campuchia. Ông chia sẻ niềm tự hào khi được xem lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Từng là người lính cầm súng chiến đấu trên chiến trường, từng chứng kiến đồng đội hy sinh, vì thế tôi hiểu giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Nhìn thấy mọi người xung quanh háo hức chờ xem duyệt binh, tôi càng thấy thêm tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn, thêm tự hào vào truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc của nhân dân ta”, cựu chiến binh Lê Thế Sơn chia sẻ.

Các bạn đoàn viên thanh niên lan tỏa tinh thần yêu nước.

Các bạn đoàn viên thanh niên lan tỏa tinh thần yêu nước.

 Hòa cùng niềm vui, chị Nguyễn Thị Hương Trà (40 tuổi, trú phường Trường Thi, thành phố Vinh) cùng con trai tới Quảng trường Hồ Chí Minh để chờ xem chương trình diễu binh, diễu hành từ 5 giờ sáng. “Cũng như mọi người, tôi rất háo hức được xem lễ diễu binh, diễu hành hôm nay. Tôi thực sự xúc động và tự hào vì mình là người Việt Nam, được sinh ra và lớn lên trong hòa bình. Sự kiện trọng đại này góp phần vun đắp cho các con tình yêu quê hương đất nước, để từ đó sống và học tập xứng đáng là người con của Việt Nam thân yêu”, chị Hương Trà chia sẻ.

Hòa cùng niềm vui, chị Nguyễn Thị Hương Trà (40 tuổi, trú phường Trường Thi, thành phố Vinh) cùng con trai tới Quảng trường Hồ Chí Minh để chờ xem chương trình diễu binh, diễu hành từ 5 giờ sáng. “Cũng như mọi người, tôi rất háo hức được xem lễ diễu binh, diễu hành hôm nay. Tôi thực sự xúc động và tự hào vì mình là người Việt Nam, được sinh ra và lớn lên trong hòa bình. Sự kiện trọng đại này góp phần vun đắp cho các con tình yêu quê hương đất nước, để từ đó sống và học tập xứng đáng là người con của Việt Nam thân yêu”, chị Hương Trà chia sẻ.

 Rất nhiều người mang theo cờ Tổ quốc, mặc áo cờ đỏ sao vàng, góp phần tạo nên không khí rực rỡ, sôi động.

Rất nhiều người mang theo cờ Tổ quốc, mặc áo cờ đỏ sao vàng, góp phần tạo nên không khí rực rỡ, sôi động.

 Thời tiết nắng nóng nhưng rất đông người dân có mặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh háo hức chờ đón chương trình lễ diễu binh, diễu hành.

Thời tiết nắng nóng nhưng rất đông người dân có mặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh háo hức chờ đón chương trình lễ diễu binh, diễu hành.

 Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại mà còn là một ngày hội lớn của nhân dân, nơi hàng triệu trái tim con dân đất Việt nhớ về lịch sử hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến trường chinh chống giặc ngoại xâm thống nhất đất nước, để cùng nhau phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại mà còn là một ngày hội lớn của nhân dân, nơi hàng triệu trái tim con dân đất Việt nhớ về lịch sử hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến trường chinh chống giặc ngoại xâm thống nhất đất nước, để cùng nhau phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-dan-do-ve-quang-truong-ho-chi-minh-xem-le-dieu-binh-dieu-hanh-sang-304-post1738536.tpo