Người dân chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Tang lễ Quốc gia

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25/7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26/7/2024. Ngay từ sáng sớm 25/7, Người dân từ các tỉnh xa đã đổ về Nhà tang lễ Quốc gia, xúc động chờ viếng đồng chí Tổng Bí thư.

Có mặt tại ngã tư Lê Thánh Tông – Trần Hưng Đạo, gần khu vực trước Nhà tang lễ Quốc gia từ 5h sáng, cô Đoàn Thị Ngọc Lan ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội mong muốn được vào viếng cố Tổng Bí thư ngay buổi sáng đầu tiên.

Vượt hơn 350 cây số từ huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, vợ chồng anh Nguyễn Văn Thủy và chị Nguyễn Thị Dung đón xe khách đi Hà Nội từ chiều tối hôm trước để có mặt ở nhà tang lễ từ sáng sớm. Cả hai vợ chồng anh chị đều kính trọng người Lãnh đạo với nhân cách lớn và lối sống giản dị.

Không ngại xa xôi, không ngại vất vả vì chờ đợi, gần 6h chiều – giờ mà người dân bắt đầu được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dòng người đổ về xếp hàng ngày càng đông trên con phố Hàn Thuyên. Mỗi người một cảm xúc nhưng đều đọng là những ánh mắt mất mát và những tình cảm trân trọng nhất dành cho vị lãnh đạo lớn của đất nước.

Những dòng người nối tiếp nhau là bằng chứng cho thấy sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát to lớn thế nào với nhân dân, đất nước Việt Nam. Người dân khóc vì thương ông, vì nhớ ông, vì khâm phục ông và đó cũng là những sự nước mắt của sự trân trọng, nhớ ơn những gì mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm cho đất nước và nhân dân Việt Nam trong suốt hành trình của cuộc đời mình.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Nga - Công Kiên - Ninh Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nguoi-dan-cho-vao-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-nha-tang-le-quoc-gia-230075.htm